
Một phân cảnh trong buổi diễn của các sinh viên - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Tối 30-9, chương trình "Nhớ" diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, TP.HCM. Đây là bài thi kết thúc môn tổ chức sự kiện của gần 70 sinh viên 3 lớp cao đẳng lữ hành của Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn.
Chương trình gồm bốn cảnh, bắt đầu từ chiến khu, tiếp nối bằng câu chuyện tại một đơn vị chiến đấu trong mùa xuân năm 1975, người ở lại vào năm 2000 và kết thúc ở năm 2026.
Khoảng 400 khán giả tham dự đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, với nhiều giọt nước mắt đã rơi vì sự biết ơn trước những thế hệ đã ngã xuống cho hòa bình.
Hai tháng lo từ kịch bản đến hậu cần
Nguyễn Yến Linh - sinh viên năm cuối lớp cao đẳng lữ hành 20N09 - cho biết lần đầu đảm nhiệm công việc điều phối sân khấu trong một chương trình thực tế.
Linh tham gia từ giai đoạn viết kịch bản. Khi chương trình bước vào tập luyện, nữ sinh làm việc ở khu vực cánh gà, hướng dẫn các bạn biểu diễn, điều phối người ra vào sân khấu để các phần diễn nối với nhau đúng tiến độ.
Theo Linh, cái khó là nhiều thành viên cũng lần đầu tham gia tổ chức một chương trình có nhiều bộ phận cùng làm việc. Trong gần hai tháng chuẩn bị, các bạn có lúc tranh luận, xích mích rồi lại ngồi với nhau giải quyết để kịp tiến độ.
"Em không làm với tâm thế nhanh nhanh để qua môn mà muốn học thêm để sau này ra nghề biết một chương trình, sự kiện được tổ chức như thế nào", Linh nói.

Khoảnh khắc khiến nhiều khán giả xúc động khi những thế hệ sau đưa các liệt sĩ 'trở về nhà' - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ở ban hậu cần, Nguyễn Hoàng Trà My - sinh viên lớp cao đẳng lữ hành 20N08 - cùng 18 thành viên chuẩn bị đạo cụ, hỗ trợ bối cảnh, hướng dẫn khách và lo các phần việc bên ngoài sân khấu.
My kể nhóm hậu cần phần lớn là nữ, trong khi số sinh viên nam của ba lớp không nhiều, một số còn phải tham gia biểu diễn. Khi gặp những phần việc cần sức, các ban phải hỗ trợ lẫn nhau.
Kinh phí cũng khiến các bạn phải tự xoay xở. Có thời điểm nhóm biểu diễn không đủ tiền thuê phòng tập nên ra công viên tập luyện. Đến khi nhìn các bạn hoàn thành phần diễn trên sân khấu, nữ sinh nói mình "rất xúc động".
My cho rằng việc tìm hiểu những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh và các địa danh lịch sử giúp sinh viên lữ hành có thêm kiến thức để sau này giới thiệu với du khách khi đến bảo tàng, di tích hoặc những nơi gắn với lịch sử.
Sáu nhóm cùng chọn một câu chuyện lịch sử
ThS Phan Văn Thành - giảng viên hướng dẫn môn tổ chức sự kiện - cho biết ngay từ đầu ba lớp được chia thành sáu nhóm, mỗi lớp hai nhóm. Sáu nhóm xây dựng sáu đề xuất khác nhau, có phương án về văn hóa, hội thảo, tọa đàm và chương trình nghệ thuật.
Sau khi trình bày và phân tích từng phương án, sinh viên cùng chọn chương trình nghệ thuật về lịch sử.
Theo ông Thành, một trong những lý do chủ đề này được chọn là thời điểm sinh viên thực hiện bài thi trùng với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cũng đến dự sự kiện. Bà cho biết rất xúc động khi xem phần trình diễn của các sinh viên - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Chiến dịch được phát động trong năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.
Ông Thành cho rằng khi làm một chương trình như "Nhớ", sinh viên phải tìm hiểu câu chuyện lịch sử trước khi chuyển chúng thành kịch bản và hình ảnh sân khấu.
Sau khi phương án được chọn, sáu nhóm tiếp tục chia lại thành các ban. Ban sân khấu xây dựng kịch bản, mời người biểu diễn, lên lịch tập; ban truyền thông làm hình ảnh và truyền thông cho chương trình; ban hậu cần lo vận chuyển, mua sắm, bố trí không gian; ban tài chính quản lý thu chi.
Toàn bộ ê kíp chương trình có hơn 100 người, gồm sinh viên, diễn viên, ca sĩ và những người tham gia hỗ trợ. Qua quá trình này, ông Thành cho biết sinh viên phải tự xử lý các tình huống phát sinh, phối hợp giữa các nhóm và quản trị những rủi ro trong quá trình tổ chức sự kiện.
Sinh viên khóa trước hỗ trợ khóa sau
ThS Phan Bửu Toàn - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn - cho biết việc sinh viên làm một dự án sự kiện thật để thi kết thúc môn đã được duy trì nhiều năm.
Trường không yêu cầu các nhóm phải tổ chức chương trình lớn, nhưng sinh viên thường tự phát triển ý tưởng, tìm nguồn tài trợ...
Đặc biệt, qua nhiều khóa đã hình thành cách sinh viên lớp trước quay lại hỗ trợ lớp sau, có người góp vài chục nghìn đồng. Một số nghệ sĩ, ca sĩ cũng nhận lời hỗ trợ các chương trình của sinh viên.
Ông Toàn cho rằng kinh nghiệm này gắn khá sát với công việc của sinh viên lữ hành sau khi ra trường. Các em có thể phải tham gia tổ chức hoạt động tập thể, hội nghị, hội thảo, tiệc tối hoặc những chương trình dành cho khách du lịch.
Vì vậy, bài thi cuối môn cũng là lần sinh viên trực tiếp đi qua gần trọn một quy trình tổ chức sự kiện trước khi bước vào kỳ thực tập tại doanh nghiệp.
Từ ngày 1-10, học sinh, sinh viên được miễn vé tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quản lý. Mức phí tham quan được điều chỉnh lên 60.000 đồng/người/lượt đối với khách trong nước và quốc tế.