Sau khi đọc bài viết Vợ chồng thu nhập 20 triệu đồng/tháng, kể chuyện mua ô tô bị chê "sĩ diện", nhiều bạn đọc Dân trí đã để lại nhiều bình luận, góc nhìn xoay quanh chuyện mua sắm ô tô.
"Có chiếc ô tô phục vụ gia đình cũng rất thiết thực"
Độc giả Long Trịnh bình luận: "Đi làm kiếm tiền, suy cho cùng cũng là để có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Nên việc sử dụng những đồng tiền chân chính để chi tiêu những thứ làm cho bản thân và gia đình thấy thoải mái và hạnh phúc thì chẳng có gì mà phải gọi là sĩ diện".
Độc giả này viết tiếp: "Kể cả khi họ mua chiếc xe đó về một năm đi một lần, nhưng đó là trải nghiệm mà họ mong muốn và thấy phù hợp, vui vẻ thì đó là điều hoàn toàn nên làm. Kể cả sau này họ thấy không phù hợp, bán chiếc xe đó đi lỗ vài chục đến 100 triệu đồng nhưng họ thấy vui vẻ là được.
Cuộc sống chúng ta thường hay hối tiếc vì những gì bỏ lỡ không làm được, đừng chỉ lao đầu kiếm tiền mà chi ly tính toán quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống này".
Sở hữu ô tô cá nhân đang ngày một phổ biến tại Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).
Độc giả Henry Tran có cùng quan điểm. Người này viết: "Có nhu cầu thiết thực thì cứ mua thôi. Mình làm tháng chưa tới 5 triệu đồng vẫn mua ô tô để che nắng che mưa cho gia đình, đi xa cũng an toàn hơn chút, và đỡ chen lấn chờ đợi xe dịch vụ công cộng.
Đi xa bằng xe dịch vụ cũng có cái tốt nhưng cũng có cái bất tiện, như lỡ có nhu cầu cá nhân thì không thể dừng xe dọc đường được, phải chờ đến trạm dừng. Nhà có con nhỏ hay la hét chơi đùa trên xe cũng phiền người khác, chưa kể đến thời buổi bây giờ dịch bệnh nhiều, nên đi xe cá nhân dù sao cũng an toàn hơn một chút".
Bạn đọc đặt biệt danh Tây Nguyên Xế Cỏ, cho rằng: "Tiền mình làm ra để phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Ai nói thì cứ xem như ngoài tai. Tôi làm mỗi tháng bình quân 15 triệu đồng vẫn mua xe đi làm hằng ngày, chẳng cần quan tâm ai nói gì".
Bạn đọc TrungGJ Nguyễn, bình luận: "Tôi cũng gần giống vậy, mua chiếc Mitsubishi Jolie 8 chỗ hết 75 triệu đồng, bao gồm cả sang tên và dọn xe. Xe chỉ về quê là chính. Mỗi năm đi không quá 2000km. Mỗi năm chưa đến 10 triệu đồng chi phí. Nhiêu đó là đủ".
Đi ô tô cá nhân sẽ thuận tiện trong những tình huống cần dừng xe dọc đường hay di chuyển cùng con nhỏ (Ảnh: PA).
Độc giả Thanh Tran Van kể lại câu chuyện của bản thân: "Tốt nghiệp đại học năm 2000 và sau 5 năm ra trường, khi ấy là năm 2005, khi ô tô vẫn đắt đỏ và xe máy là phương tiện chính, nhưng tôi vẫn quyết mua ô tô, dù là xe cũ. Tôi mua ô tô khi chưa lập gia đình.
Tôi quan niệm một điều, tôi đi xe ô tô để bảo vệ mình và tiện lợi trong di chuyển hằng ngày dù thu nhập không cao. Đến nay tôi cũng thay đến 8 đời xe, nhưng gia đình vợ con không phải đi xe máy. Chúng di chuyển với tôi từ lúc nhỏ, quen với nếp sống và tư duy ô tô là thứ đương nhiên phải có. Tôi luôn chỉ cho con thấy đi ô tô là để bảo vệ chính mình. Đơn giản vậy thôi".
Ít khi dùng đến ô tô, sở hữu hay thuê xe tự lái?
Song song những bình luận ủng hộ, bạn đọc Jay Do đặt vấn đề, nếu sử dụng ô tô không thường xuyên như vậy, "sao không thuê ô tô tự lái?".
Trả lời bình luận trên, một độc giả cho rằng: "Thuê xe tự lái cũng rủi ro lắm. Xe mình đi về quê có dơ thì tự vệ sinh hoặc đem ra ngoài báo giá rõ ràng. Còn xe thuê, báo 400.000 đồng tiền vệ sinh thì cũng bấm bụng mà trả. Cọ quẹt nhẹ chút xíu thì xe mình dồn lại nhiều lần sơn luôn. Còn xe thuê thì bắt phải trả tiền gần 2 triệu đồng cho vết xước nhẹ".
Bạn đọc Ngoc Tran bình luận: "Thuê ô tô tự lái vẫn chẳng phải xe của mình. Gặp vấn đề (trầy xước, phạt nguội...) cực kì phiền phức. Thuê xe vừa lái vừa lo, chưa kể xe thuê muôn hình vạn trạng, có xe nát, xe bị lỗi, lại không thạo lái thì cực kì nguy hiểm trên đường. Đấy là tôi chỉ thuê lái khi đi du lịch, nhà ngày nào cũng đi ô tô đấy".
Một độc giả cho rằng: "Đi xe ô tô là để bảo vệ mình và tiện lợi trong di chuyển hằng ngày" (Ảnh: Như Ý).
Độc giả Hải Thịnh có một góc nhìn khác. Người này viết: "Thực ra nếu có điều kiện kinh tế dư dả thoải mái thì có ô tô riêng vẫn hơn chứ không nên cố mua khi còn phải cân nhắc".
"Chỗ tôi gửi xe 1,8 triệu đồng/tháng, mà một năm tôi về quê 6-10 lần tùy công việc, ma chay, cưới hỏi phát sinh, mà thuê xe 5 chỗ có lái đi về trong ngày cũng 1,8-2 triệu trọn gói tùy loại xe (quê cách Hà Nội khoảng 130km). Còn nếu phải ở lại quê mấy ngày thì tôi sẽ đi xe khách".
"Như vậy, tính ra chi phí còn chưa bằng tiền gửi ô tô hàng tháng, nên trước giờ tôi toàn thuê cho khỏe, đỡ phải lo phạt nguội, được ăn nhậu thoải mái. Khi đi du lịch xa thì tôi thường rủ thêm 2-3 gia đình cùng đi, thuê xe, thuê nhà rồi về chia tiền cũng rẻ. Chốt lại là, có xe thì vẫn hơn nhưng đừng cố quá. Mua bằng tiền của mình chứ đừng đi vay và thu nhập phải ổn định", độc giả này kết lại.