Bỏ qua điều hướng
•

Thắng nghẹt thở Bắc Ninh, CLB Hà Nội ngắt mạch toàn thua

Thắng nghẹt thở Bắc Ninh, CLB Hà Nội ngắt mạch toàn thua
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

CLB Hà Nội thắng Bắc Ninh 1-0 ở những phút cuối trên sân Mỹ Đình thuộc vòng 3 LPBank V-League 2026 - 2027.

CLB Hà Nội thắng nghẹt thở trước Bắc Ninh - Ảnh 1.

Andrew Jung sắm vai người hùng giúp CLB Hà Nội ngắt mạch thua - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 11-10, CLB Hà Nội đấu Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình tại vòng 3 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây là trận đấu rất quan trọng với Hà Nội, khi bản thân đội bóng thủ đô trải qua mạch 2 trận thua từ đầu giải, và với chính HLV trưởng Harry Kewell. 

Hoàng Hên chấn thương, Hai Long dự bị, trọng trách rất lớn đặt lên vai đội trưởng Văn Quyết. CLB Hà Nội thi đấu rất chật vật trong hiệp đầu, khi liên tục bị Bắc Ninh đe dọa bằng những đường phản công tốc độ.

CLB Hà Nội chịu phạt đền ở phút 27 khi Văn Quyết phạm lỗi với Văn Đại của Bắc Ninh trong vòng cấm. Nhưng đội bóng thủ đô may mắn không phải nhận bàn thua khi trên chấm đá phạt, Brenner Marlos đá hỏng.

Sang hiệp hai, HLV Kewell tung Hai Long, Xuân Mạnh, Văn Tùng vào sân, giúp CLB Hà Nội lập tức lấy lại thế trận và áp đặt lối chơi lên Bắc Ninh. 

Dù liên tục tấn công, CLB Hà Nội phải chờ tới phút 78 mới có bàn mở tỉ số. Hai Long đột phá rồi căng ngang dọn cỗ để Andrew Jung đệm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất giúp đội thắng 1-0 Bắc Ninh. 

Đây là chiến thắng đầu tiên của CLB Hà Nội kể từ đầu mùa, giúp họ thoát vị trí đáy bảng, tạm vươn lên vị trí thứ 10 trong số 14 đội. Điều đó cũng giúp HLV Harry Kewell và các học trò được giải tỏa áp lực. 

TIN LIÊN QUAN

HLV Kewell chia sẻ sau trận: "Chúng tôi đã rất cố gắng từ những trận trước nhưng luôn thiếu may mắn ở những thời điểm quyết định. Trận này cũng vậy, các cầu thủ chơi rất chật vật trong thời gian đầu. Nhưng rất may ở những phút cuối, chúng tôi làm được". 

Vòng 4, CLB Hà Nội gặp thử thách rất khó là Công An Hà Nội. 

Một số hình ảnh trận Hà Nội - Bắc Ninh: 

CLB Hà Nội thắng nghẹt thở trước Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đỗ Hoàng Hên chấn thương, ngồi khán đài cổ vũ đồng đội - Ảnh: MINH ĐỖ

Thắng nghẹt thở Bắc Ninh, CLB Hà Nội ngắt mạch toàn thua - Ảnh 7.Văn Quyết đi học bằng huấn luyện viên, được tín nhiệm làm lớp trưởng

Trong lúc V-League 2026 - 2027 đang tạm nghỉ, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đi học bằng huấn luyện viên ở Hải Phòng.

 

Tối 11/10, câu lạc bộ Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình tại vòng 3 LPBank V-League 2026 - 2027 với áp lực nặng nề sau hai thất bại liên tiếp. Khó khăn bủa vây đại diện thủ đô khi tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vắng mặt vì chấn thương, còn lối chơi tập thể lộ rõ sự lúng túng trong hiệp một trước các đòn phản công sắc bén của đội khách. Đội chủ nhà thậm chí đã đối mặt nguy cơ thủng lưới ở phút 27 sau pha phạm lỗi của Văn Quyết, song may mắn thoát hiểm nhờ cú sút phạt đền hỏng ăn từ chân sút Brenner Marlos bên phía Bắc Ninh. Bước ngoặt của màn so tài đến ở hiệp hai khi huấn luyện viên Harry Kewell liên tiếp tung Hai Long, Phạm Xuân Mạnh cùng Nguyễn Văn Tùng vào sân để tái lập quyền kiểm soát trung tuyến. Sức ép nghẹt thở cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 78 sau pha đột phá và đường chuyền dọn cỗ chuẩn xác của Hai Long, tạo điều kiện cho ngoại binh Andrew Jung đệm bóng cận thành mở tỉ số. Bàn thắng duy nhất này định đoạt cục diện trận đấu, dập tắt mọi nỗ lực tìm kiếm điểm số của tân binh Bắc Ninh trong thời gian còn lại. Khép lại 90 phút đầy căng thẳng, 3 điểm quý giá đã giúp câu lạc bộ Hà Nội chính thức ngắt mạch toàn thua và tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng gồm 14 đội. Thắng lợi nhọc nhằn này giải tỏa đáng kể áp lực đè nặng lên vai chiến lược gia Harry Kewell cùng toàn thể ban huấn luyện. Dẫu vậy, đội bóng thủ đô vẫn còn nhiều vấn đề chuyên môn cần khắc phục trước khi bước vào trận derby đầy cam go gặp Công An Hà Nội tại vòng 4.
amung