Từng nghĩ rằng cứ nỗ lực mỗi ngày sẽ có được cuộc sống bình yên, viên mãn. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ nói trước được điều gì.
Tôi từng có tất cả: một gia đình nhỏ, vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững vàng. Rồi biến cố ập đến, công việc trượt dài, tôi đứng trước bờ vực phá sản và trắng tay. Tôi thuộc kiểu người khi yêu là cháy hết mình, 100%, không chừa lại cho mình một đường lui. Vì vậy, khi cuộc hôn nhân kết thúc, tôi cũng cạn kiệt theo đúng nghĩa, cả vật chất lẫn tinh thần.
Tôi vẫn nhớ ngày chia tay ấy. Trời mưa và lạnh, cái lạnh không chỉ ở ngoài trời mà còn lạnh ở trong tim. Ngày rời đi, tôi mở bài One Way Ticket. Lời bài hát vang lên... "Bye bye love...". Thật là đau, không thể tả nổi.
Sau đó, tôi chọn sống biệt lập ở quê gần hai năm. Không phải để trốn chạy cuộc đời, mà để có thời gian nhìn lại chính mình, gặm nhấm những gì đã xảy ra và tự hàn gắn vết thương lòng. Chỉ hy vọng thời gian sẽ xóa mờ tất cả.
Giờ đây, khi mọi thứ đã dần ổn định trở lại, tôi biết mình sẵn sàng bước tiếp, bắt đầu "tập hai" của cuộc đời mình. Nói thật, tôi gần như bắt đầu lại từ con số không, không còn nhiều thứ trong tay, chỉ còn lại chính mình, theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi vẫn còn sức khỏe, còn sự tử tế, còn kinh nghiệm và quan trọng nhất, tôi vẫn còn muốn yêu lại một lần nữa.
Tôi viết những dòng này vì biết đâu ở đâu đó có một người phụ nữ cũng đang muốn tìm một người để cùng đi tiếp.
Vài nét về tôi: cao 1m80, nặng 85 kg, không hút thuốc, thỉnh thoảng nhâm nhi chút bia rượu cho vui. Không có cơ bụng sáu múi nhưng cũng không bụng bia, vẫn chịu khó tập thể dục và gym. Tôi thích đọc sách, thích du lịch. Có hai bằng đại học, sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thành thạo, đủ tốt để làm việc thực tế, và nếu cần thì... chửi bậy cũng được.
Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người phụ nữ đủ chân thành, đủ bao dung và đủ bản lĩnh để cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình dị nhưng có ý nghĩa.
Tôi không biết mình còn bao nhiêu năm phía trước. Nếu em không ngại đồng hành với một người đàn ông từng có tất cả, từng mất tất cả và giờ bắt đầu lại từ đầu, hãy viết cho anh. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau đúng lúc. Và biết đâu, sau tất cả những gì đã trải qua, anh vẫn có thể cháy hết mình một lần nữa, nhưng lần này, một lần và mãi mãi.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạo Q Lê
- Tuổi: 49 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
Liên lạc với tác giả