Người quản lý lâu năm kiêm bạn thân của nam diễn viên, Marcia Hurwitz, xác nhận ngôi sao 80 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở khu Toluca Lake, Los Angeles. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Cảnh sát không nghi ngờ cái chết của nam diễn viên có liên quan đến hành vi phạm tội.
Tim Curry trong dự án "Ở nhà một mình 2" (Ảnh: News).
Sự ra đi của Tim Curry khiến người hâm mộ và đồng nghiệp tiếc nuối. Trong sự nghiệp kéo dài gần 6 thập kỷ, ông ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, điện ảnh, truyền hình đến âm nhạc và lồng tiếng.
Tim Curry sinh năm 1946 tại Cheshire (Anh). Ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 1968 với vở nhạc kịch Hair tại London. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục theo đuổi sân khấu và nhanh chóng chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 1973, khi Curry đảm nhận vai Dr. Frank-N-Furter trong The Rocky Horror Show. Hai năm sau, ông tiếp tục thể hiện nhân vật này trong phiên bản điện ảnh The Rocky Horror Picture Show.
Bộ phim sau đó trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng và giúp tên tuổi Tim Curry được biết đến rộng rãi. Hình tượng Frank-N-Furter với phong cách lập dị, táo bạo trở thành một trong những vai diễn kinh điển của điện ảnh, đồng thời đưa Curry trở thành gương mặt có ảnh hưởng đặc biệt trong văn hóa đại chúng.
Không chỉ thành công trên màn ảnh, Tim Curry còn có sự nghiệp sân khấu đáng nể. Ông nhận 3 đề cử giải thưởng sân khấu Tony vào năm 1981, 1993 và 2005.
Tim Curry gây ấn tượng với khán giả trong "Ở nhà một mình 2" (Ảnh: News).
Trên màn ảnh, Curry nổi tiếng với khả năng hóa thân vào những nhân vật có màu sắc khác biệt. Ông từng đảm nhận vai Pennywise trong It năm 1990, nhân vật phản diện kinh điển khiến nhiều thế hệ khán giả ám ảnh.
Ngoài ra, Curry còn tham gia các bộ phim như Annie, Clue, The Hunt for Red October, The Three Musketeers, Muppet Treasure Island và Scary Movie 2.
Với khán giả Việt Nam, ông được nhớ đến qua Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York (Home Alone 2: Lost in New York), trong đó Curry đóng vai ông Hector, nhân viên quản lý tại khách sạn Plaza. Dù chỉ là một vai phụ, màn thể hiện của nam diễn viên vẫn để lại dấu ấn nhờ phong thái hài hước và biểu cảm đặc trưng.
Ra mắt năm 1990, Ở nhà một mình (Home Alone) nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé và là một trong những bộ phim gia đình được yêu thích nhất của điện ảnh Mỹ. Với kinh phí khoảng 18 triệu USD, tác phẩm thu về hơn 476 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong năm 1990.
Thành công của phần đầu tạo tiền đề cho Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York ra mắt năm 1992. Phần phim này tiếp tục có Macaulay Culkin trong vai Kevin và quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng, trong đó có Tim Curry. Với kinh phí khoảng 28 triệu USD, tác phẩm thu về hơn 359 triệu USD trên toàn cầu.
Những năm gần đây, Tim Curry tích cực tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình nổi tiếng của Hollywood (Ảnh: Getty).
Đến nay, Ở nhà một mình vẫn thường xuyên được phát lại vào mỗi mùa Giáng sinh và được xem là một trong những thương hiệu phim gia đình nổi bật của Hollywood. Thành công của loạt phim không chỉ mang lại danh tiếng cho Macaulay Culkin mà còn giúp nhiều diễn viên phụ, trong đó có Tim Curry, được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi hơn.
Ngoài điện ảnh, Tim Curry cũng có sự nghiệp âm nhạc riêng với 3 album phòng thu được trình làng. Bên cạnh đó, nam diễn viên sở hữu sự nghiệp lồng tiếng phong phú. Curry từng giành giải Daytime Emmy cho phần lồng tiếng Captain Hook trong Peter Pan and the Pirates.
Những năm cuối đời, sức khỏe của Tim Curry bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau một cơn đột quỵ vào năm 2012. Nam diễn viên gặp khó khăn trong việc đi lại và phải sử dụng xe lăn. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực lồng tiếng và thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng.
Tim Curry bị đột quỵ vào năm 2012 nhưng vẫn làm việc tích cực sau đó (Ảnh: Page Six).
Năm 2025, nam diễn viên phát hành hồi ký Vagabond, nhìn lại hành trình sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ. Trong những năm cuối đời, ông cũng nhiều lần chia sẻ về tình yêu dành cho diễn xuất và những vai diễn từng định hình tên tuổi mình.
Sau khi thông tin Curry qua đời được công bố, nhiều đồng nghiệp và bạn bè trong ngành giải trí đã gửi lời tưởng niệm. Carol Burnett gọi ông là một người bạn thân và ca ngợi tài năng của nam diễn viên. Các đồng nghiệp trong The Rocky Horror Picture Show cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Curry.
Sự ra đi của Tim Curry cũng gợi lại mất mát của một gương mặt quen thuộc khác trong loạt phim Ở nhà một mình. Hồi tháng 1, nữ diễn viên Catherine O'Hara, người thủ vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật Kevin trong 2 phần phim đầu tiên - qua đời ở tuổi 72.