Bỏ qua điều hướng

Sáng chớm thu ở Hà Nội, người dân chạy bộ, thưởng cà phê

Sáng chớm thu ở Hà Nội, người dân chạy bộ, thưởng cà phê
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Hà Nội giao mùa, thời tiết dần mát mẻ, đặc biệt vào những buổi sáng sớm. Không khó để bắt gặp những khung cảnh bình yên, người người xuống phố thể dục, dạo mát, thưởng thức đặc sản mùa thu.

Vào lúc 5h30 sáng, thời tiết Hà Nội khoác lên mình sự nhẹ nhàng và mát mẻ khi nhiệt độ duy trì ở mức 26 độ C, mang đến một cảm giác dễ chịu cho người đi đường.

Trong không gian thanh bình của buổi sớm, nhịp sống thủ đô bắt đầu một cách chậm rãi với hình ảnh người dân thong thả tập thể dục quanh Hồ Gươm. Từng dòng xe đạp nối nhau, người chạy bộ, người tập thể dục trên vỉa hè... trong không khí trong lành khi mặt trời bắt đầu ló rạng.

Trong những con ngõ nhỏ, khung cảnh chợ sớm hiện lên đầy màu sắc với những sạp hoa quả, gánh hoa...

Những thức quà mùa thu: cốm xào, xôi cốm... cũng không thể thiếu trong những dịp này. Dọc những con phố: Lý Quốc Sư, Nhà Chung, Nhà Thờ... không khó để bắt gặp những gánh cốm xanh mởn, mát mắt.

Chọn cho mình một quán nhỏ ngay cạnh Nhà thờ Lớn, chị Phan Hoàng Anh (38 tuổi) thưởng thức những món ăn vặt cùng ly cà phê sớm. Chị cho biết: "Mùa thu là mùa tôi thích nhất trong năm, cái cảm giác thu sang luôn không rõ ràng nên phải dậy sớm, ra đường từ tinh mơ mới thấy thu đã về".

Tranh thủ ngày thời tiết mát mẻ, gia đình chị Thanh Hằng đi uống cà phê, thưởng thức không khí chớm thu. “Giao mùa nên thời tiết dễ chịu hẳn, buổi trưa thì nắng nóng hơn nên sáng sớm dễ cảm nhận mùa thu nhất”, chị nói.

Trong tiết trời thu, những món ăn sáng quen thuộc như bát phở nóng hổi hay tô bún thang thanh nhã cùng ly trà đá đầu ngày là điều không thể thiếu.

Khung cảnh yên bình trong khuôn viên công viên Thống Nhất vào buổi sáng sớm.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trong những ngày mùa thu tháng 9.

Khoảnh khắc giao mùa tại Hà Nội ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt của thời tiết vào lúc 5h30 sáng khi nhiệt độ duy trì ở mức 26 độ C dễ chịu. Trong bầu không khí trong lành của buổi tinh mơ, nhịp sống thủ đô khởi đầu chậm rãi với hình ảnh dòng người đạp xe, chạy bộ và tập thể dục quanh Hồ Gươm hay khuôn viên công viên Thống Nhất. Cùng lúc đó, các con ngõ nhỏ cùng hàng loạt tuyến phố như Lý Quốc Sư, Nhà Chung, Nhà Thờ bắt đầu nhộn nhịp với chợ sớm rực rỡ sắc màu và những gánh cốm xanh mởn mang đặc trưng của mùa thu tháng 9. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống sinh hoạt, ẩm thực mùa thu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trải nghiệm của người dân thủ đô. Sự xuất hiện của các thức quà truyền thống như cốm xào, xôi cốm kết hợp cùng những món ăn sáng quen thuộc như bát phở nóng hổi hay tô bún thang thanh nhã và ly trà đá đã tạo nên nét văn hóa đặc sắc. Thưởng thức đồ ăn vặt cùng ly cà phê sớm tại một quán nhỏ cạnh Nhà thờ Lớn, chị Phan Hoàng Anh (38 tuổi) cho biết cảm giác thu sang không rõ ràng nên phải ra đường từ tinh mơ mới thấy thu đã về. Tương tự, gia đình chị Thanh Hằng cũng tranh thủ tiết trời dễ chịu buổi sáng để thưởng thức cà phê và tận hưởng không khí chớm thu trước khi thời tiết trở nên nắng nóng hơn vào buổi trưa. Theo nhận định của người dân, khoảng thời gian đầu ngày là lúc thích hợp nhất để cảm nhận trọn vẹn sự thư thái và nhịp sống bình yên của không gian đô thị. Bức tranh ngày giao mùa thêm hoàn thiện khi không khí mùa thu lan tỏa khắp các tuyến đường rợp cờ hoa rực rỡ của thành phố.