
Chiều 12/10, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường tại TPHCM, đặc biệt là đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè).

Mực nước dâng cao gần nửa mét đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại của người dân, từ học sinh tan trường đến công nhân sau giờ làm.

Từ khoảng 16h30, nước bắt đầu phủ kín mặt đường, khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, nhiều đoạn đường đã ngập quá nửa bánh xe máy, gây khó khăn lớn cho người tham gia giao thông.

Tại những khu vực nước ngập sâu, nhiều người dân không dám tiếp tục điều khiển xe mà phải xuống dắt bộ, cẩn trọng từng bước chân để tránh nguy hiểm.

Giờ tan học trùng với thời điểm triều cường lên cao nhất đã khiến việc di chuyển của học sinh trở nên vô cùng vất vả.


Người dân khu vực và các em học sinh lội bì bõm qua dòng nước để về nhà.

Nhiều xe máy bị chết máy giữa dòng nước, gây ra tình trạng ùn ứ và khó khăn cho người điều khiển. Lực lượng dân quân đã kịp thời có mặt để hỗ trợ người dân đẩy xe qua đoạn ngập.

Trước tình hình nước dâng cao, người dân sống dọc đường Đào Sư Tích đã nhanh chóng dùng bao cát, tấm gỗ và các vật dụng khác để chèn trước cửa nhà, cố gắng ngăn nước tràn vào bên trong, bảo vệ đồ đạc.

Không chỉ ngoài đường, nước triều còn tràn vào một số khu trọ ven đường Đào Sư Tích. Nhiều công nhân vừa trở về sau giờ làm đã phải vội vàng kê đồ đạc lên cao và tìm cách tát nước ra ngoài.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều công nhân chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, người dùng xô, người dùng chậu để tát nước ra ngoài.

Tình trạng ngập lụt do triều cường diễn ra vào cả sáng sớm và chiều tối đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân trên tuyến đường này, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Bà Lâm Thị Thanh (60 tuổi) bày tỏ sự ngạc nhiên trước mực nước năm nay cao hơn mọi năm. "Trong vòng mấy chục phút mà nó lên gần tới nhà tôi, cỡ 16h30 là không thể đi đâu được vì sợ xe chết máy. Cuộc sống cực kỳ bất tiện", bà Thanh chia sẻ.