Melo, cựu tuyển thủ Brazil, đăng bài viết chỉ trích HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus, trên mạng xã hội Instagram ngày 2/10. Không lâu sau đó, tài khoản của Ronaldo ấn nút thích.
Nội dung bài viết chỉ trích HLV Jesus và các tuyển thủ Bồ Đào Nha khác về cách đối xử với Ronaldo. Theo Melo, cầu thủ của các đội tuyển khác thậm chí còn tôn trọng CR7 hơn, dẫn chứng việc Rasmus Hojlund mừng bàn kiểu "Siu" và đẩy HLV Jesus sau trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2 ở Nations League tối 1/10. "Bạn có thấy cầu thủ của CLB Napoli (Hojlund) ghi bàn hôm qua không? Cậu ấy rất tức giận về những gì xảy ra với Ronaldo, và thậm chí còn xô đẩy HLV Jesus. Họ tôn trọng Ronaldo nhiều hơn các tuyển thủ Bồ Đào Nha", Melo viết.
Ronaldo chia vui trước khi không được công nhận bàn trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ở vòng bảng Nations League, tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/9. Ảnh: AP
Cựu tuyển thủ Brazil cũng khẳng định Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mà Bồ Đào Nha từng sản sinh, đồng thời là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Từ đó, anh cho rằng việc đội tuyển đối xử đến mức CR7 phải bỏ ngang đợt tập trung là quá đáng.
"Giữa Ronaldo và Jesus, tôi hoàn toàn đứng về phía Ronaldo. Nếu ngày mai họ chứng minh được rằng Ronaldo đã thiếu tôn trọng, rằng mọi chuyện đã được dàn xếp và thỏa thuận từ trước, thì tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận mình sai", Melo viết thêm.
Arturo Vidal cũng ủng hộ Ronaldo. Theo cựu cầu thủ của CLB Barca và đội tuyển Chile, với những gì đã làm cho bóng đá và đội tuyển Bồ Đào Nha, một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử như CR7 không đáng phải rời đội tuyển như những gì vừa diễn ra.
Vidal quy trách nhiệm cho Jesus, người mà anh cho là chưa biết cách quản lý các ngôi sao hàng đầu. "Ông ta quá tệ. Ronaldo cần được chăm sóc và bảo vệ. Cậu ấy có quyền làm những gì cậu ấy muốn. Một cầu thủ như vậy không thể ra đi theo cách này", Vidal nói.
Lùm xùm về Ronaldo bắt đầu từ khi HLV Jesus triệu tập đội hình chuẩn bị cho bốn trận đầu vòng bảng Nations League. Ban đầu, theo báo Tây Ban Nha Marca, hai người thống nhất Ronaldo sẽ chơi trận thứ nhất và thứ tư.
Trong trận đầu thắng Xứ Wales 1-0 hôm 24/9, Ronaldo đá chính, có một bàn bị từ chối và được rút ra ở hiệp hai. Đến trận thứ hai hôm 27/9, sau khi Erling Haaland gỡ hòa cho Na Uy, HLV Jesus đề nghị Ronaldo khởi động để chuẩn bị vào sân. Nhưng sau khi Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1, ông muốn bảo vệ chiến thắng và không dùng tiền đạo đội trưởng như dự tính. Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ dự bị khác vào sân vỗ tay cảm ơn khán giả, Ronaldo bỏ vào phòng thay đồ với vẻ không vui.
HLV Jesus ôm Ronaldo khi cả hai còn làm việc ở CLB Al Nassr. Ảnh: AFP
Mọi chuyện trở nên phức tạp từ ngày 29/9. Trong khi các đồng đội tập trở lại, Ronaldo rời trại huấn luyện, trở lại khách sạn để tập gym một mình. Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Jesus cho biết không có vấn đề gì với Ronaldo, nhưng khẳng định bản thân có quyền quyết định chiến thuật và đội hình.
Ngày 30/9, Ronaldo rút khỏi đợt tập trung bất chấp sự níu kéo của HLV Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, Pedro Proenca. Anh hứa sẽ nói lên "sự thật" vào một thời điểm thích hợp.
Khả năng Ronaldo bất đồng với Jesus là một bất ngờ cho giới quan sát. Mùa trước, HLV này còn dẫn dắt Al Nassr, đồng thời giúp CR7 giành danh hiệu đầu tiên tại Arab Saudi, Saudi Pro League.
Ronaldo đang giữ hai kỷ lục chơi 234 trận và ghi 146 bàn trên đấu trường quốc tế. Tiền đạo 41 tuổi cũng góp công giành Euro 2016, danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của Bồ Đào Nha, hai Nations League, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A. Trong các cuộc đua cá nhân, anh giành năm Quả Bóng Vàng và bốn Giày Vàng châu Âu.
Thanh Quý (theo Instagram, Marca)