
Chiều 3/10, Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), quy tụ các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của nhiều quốc gia.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, điểm nhấn của lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người.
Sự xuất hiện của các đoàn trong trang phục quốc tế đặc trưng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách tới khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Xuất hiện nổi bật trong đoàn diễu hành trang phục quốc tế, Narjiss (giữa ảnh) gây chú ý với Takchita, trang phục truyền thống Morocco, được biết đến với thiết kế hai lớp cầu kỳ, biểu tượng cho vẻ sang trọng, quý phái của phụ nữ Bắc Phi.
“Đây là lần đầu tiên tôi được trở thành một phần của lễ hội tại Việt Nam. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình trang phục truyền thống của quê hương và giới thiệu nét văn hóa này tới người dân Việt Nam”, Narjiss chia sẻ.

Sự kiện được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện. Từ 16h, 8 khối diễu hành được tập kết trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, kéo dài đến khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sẵn sàng cho Lễ hội Sắc màu năm châu.

Cận cảnh nét tinh xảo của bộ trang sức bạc và ngọc trai kết hợp cùng áo choàng Deel lụa hồng của người Mông Cổ. Sự giao thoa giữa phom dáng trang phục truyền thống và lối trang điểm hiện đại giúp tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa dịu dàng của người con gái Đông Á.

Là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tuyết Nhung (SN 2006) hào hứng khoác lên mình trang phục truyền thống của nước Áo, hòa vào đoàn diễu hành quốc tế.
“Mình cảm thấy rất vui khi được khoác lên mình trang phục truyền thống của nước Áo. Đặc biệt, các họa tiết trên trang phục còn được thực hiện bởi một nhà thiết kế đến từ Việt Nam”, Tuyết Nhung chia sẻ.

Du khách thích thú trước hình ảnh tái hiện sự oai phong của một thủ lĩnh người Ukraine truyền thống với chiếc áo khoác nhung Zhupan thêu chỉ vàng, áo Vyshyvanka tinh xảo và bàn tay kiêu hãnh nắm chặt quyền trượng Bulawa.

Nụ cười rạng rỡ của các cô gái Bangladesh trong trang phục Sari truyền thống với từng nét thêu tinh tế, hòa cùng không khí sôi động của Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu.

Sự kiện không chỉ là hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn mà còn là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững.


Bên cạnh những bộ trang phục truyền thống đến từ nhiều quốc gia, du khách còn được thưởng thức các màn trình diễn của khối nghệ thuật truyền thống Thủ đô.
Từ điệu múa Con đĩ đánh bồng rộn ràng, mang đậm nét văn hóa dân gian, đến những màn điều khiển rối nước điêu luyện và các tiết mục xiếc đặc sắc, không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu nghệ thuật mở, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện sinh động giữa lòng Hà Nội.

Không thể thiếu những tà áo dài Việt Nam, được các cô, các bác, các chị em khoác lên mình trong niềm tự hào và háo hức. Giữa dòng người đa sắc màu, tà áo dài quen thuộc vẫn tạo nên một điểm nhấn riêng, vừa nền nã, duyên dáng, vừa góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Ngoài tà áo dài truyền thống, những mẫu áo dài cách tân trong bộ sưu tập Ngọc Hạc Vương Uyển cũng gây chú ý với hình ảnh chim hạc, kết hợp vẻ đẹp thanh cao của phụ nữ Á Đông cùng phom dáng hiện đại, đậm bản sắc Việt.

Với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, lễ hội đưa những giá trị văn hóa từ nhiều quốc gia xuống phố, biến không gian hồ Gươm thành một sân khấu mở. Từ trang phục, âm nhạc đến nghệ thuật trình diễn, mỗi sắc màu góp phần phác họa bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Hà Nội.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam