
Phòng trọ tiện nghi, ấm cúng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay - Ảnh: NVCC
Triết lý của nhiều bạn là thà ở trọ trong sự thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống còn hơn phải chật vật dành dụm mua nhà rồi còng lưng cày trả nợ, thiếu trước hụt sau.
Thuê 5 triệu đồng/tháng, phòng trọ xinh xắn về tới là thấy khỏe
Trào lưu châm chọc những cô nàng “công chúa phòng trọ” đỏng đảnh, chi tiêu quá mức bản thân có thể kiếm ra… đang rộ lên trên các nền tảng mạng xã hội.
Tuy nhiên, nhiều bạn chia sẻ rằng không phải ai thuê trọ cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một không gian sống tạm bợ, thắt lưng buộc bụng. Với nhiều bạn, phòng trọ không chỉ là nơi ngủ qua đêm mà còn là chốn trở về sau một ngày làm việc, học tập.
Họ sẵn sàng dành một phần thu nhập để mua chiếc nệm tốt hơn, sắm vài món đồ gia dụng, trang trí phòng theo sở thích hoặc đầu tư thêm tiện nghi giúp cuộc sống dễ chịu hơn.
Nhiều năm nay, Ngọc Nhi (30 tuổi, quản trị một fanpage, ở TP.HCM) luôn xác định tìm chỗ trọ gần nơi làm việc, đầu tư nội thất để có cuộc sống thoải mái nơi thị thành.
Dù tiền trọ mỗi tháng tốn hơn một phần ba thu nhập, Nhi vẫn thấy ổn với lựa chọn của mình. Phòng mát mẻ, có ban công, ánh sáng đầy đủ, Nhi còn sắm nệm tốt, ghế sô pha nhỏ, máy giặt, tủ quần áo, kệ giày dép xinh xắn.
Nhi nói: “Đi làm đã cực nhọc, về tới phòng còn chịu cảnh chật hẹp, tối tăm sẽ càng stress. Hồi mới lên thành phố, tôi từng ở 3 bạn nữ một phòng, đi tắm cũng phải chờ đợi, tối muốn làm việc muộn một tí cũng ngại vì như vậy sẽ để đèn sáng, ảnh hưởng người khác”.
Mỗi sáng cô chỉ tốn 15 phút đến chỗ làm, chiều về không lo kẹt xe. Ở mình, nấu ăn cũng gọn nhẹ, mua luôn nồi cơm có chế độ cơm niêu, làm bánh… tiện lợi. Nhi vẫn dành dụm và cho em út chút đỉnh, quan điểm là "làm việc nhưng biết tận hưởng cuộc sống".
Nói thiệt mình ngại cảnh vay nợ cố mua nhà cho bằng được bởi đã thấu cảnh bạn bè, đồng nghiệp gồng trả nợ. Tôi thuộc kiểu người không chịu được quá nhiều áp lực cùng lúc. Áp lực công việc là đủ rồi, thêm áp lực vay mua nhà nữa chắc điên đầu. Chị Ngọc Nhi (30 tuổi, quản trị một fanpage, ở TP.HCM)Không ham không gian sống tạm bợ, sơ sài
Điều quan trọng có lẽ không phải việc ở nhà riêng hay phòng trọ, mà là biết mình đang chi tiêu cho điều gì, sống có thoải mái không và phù hợp với điều kiện hiện có.
Nhiều bạn cùng gặp nhau ở suy nghĩ thà ở trọ mà thảnh thơi còn hơn mua nhà rồi ôm nợ. Sống thoải mái trong căn trọ nhỏ đôi khi đơn giản chỉ là cách một người trẻ muốn được tự do, tự lo và tự chăm cuộc sống của mình.
Cùng suy nghĩ, chị Hoài Thương (33 tuổi, nhân viên tại TP.HCM) chọn thuê một phòng trọ nhỏ thay vì cố gắng tích góp để mua nhà với điều kiện hiện tại. Mỗi tháng, Thương dành một khoản cố định cho tiền trọ và các chi phí sinh hoạt, phần còn lại để tiết kiệm cho dự định lâu dài.
Thương nói việc ở trọ không có nghĩa phải chấp nhận một không gian sống tạm bợ hay sơ sài. Căn phòng không quá rộng nhưng bạn chăm chút từng góc, trang bị quạt điều hòa, tủ lạnh, bàn làm việc riêng và sắp xếp theo sở thích cá nhân.
“Đây là nơi mình sống và nghỉ ngơi mỗi ngày nên muốn nó trở thành một không gian khiến mình thấy vui khi đi làm về”, Thương chia sẻ.
Không chỉ nữ, nam cũng muốn trọ một chỗ tươm tất
Không chỉ các cô gái chọn phòng trọ đáp ứng tiêu chuẩn, anh Minh Nhật (28 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) chọn thuê căn hộ dịch vụ. Lý do vì có sẵn đồ dùng, có người dọn dẹp mà bạn bè hay chọc Nhật "sống sang chảnh" nhưng anh đều cười trừ.
Anh tâm sự không dự định lập gia đình lại bận rộn với công việc nên ở một phòng trọ tiện nghi tạm coi như một cách tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa, guồng quay công việc khiến anh chỉ muốn có một nơi ấm cúng, gọn gàng để nghỉ ngơi sau cả ngày làm lụng.
Từ mất vài triệu đồng tiền cọc đến phải trả thêm những khoản phí không được giải thích rõ, nhiều người thuê trọ chỉ 'hiểu ra' và rút kinh nghiệm sau khi đã chuyển tiền hoặc rời khỏi phòng.