Bỏ qua điều hướng

Quốc lộ 32 vẫn chìm trong 'biển nước', xe chết máy la liệt

Quốc lộ 32 vẫn chìm trong 'biển nước', xe chết máy la liệt
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Dù mưa đã tạnh 1 ngày nay nhưng quốc lộ 32 (đoạn đi qua xã Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đang bị ngập nặng, khiến nhiều phương tiện và người dân chật vật di chuyển.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 18.9, khu vực quốc lộ 32 (đoạn đi qua khu 7, xã Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước dù trời đã không mưa từ chiều 17.9

ẢNH: ĐỨC QUANG

Đoạn đường ngập kéo dài khoảng 1 km từ ngã tư Trạm Trôi đến Công ty Thuốc thú y T.Ư, nơi ngập sâu nhất khoảng 50 cm (ngập qua bánh xe máy), khiến người dân buộc phải dắt bộ, nhiều người cố tình điều khiển xe đi qua, khiến hầu hết các xe đều bị chết máy

ẢNH: ĐỨC QUANG

Chỉ có những phương tiện như xe tải, xe khách mới dám đi qua khu vực ngập này, những phương tiện như xe con đa phần đi vòng qua đại lộ Thăng Long để tránh ngập

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khi những chiếc xe ô tô cỡ lớn đi qua tạo ra những đợt sóng, khiến những người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi đang dắt xe qua điểm ngập

ẢNH: ĐỨC QUANG

Không chỉ xe máy, người đi bộ cũng vất vả đi qua đoạn ngập này

ẢNH: ĐỨC QUANG

Ngoài ra, nước cũng liên tục tràn vào nhà khiến người dân phải dùng tôn, gỗ để chắn trước cửa. Đồng thời, liên tục quét và tát nước ra ngoài. Bà Đỗ Thị Nhung (58 tuổi, trú khu 7, xã Hoài Đức), cho biết, thời điểm ngập sâu nhất vào trưa 17.9, nước dâng khoảng 1m, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven đường. Cả đoạn đường không khác gì sông, đa số xe máy đi qua đều chết máy. "Hai hôm nay, các phương tiện đi qua tạo ra sóng như ngoài biển khiến cả dãy phố chúng tôi phải đóng cửa, ảnh hưởng đến việc kinh doanh", bà Nhung nói

ẢNH: ĐỨC QUANG

Theo quan sát, trong khoảng 1 tiếng có khoảng 20 - 30 phương tiện bị chết máy

ẢNH: ĐỨC QUANG

Sau khi vượt qua quãng ngập, các phương tiện chết máy được dắt vào lề đường để sửa chữa

ẢNH: ĐỨC QUANG

Ở làn đường đối diện đi ngoại thành, nhiều phương tiện đi ngược chiều để tránh ngập khiến giao thông hỗn loạn

ẢNH: ĐỨC QUANG

Dân ngõ 'nhịn đi vệ sinh', thức đêm bơm nước ra khỏi nhà sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xã Hoài Đức là nơi có lượng mưa nhiều nhất Hà Nội, từ 19 giờ ngày 16.9 - 8 giờ ngày 17.9, khu vực này có lượng mưa lên tới 185 mm

ẢNH: ĐỨC QUANG


Chiều 18.9, quốc lộ 32 đoạn qua khu 7, xã Hoài Đức, Hà Nội vẫn ngập nặng dù mưa đã tạnh từ chiều 17.9. Nước phủ kín khoảng 1 km từ ngã tư Trạm Trôi đến Công ty Thuốc thú y T.Ư, có nơi sâu khoảng 50 cm, cho thấy việc tiêu thoát nước chưa theo kịp lượng mưa lớn tại khu vực. Xe máy qua điểm ngập phần lớn phải dắt bộ, trong khi nhiều trường hợp cố di chuyển đã chết máy và được đưa vào lề sửa chữa. Trong khoảng một giờ, có 20 đến 30 phương tiện gặp sự cố; xe con chủ yếu vòng qua đại lộ Thăng Long, còn xe tải và xe khách vẫn đi qua, tạo sóng lớn khiến người đi xe máy và người đi bộ thêm chật vật. Ở chiều hướng về ngoại thành, tình trạng phương tiện đi ngược chiều để tránh vùng nước sâu làm giao thông trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Ngập úng không chỉ làm gián đoạn lưu thông trên tuyến quốc lộ mà còn tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh doanh của các hộ ven đường. Người dân phải dùng tôn, gỗ chắn trước cửa, liên tục quét và tát nước ra ngoài khi sóng do ô tô cỡ lớn tạo ra tràn vào nhà. Bà Đỗ Thị Nhung, 58 tuổi, trú tại khu 7, cho biết thời điểm trưa 17.9, nước từng dâng khoảng 1 m, khiến cả đoạn đường như một dòng sông và nhiều cửa hàng phải đóng cửa suốt hai ngày. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hoài Đức là nơi ghi nhận lượng mưa cao nhất Hà Nội trong đợt này, đạt 185 mm từ 19 giờ ngày 16.9 đến 8 giờ ngày 17.9. Việc quốc lộ 32 còn ngập sâu sau một ngày tạnh mưa phản ánh mức độ nghiêm trọng của đợt mưa và những hệ lụy kéo dài đối với giao thông, sinh hoạt của người dân tại khu vực.