
Anh Cường (giữa) đã về nhà an toàn nhưng vợ anh vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: HOÀI NAM
Sáng 10-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết anh Nguyễn Mạnh Cường (40 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, đã trở về nhà an toàn sau nhiều giờ mất tích trên biển.
Sau khi trở về nhà, anh Cường đã lấy lại tinh thần, trò chuyện khá vui vẻ. Tuy nhiên, nhớ lại khoảnh khắc tàu cá gặp nạn, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Cường kể, trưa 9-10, tàu cá bất ngờ bị vỡ, nước tràn vào khoang dữ dội. Ba thuyền viên đi cùng đứng ở khu vực cột cờ, sau đó cùng bám vào một chiếc bè gỗ nên được tàu cá bạn tiếp cận, cứu vớt.
Riêng anh Cường cố bám trụ trên tàu đến khi tàu gần như chìm hẳn mới rời đi.
"Lúc đó tôi có phao và bám vào thêm một thùng phuy nhựa nhỏ. Cứ thế trôi lênh đênh trên biển", anh Cường kể.
Theo anh Cường, thời điểm xảy ra sự cố, mưa trắng trời trên vùng biển cửa Gianh. Suốt gần 8 giờ ngâm mình trong nước, anh phải chịu cái rét, cơn đói và những đợt sóng gió liên tiếp.
"Có những lúc chân tay buốt cóng, tôi nghĩ chắc chuyến này mình bỏ mạng trên biển rồi. Mưa gió thế này, ai ra cứu mình được. Nhưng nghĩ lại vợ và 3 đứa con dại, mẹ già ở nhà, tôi vẫn cố đạp chân, đẩy người về phía trước", anh Cường kể.
Là người nhiều năm làm nghề đi biển, quen với sóng gió và luồng nước, anh Cường cố gắng giữ bình tĩnh. Khi trời ngớt mưa, anh bắt đầu định hướng, dồn sức bơi về phía bờ.
Gần 20h tối 9-10, anh Cường dạt vào bờ biển Lý Hòa, cách nhà hơn 20km. Kiệt sức, anh nằm bẹp trên bờ khoảng 20 phút để lấy lại hơi thở, rồi tiếp tục đi bộ thêm 15 phút mới tìm được nhà dân kêu cứu.
Người dân đã cho anh quần áo, thức ăn, nước uống và đưa anh về nhà an toàn. Khoảnh khắc anh Cường trở về, gia đình vỡ òa trong xúc động. Những cái ôm và nước mắt của vợ con khép lại gần 8 giờ thấp thỏm chờ đợi người thân giữa biển.

Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh thăm hỏi, động viên anh Cường - Ảnh: HOÀI NAM
Tuy may mắn sống sót, anh Cường cho biết chiếc tàu cá là tài sản lớn nhất của gia đình đã chìm xuống biển. Đây là con tàu cũ anh mua lại cách đây 4 năm để hành nghề. Tính cả ngư lưới cụ, tổng giá trị tài sản ước khoảng 500 triệu đồng.
"Mất của ai không tiếc. Nhưng may là tôi vẫn còn sống", anh Cường nói.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, vợ anh Cường, cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Dù chiếc tàu cá cùng ngư lưới cụ đã mất, chị vẫn động viên chồng giữ gìn sức khỏe để cùng gia đình vượt qua khó khăn.
"Còn người là còn của. Chờ anh khỏe, gia đình sẽ gầy dựng lại", chị Lụa nói.
Trước đó, lúc 11h55 ngày 9-10, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, hành nghề lồng bẫy ghẹ, bất ngờ bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190-TS đã cứu vớt được 3 thuyền viên, riêng anh Cường mất tích và được các lực lượng cùng tàu cá trong khu vực tổ chức tìm kiếm.
Bốn ngày trôi qua kể từ vụ tàu chìm làm 3 người mất tích, gia đình các ngư dân ở Nghệ An vẫn mong chờ một phép màu.