Quốc Đại: Có đồng nghiệp mất 4 người thân trong đại dịch
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Nhắc lại những ngày đau thương của đại dịch COVID-19, ca sĩ Quốc Đại không giấu được xúc động khi kể về một đồng nghiệp từng mất cùng lúc 4 người thân. Đây là nỗi đau mà đến hiện tại bạn của ca sĩ Quốc Đại chưa thể nguôi ngoai suốt 5 năm qua.
Ca sĩ Quốc Đại là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Về miền Tây, Cà phê miệt vườn, Nỗi buồn con sáo sậu...
Năm 2021, anh từng tham gia đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ, đồng hành cùng các y, bác sĩ trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng tại TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết những ký ức về quãng thời gian ấy vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là những lần anh vào bệnh viện dã chiến và chứng kiến nhiều gia đình mất đi người thân. Trong số đó, có những em nhỏ mất cha, mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Với Quốc Đại, những thiếu thốn vật chất có thể phần nào được bù đắp, nhưng khoảng trống tình cảm mà các em phải đối diện là điều rất khó khỏa lấp.
Tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam năm 2026 - Cùng con đi tiếp cuộc đời, nam ca sĩ cho rằng đây không chỉ là một đêm nghệ thuật tưởng niệm, mà còn là sự tiếp nối của tinh thần sẻ chia với những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch.
chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026
Theo dõi các tiết mục nghệ thuật, Quốc Đại cũng bồi hồi khi nhớ đến câu chuyện của một đồng nghiệp từng mất 4 người thân trong đại dịch. Sau 5 năm, nỗi đau ấy trong lòng người bạn vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Giọng ca Cà phê miệt vườn cho biết người bạn của mình không dám đến công việc giọt nước vì sợ những ký ức đau thương lại ùa về.
Thông qua chương trình Nghĩa tình phương Nam năm 2026 - Cùng con đi tiếp cuộc đời, Quốc Đại mong rằng sự đồng hành của cộng đồng chính là điểm tựa để những người ở lại có thêm sức mạnh bước tiếp.
Năm năm sau đại dịch COVID-19, những mất mát từng bao trùm TP.HCM vẫn hiện diện trong ký ức của ca sĩ Quốc Đại và nhiều người ở lại. Nam ca sĩ đặc biệt xúc động khi nhắc đến một đồng nghiệp đã mất cùng lúc 4 người thân, nỗi đau đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn nguôi ngoai.
Năm 2021, Quốc Đại tham gia đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ, đồng hành cùng các y, bác sĩ giữa giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Những lần vào bệnh viện dã chiến khiến anh trực tiếp chứng kiến nhiều gia đình mất người thân, trong đó có các em nhỏ mất cha, mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Theo nam ca sĩ, khó khăn vật chất có thể phần nào được hỗ trợ, nhưng khoảng trống tình cảm của trẻ em sau biến cố là tổn thương lâu dài, rất khó khỏa lấp.
Câu chuyện về người đồng nghiệp mất 4 người thân cho thấy sang chấn hậu đại dịch không tự biến mất theo thời gian. Sau 5 năm, người bạn của Quốc Đại vẫn né tránh những hoàn cảnh hoặc công việc có thể gợi lại ký ức đau thương. Đây không chỉ là nỗi đau riêng của một cá nhân, mà còn phản ánh thử thách tinh thần mà nhiều gia đình phải âm thầm đối diện khi cuộc sống đã trở lại bình thường.
Tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam năm 2026 với chủ đề Cùng con đi tiếp cuộc đời, Quốc Đại nhìn nhận sự kiện không dừng ở hoạt động tưởng niệm. Chương trình tiếp nối tinh thần sẻ chia, hướng sự quan tâm đến những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch và nhắc cộng đồng về trách nhiệm đồng hành lâu dài. Với những người ở lại, sự hỗ trợ bền bỉ và thấu cảm có thể trở thành điểm tựa để họ từng bước vượt qua khoảng trống không dễ lấp đầy.