Ngày 12/9, Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại triển lãm tranh Những mùa hoa trong ký ức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tại TPHCM. Hai người có mối quan hệ thân thiết nhiều năm, vì vậy nữ diễn viên dành thời gian đến thưởng lãm và ủng hộ người bạn trong vai trò mới.
Xuất hiện tại sự kiện, Tăng Thanh Hà lựa chọn trang phục tối giản với áo trắng, chân váy đen dài. Nữ diễn viên giữ phong thái kín đáo, sang trọng vốn là hình ảnh quen thuộc của cô nhiều năm qua.
Tại triển lãm, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian thưởng thức các tác phẩm. Cô cho biết bản thân xúc động khi chứng kiến Đỗ Mạnh Cường thử sức ở một lĩnh vực mới và cảm nhận được tâm huyết của anh qua từng bức tranh.
Tăng Thanh Hà xuất hiện tại triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của Đỗ Mạnh Cường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Tôi rất xúc động, tự hào về anh Cường. Tôi thấy cả cuộc hành trình anh đi trong nhiều năm qua. Những bức tranh thể hiện hết tâm huyết của anh, làm gì phải làm cho được”, nữ diễn viên chia sẻ.
Tăng Thanh Hà đã đặt mua một bức tranh đến ủng hộ đàn anh. Đỗ Mạnh Cường cũng tiết lộ, bức tranh Tăng Thanh Hà đặt mua là một trong những tác phẩm anh yêu thích.
Triển lãm còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp trong giới giải trí đến tham dự. Nghệ sĩ Diễm My 6X ấn tượng với cách Đỗ Mạnh Cường sử dụng màu sắc trong tranh. Theo chị, đây cũng là thế mạnh mà nhà thiết kế đã thể hiện trong lĩnh vực thời trang và đang tiếp tục phát triển khi chuyển sang hội họa.
Hoa hậu Giáng My tìm thấy sự đồng điệu với Đỗ Mạnh Cường bởi chị cũng yêu hội họa và màu sắc. Người đẹp bất ngờ khi nhà thiết kế đã hoàn thành số lượng lớn tác phẩm thời gian qua.
Theo Giáng My, tranh của Đỗ Mạnh Cường mang đến cảm giác khác với những gì chị hình dung về thế giới hội họa. “Trong thế giới của một nghệ sĩ sẽ có những khoảng tối, khoảng sáng và cả khoảng xám. Tuy nhiên, khi nhìn tranh của Cường, tôi cảm nhận rõ sự hạnh phúc. Có vẻ trong tim của Cường giờ đây hạnh phúc hơn, rực rỡ những mùa hoa”, cô chia sẻ.
Tăng Thanh Hà hội ngộ Đỗ Mạnh Cường tại triển lãm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Triển lãm Những mùa hoa trong ký ức giới thiệu 75 tác phẩm, phần lớn có kích thước lớn. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Đỗ Mạnh Cường, đánh dấu bước chuyển của anh từ thời trang sang hội họa sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế.
Đỗ Mạnh Cường cho biết hội họa không phải một cuộc thử nghiệm nhất thời. Anh muốn theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp, thay vì xem đây là một cuộc chơi bên lề của thời trang. Triển lãm lần này vì thế cũng là cách anh giới thiệu một phần thế giới nội tâm được thể hiện qua màu sắc, hình ảnh.
“Tôi rất hồi hộp, lo lắng vì không biết những điều mình làm có được đón nhận hay không. Tôi không dám gọi mình là họa sĩ, chỉ là một nhà thiết kế mong muốn được vẽ, thực sự muốn vẽ. 20 năm qua tôi đã dành nhiều thời gian cho thời trang. Bây giờ khi sự nghiệp thời trang đã ổn định, tôi muốn dành thời gian cho riêng mình”, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.