Bỏ qua điều hướng
•

Sau nhiều lần thai ngoài tử cung, người phụ nữ Đắk Lắk vẫn không từ bỏ giấc mơ có con

Sau nhiều lần thai ngoài tử cung, người phụ nữ Đắk Lắk vẫn không từ bỏ giấc mơ có con
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau nhiều lần thai ngoài tử cung và phải cắt hai vòi trứng, hành trình làm mẹ của người phụ nữ đến từ Đắk Lắk tưởng như ngày càng xa hơn.

Thế nhưng, sau 12 năm mong con, hai vợ chồng vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm cơ hội, từ Đắk Lắk vào TPHCM điều trị tại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn.

Sau nhiều lần thai ngoài tử cung, người phụ nữ Đắk Lắk vẫn không từ bỏ giấc mơ có con - 1

Gia đình chị Mai trong ngày trở lại bệnh viện cùng hai con sau hành trình 12 năm mong chờ (Ảnh: NVCC).

Với gia đình chị Vũ Thúy Mai, hai vạch từng không đồng nghĩa với một niềm vui trọn vẹn. Suốt 12 năm mong con, chị đã nhiều lần có thai nhưng liên tiếp gặp thai ngoài tử cung. Mỗi lần biết mình mang thai là một lần hy vọng được thắp lên, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng và những đợt điều trị kéo dài.

Sau nhiều lần can thiệp, chị lần lượt phải cắt cả hai vòi trứng. Đó là bước ngoặt lớn, bởi khi cả hai vòi trứng không còn, khả năng thụ thai tự nhiên gần như không còn nữa. Với một người phụ nữ đã chờ con nhiều năm, thông tin ấy khiến giấc mơ làm mẹ dường như xa hơn thêm một khoảng.

Nhưng hai vợ chồng vẫn không lựa chọn dừng lại ước mơ có một mái ấm trọn vẹn. Sau nhiều năm mong mỏi, anh chị quyết định từ Đắk Lắk vào TPHCM để tìm thêm cho mình. Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Việc đi xa đồng nghĩa với sắp xếp lại công việc, thời gian, chi phí đi lại, lưu trú và cả tâm lý sau một hành trình dài chưa có kết quả như mong muốn.

Sau nhiều lần thai ngoài tử cung, người phụ nữ Đắk Lắk vẫn không từ bỏ giấc mơ có con - 2

Suốt hành trình anh chị luôn nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình (Ảnh: NVCC).

Khi đến Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn, hai vợ chồng được đánh giá lại toàn diện thay vì áp dụng quy trình điều trị có sẵn. Bác sĩ khai thác kỹ tiền sử thai ngoài tử cung, các lần phẫu thuật trước đó, tình trạng tử cung, nội mạc, dự trữ buồng trứng của người vợ, đồng thời đánh giá sức khỏe sinh sản của người chồng.

Do đã mất cả hai vòi trứng, IVF trở thành phương án được chỉ định bởi quá trình thụ tinh được thực hiện ngoài cơ thể, không còn phụ thuộc vào việc trứng và tinh trùng phải gặp nhau trong vòi trứng. Sau quá trình kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, tạo phôi, chuẩn bị nội mạc và chuyển phôi, hành trình điều trị của gia đình diễn ra suôn sẻ.

Ngày 19/7/2025, kết quả beta dương tính mang đến niềm vui lớn sau nhiều năm chờ đợi. Thế nhưng với tiền căn thai ngoài tử cung nhiều lần, anh chị vẫn chưa dám vui quá sớm. Khoảnh khắc đặc biệt chỉ đến khi siêu âm xác nhận hai túi thai nằm trong buồng tử cung, đang phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Với một gia đình từng nhiều lần nhìn thấy hai vạch rồi lại phải đối diện với thai ngoài tử cung, việc lần đầu được nghe bác sĩ xác nhận thai đã nằm đúng vị trí mang một ý nghĩa rất khác. Đó không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn là khoảnh khắc hai vợ chồng thực sự dám tin rằng hành trình của mình đã bước sang chặng mới.

Sau IVF, chị Mai tiếp tục theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn. Khi thai kỳ bước vào giai đoạn cuối, hai vợ chồng tiếp tục tin tưởng chọn Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn làm nơi vượt cạn, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa I Nhan Quốc Thư - Trưởng khoa Phụ sản. 

Sau nhiều lần thai ngoài tử cung, người phụ nữ Đắk Lắk vẫn không từ bỏ giấc mơ có con - 3

Trái ngọt của gia đình chị Mai sau 12 năm cố gắng (Ảnh: NVCC).

Sau hơn thập kỷ năm mong con, ngày 13/3, khoảnh khắc được nghe tiếng khóc đầu đời của hai em bé khỏe mạnh đã khép lại một hành trình rất dài bằng cái kết trọn vẹn. Từ nơi hai vợ chồng từng tìm đến với câu hỏi liệu mình còn cơ hội làm cha mẹ hay không, Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn cũng trở thành nơi được ôm hai con trong vòng tay.

Với gia đình chị Vũ Thúy Mai, sau 12 năm, hành trình từ Đắk Lắk đến TPHCM cuối cùng không còn chỉ được đo bằng quãng đường địa lý, mà bằng khoảnh khắc hai vợ chồng được ôm hai thiên thần nhỏ trong vòng tay tại chính nơi đã đồng hành từ những bước điều trị đầu tiên.

Hành trình 12 năm tìm con của vợ chồng chị Vũ Thúy Mai (ngụ tại Đắk Lắk) từng đứng trước nguy cơ khép lại hoàn toàn sau nhiều lần mang thai ngoài tử cung dẫn đến phẫu thuật cắt bỏ cả hai vòi trứng. Việc mất đi khả năng thụ thai tự nhiên không làm tiêu tan hy vọng, thôi thúc hai vợ chồng quyết định chuyển hướng vào TPHCM để tìm kiếm giải pháp y khoa chuyên sâu. Tại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám toàn diện tiền sử phẫu thuật, đánh giá chức năng buồng trứng cùng sức khỏe sinh sản của người chồng để xây dựng phác đồ cá thể hóa. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được chỉ định như chìa khóa then chốt nhằm giải quyết triệt để rào cản cơ học do thiếu vòi trứng. Toàn bộ các bước từ kích thích buồng trứng, tạo phôi đến chuẩn bị niêm mạc tử cung đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Bước ngoặt lớn diễn ra vào ngày 19/7/2025 khi kết quả xét nghiệm beta dương tính, mở đường cho kết quả siêu âm xác nhận hai túi thai đã làm tổ an toàn ngay trong buồng tử cung. Việc thai nằm đúng vị trí sinh lý đã giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý đè nặng suốt hơn một thập kỷ qua của gia đình. Thai kỳ song thai tiếp tục được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện cho đến ngày lâm bồn an toàn dưới sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa I Nhan Quốc Thư, Trưởng khoa Phụ sản. Thành công này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình chị Mai mà còn khẳng định vai trò quyết định của việc tiếp cận can thiệp hỗ trợ sinh sản đúng thời điểm và đúng kỹ thuật.
amung