Bỏ qua điều hướng

Rodri phải xin lỗi vì lỡ chê đối thủ của Barcelona quá yếu

Rodri phải xin lỗi vì lỡ chê đối thủ của Barcelona quá yếu
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Tiền vệ Rodri của Barcelona vừa phải trực tiếp gọi điện cho thủ quân Jose Luis Gaya bên phía Valencia để gửi lời xin lỗi chân thành. Đây là động thái hàn gắn mối quan hệ giữa hai CLB sau những lời nhận xét thiếu tôn trọng của anh đối với đối thủ cuối tuần qua. Nhận định Barcelona vs Feyenoord, 23h45...

images.jpg

Sự việc xảy ra trong chiến thắng áp đảo 5-0 của Barcelona ngay trên sân Mestalla tại vòng 4 La Liga vào cuối tuần trước. Ở trận đấu này, Rodri có lần đầu tiên đá chính cho đội bóng xứ Catalunya và chơi đến phút 62 trước khi được ban huấn luyện rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Marc Bernal. Thời điểm đó, tỷ số đang là 3-0.

Màn thể hiện của Rodri cùng những đóng góp quan trọng của anh cho đội tuyển quốc gia giúp tiền vệ 30 tuổi nhận được những tràng pháo tay tán dương từ chính đối thủ. Thời điểm rời sân, Rodri đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo cổ động viên Valencia trên khán đài Mestalla.

Tuy nhiên, bầu không khí thân thiện nhanh chóng biến mất khi chương trình El Dia Despues của đài Movistar Plus phát sóng đoạn phim ghi lại cuộc trò chuyện giữa Rodri và trung vệ trẻ Pau Cubarsi trên băng ghế dự bị. Có lẽ vì nghĩ rằng không có micro hay máy quay chĩa tới nên Rodri đã thoải mái đưa ra những đánh giá gay gắt về trình độ thi đấu của đội chủ nhà.

rbarmgqhj-gaa9qiaagptzquqry492.jpg
Rodri trong trận đấu với Barca

Các chuyên gia khẩu hình dẫn lời Rodri: "Họ quá yếu, những cầu thủ này quá yếu”. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, anh tiếp tục quay sang nhấn mạnh nhận định của mình với trung vệ trẻ Cubarsi bằng một câu nói gay gắt hơn: "Họ thực sự tệ, bạn ơi. Họ tệ hại vô cùng. Năm ngoái Valencia đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế?".

Khi người đồng đội trẻ đáp lại rằng đối thủ mùa trước đứng thứ 9, suýt giành được tấm vé tham dự cúp châu Âu, Rodri không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: "Trời đất, sang hiệp hai họ thậm chí còn lên bóng không qua nổi nửa sân".

Đoạn video sau khi được nhà đài chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều NHM Valencia đã tố Rodri thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp.

Có lẽ vì nhận thấy phát ngôn của mình đi quá giới hạn và gây tổn thương cho đối phương, Rodri đã chủ động liên lạc qua điện thoại với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Jose Luis Gaya.

Tờ Marca khẳng định tiền vệ sinh năm 1996 bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai từ cá nhân anh cũng như phòng thay đồ Barcelona tới toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ Valencia. Gaya đã chấp nhận lời xin lỗi của Rodri. Nhưng Gaya cũng nói với Rodri rằng anh đã sai vì “Valencia không hề yếu”.

