Sau nhiều ngày đợt mưa lớn qua đi, đến nay gia đình anh Dương Tiến Dũng (trú tại thôn Hồng Thắng, xã Phú Sơn, Ninh Bình) vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Cả 5 khẩu trong gia đình vẫn đang phải ở nhờ vì căn nhà sinh sống hơn 10 năm qua đã bị đổ sập hoàn toàn.
Anh Dũng ngồi nhìn căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát mà đau xót (Ảnh: Thái Bá).
Anh Dũng cho biết, năm 2014, sau khi lập gia đình, anh dựng căn nhà nhỏ trên thửa đất bố mẹ khai hoang. Tổ ấm tuy nhỏ, nhưng vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào nhiều năm qua. Đây cũng là tài sản lớn mà vợ chồng anh gom góp, vay mượn thêm mới xây dựng lên được.
Căn nhà nhỏ xây bằng gạch không nung, phía trên lợp mái tôn chỉ rộng khoảng 50m2, là nơi sinh sống của vợ chồng anh và 3 người con. Hàng ngày, anh Quỳnh đi làm công nhân xa nhà, chỉ có vợ và 3 con nhỏ ở nhà.
Đứng trước ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát, anh Quỳnh kể, trong đợt mưa lớn vừa qua (từ ngày 14 đến 17/9 tại Ninh Bình có mưa lớn), anh về thăm nhà. Thời điểm này, mưa to nên nước từ trên đồi cao đổ xuống khu vực chân móng căn nhà của gia đình anh (sát móng nhà có mương nước ngầm).
Những vết nứt sâu hoáy xung quanh ngôi nhà đã bị đổ sập (Ảnh: Thái Bá).
"Nước lũ ào ào đổ xuống mỗi lúc một lớn khiến đất đá sát móng nhà bị trôi đi hết, tạo ra những hố sâu hở hàm ếch. Tôi thấy căn nhà có dấu hiệu không an toàn và khó có thể trụ vững được nên đã nhanh chóng đưa vợ con vào nhà bố mẹ đẻ trú ẩn. Sau đó, nhờ mọi người đến chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài".
Trong cơn mưa lớn, gia đình anh Dũng phải đi ở nhờ. May mắn, sau khi gia đình vừa chuyển hết đồ đạc ra bên ngoài thì căn nhà bất ngờ lún sâu rồi đổ sập hoàn toàn. "Nước lũ cuốn mạnh khiến móng nhà không thể trụ vững, chỉ trong tích tắc căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. May sao, cả gia đình tôi đã dời đi, không thì quá nguy hiểm", anh Dũng tâm sự.
Ngày 22/9, phóng viên Dân trí có mặt tại gia đình anh Dũng, khung cảnh tan hoang sau khi căn nhà bị đổ sập trong mưa lũ vẫn còn nguyên vẹn. Sát khu vực nhà bị đổ sập là nhiều vết nứt lớn, sâu. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm để tránh người dân đến gần khu vực sạt lở.
Vợ chồng anh Dũng chị Huyền cùng 3 con nhỏ đang phải đi ở nhờ sau khi tổ ấm bị đổ sập hoàn toàn (Ảnh: Thái Bá).
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (vợ anh Dũng) bế con nhỏ chưa đầy 1 tuổi trên tay, vẫn chưa hết thất thần sau khi căn nhà, tài sản lớn nhất của hai vợ chồng bị đổ sập cho biết: "Gần 10 ngày qua, vợ chồng tôi nhìn căn nhà mà xót ruột, ăn không ngon ngủ không yên. Căn nhà dù nhỏ nhưng cũng là tổ ấm, vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào. Giờ chỉ còn lại đống đổ nát".
Cũng theo chị Huyền, vợ chồng anh chị có 3 con, cháu lớn học lớp 6, cháu thứ hai học lớp 4, cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi. May mắn cho cả gia đình trước khi nhà sập đã kịp di tản đi nơi khác, không thì gặp hoạn nạn. Những ngày qua, cả nhà phải đi ở nhờ. Chưa biết đến bao giờ anh chị mới có thể dựng lại được căn nhà để ở.
"Vợ chồng tôi là lao động tự do, công việc và thu nhập bấp bênh. Giờ đi làm thuê, tiền công may ra cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học. Giờ không còn nhà để ở, thời gian tới không biết sẽ ra sao", chị Huyền nghẹn ngào.
Bên trong phòng ngủ nền nhà bị sụt lún một hố sâu và rộng, hở hàm ếch bên dưới (Ảnh: Thái Bá).
Sau khi căn nhà hộ anh Dương Tiến Dũng bị đổ sập, ông Quách Văn Vĩ, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn đã trực tiếp tới thăm hỏi và động viên gia đình.
Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cũng đã tặng quà động viên gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả, thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy thôn Hồng Thắng phối hợp với các ngành, đoàn thể xã giúp đỡ gia đình xây dựng lại nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.