Rodri rơi vào tình huống khó xử sau khi những lời nhận xét gay gắt về Valencia, đối thủ của Barcelona, bất ngờ bị ghi lại và phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Sự việc diễn ra trong chiến thắng áp đảo 5-0 của Barcelona trước Valencia tại sân Mestalla, thuộc vòng 4 La Liga vào cuối tuần trước. Trận đấu vốn mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Rodri, nhưng cũng nhanh chóng trở thành câu chuyện gây tranh cãi vì những phát biểu được cho là thiếu tôn trọng đối thủ. Đây là lần đầu tiên tiền vệ 30 tuổi đá chính cho Barcelona, sau khi gia nhập đội bóng xứ Catalunya và được ban huấn luyện trao cơ hội thể hiện. Rodri thi đấu đến phút 62, thời điểm Barcelona đang dẫn Valencia 3-0, rồi rời sân để nhường vị trí cho Marc Bernal. Màn trình diễn của anh, cùng những đóng góp nổi bật cho đội tuyển quốc gia, khiến các cổ động viên Valencia vẫn dành cho Rodri những tràng pháo tay tán thưởng. Khoảnh khắc ấy tạo nên bầu không khí khá thân thiện tại Mestalla, bởi người hâm mộ đội chủ nhà dường như ghi nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thiện cảm nhanh chóng biến mất khi chương trình El Dia Despues của đài Movistar Plus phát sóng đoạn phim ghi lại cuộc trò chuyện trên băng ghế dự bị Barcelona. Có lẽ nghĩ rằng không có micro hoặc máy quay hướng về phía mình, Rodri đã thoải mái đưa ra những đánh giá rất nặng nề về màn trình diễn của Valencia. Theo phần phân tích khẩu hình được các chuyên gia thực hiện, Rodri nói rằng các cầu thủ Valencia quá yếu, qua đó trực tiếp phủ nhận năng lực của đội bóng vừa đối đầu. Chưa dừng lại ở nhận xét đầu tiên, tiền vệ Barcelona tiếp tục quay sang trò chuyện với trung vệ trẻ Pau Cubarsi và nhấn mạnh quan điểm bằng những lời lẽ gay gắt hơn. Rodri được cho là đã nói với Cubarsi rằng Valencia thực sự tệ hại, đồng thời hỏi mùa trước đội bóng này đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng La Liga. Khi Cubarsi trả lời Valencia xếp thứ chín và từng suýt giành quyền tham dự các cúp châu Âu, Rodri tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin đó. Tiền vệ sinh năm 1996 sau đó tiếp tục bình luận rằng Valencia thậm chí không thể đưa bóng vượt qua giữa sân trong hiệp hai của trận đấu. Đoạn video được Movistar Plus chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, biến cuộc trò chuyện riêng tư trên ghế dự bị thành chủ đề nóng. Nhiều người hâm mộ Valencia lập tức chỉ trích Rodri, cho rằng anh thiếu tôn trọng đối thủ và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp sau chiến thắng cách biệt. Phản ứng dữ dội từ người hâm mộ cho thấy một câu nói trong lúc mất cảnh giác vẫn có thể tạo ra hậu quả lớn, đặc biệt khi liên quan đến một cầu thủ nổi tiếng. Rodri dường như nhận ra những phát biểu của mình đã vượt quá giới hạn và có thể gây tổn thương cho Valencia, đội bóng vừa phải nhận thất bại nặng nề trên sân nhà. Theo Marca, anh chủ động gọi điện cho Jose Luis Gaya, người đồng đội tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và cũng là cầu thủ thuộc biên chế Valencia. Trong cuộc trò chuyện, Rodri bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Gaya vì những đánh giá bị xem là xúc phạm đội bóng của anh. Tiền vệ Barcelona cũng gửi lời xin lỗi công khai, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn thay mặt phòng thay đồ Barcelona tới ban huấn luyện và các cầu thủ Valencia. Gaya đã chấp nhận lời xin lỗi của Rodri, qua đó giúp giảm phần nào căng thẳng phát sinh sau khi đoạn video được công chúng biết đến. Dù vậy, hậu vệ Valencia vẫn thẳng thắn nói Rodri đã sai, bởi theo anh, Valencia không hề yếu như những gì tiền vệ Barcelona nhận xét. Câu chuyện khép lại với lời xin lỗi từ Rodri, nhưng sự việc cũng nhắc các cầu thủ hàng đầu phải luôn thận trọng, bởi máy quay có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.