Với ánh sáng phát quang màu xanh, loại bóng đèn kỳ lạ này thực sự là bóng đèn hóa học và chúng chỉ phát sáng khi có máu người. >>> Video: Thắp sáng bóng đèn bằng máu Một nhà thiết kế người Mỹ sáng tạo nên chiếc đèn độc đáo này. Hơn nữa, anh còn đưa ra cách sử dụng khác thường. Người dùng đập vỡ đầu ...
Với ánh sáng phát quang màu xanh, loại bóng đèn kỳ lạ này thực sự là bóng đèn hóa học và chúng chỉ phát sáng khi có máu người.
Một nhà thiết kế người Mỹ sáng tạo nên chiếc đèn độc đáo này. Hơn nữa, anh còn đưa ra cách sử dụng khác thường. Người dùng đập vỡ đầu bóng đèn, lấy mảnh thủy tinh vỡ cứa đứt tay để có nguồn máu làm đèn phát sáng.
Khi máu phản ứng hóa học với dung dịch bên trong đèn, nó sẽ cho ánh sáng xanh.
Nhà thiết kế Mike Thompson cho rằng, anh đang nỗ lực để giúp mọi người nhận thức rõ hơn về lối sống luôn sẵn có của xã hội hiện tại.
Anh Mike cho hay, người Mỹ sử dụng trung bình 3.383kwh năng lượng mỗi năm. Lượng năng lượng hao tổn tương tự khi thắp sáng bóng đèn trong bốn căn phòng suốt 12 tháng.
Trên website cá nhân, anh Mike viết, bóng điện này là một phần của dự án với nỗ lực khiến mọi người phải tự hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nguồn năng lượng đó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi cá nhân”.
Nếu bạn mất quá nhiều máu cho chiếc bóng đèn phát sáng, đồng nghĩa tính mạng bạn bị đe dọa. Hãy sử dụng nhiều năng lượng đẩy môi trường đến nguy cơ thảm họa xấu.
Bóng đèn hoạt động dựa trên một hỗn hợp chất hóa học, có thể tương tác với máu người để phát sáng.
“Bằng việc tạo ra bóng đèn chỉ sử dụng một lần, người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nào nguồn sáng đó là cần thiết, buộc họ phải suy nghĩ lại việc họ đã lãng phí nguồn năng lượng ra sao và nó quý giá đến đâu”, anh Mike nói.
Một chiếc bóng đèn phát ánh sáng xanh kỳ lạ từng gây chú ý vì không sử dụng công tắc thông thường, mà chỉ phát sáng khi tiếp xúc với máu người. Đây không phải sản phẩm chiếu sáng gia dụng, mà là một bóng đèn hóa học được tạo ra như tác phẩm thiết kế nhằm đặt câu hỏi về cách con người tiêu thụ năng lượng. Ý tưởng đặc biệt ấy thuộc về nhà thiết kế người Mỹ Mike Thompson, người muốn biến một vật dụng quen thuộc thành lời nhắc nhở trực quan, gây ấn tượng mạnh về giá trị của năng lượng. Theo thiết kế ban đầu, bóng đèn chứa một hỗn hợp hóa học có khả năng phản ứng với máu, từ đó tạo ra thứ ánh sáng phát quang màu xanh trong thời gian nhất định.
Cách vận hành được mô tả khá cực đoan, khi người sử dụng phải đập vỡ phần đầu bóng đèn rồi dùng mảnh thủy tinh làm đứt tay để cung cấp máu. Tuy nhiên, đây là chi tiết mang tính cảnh báo trong ý tưởng nghệ thuật, không phải hướng dẫn sử dụng an toàn, bởi thủy tinh vỡ và việc mất máu đều có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. Vì vậy, bóng đèn này nên được hiểu như một mô hình ý niệm về năng lượng, thay vì một sản phẩm thực tế khuyến khích mọi người tự gây thương tích. Mike Thompson cho biết ông muốn mọi người nhận thức rõ hơn về lối sống hiện đại, nơi điện năng thường xuất hiện dễ dàng đến mức người dùng hiếm khi nghĩ đến giá trị thật sự của nó.
Khi bật một thiết bị, chiếu sáng một căn phòng hoặc sử dụng điện cho sinh hoạt, con người thường chỉ nhìn thấy sự tiện lợi, không trực tiếp cảm nhận nguồn lực đã được tiêu hao. Tác phẩm của ông cố tình thay đổi điều đó bằng cách gắn ánh sáng với một nguồn lực cá nhân hữu hạn, khiến hành động thắp sáng trở nên đáng cân nhắc hơn. Thông điệp nằm ở sự đối lập rõ rệt, bởi ánh sáng vốn thường được xem là thứ sẵn có, trong khi máu lại gắn trực tiếp với sức khỏe và sự sống của mỗi người. Theo thông tin được giới thiệu, người Mỹ sử dụng trung bình 3.383kwh năng lượng mỗi năm, một con số được đưa ra để minh họa quy mô tiêu thụ đáng kể.
Mike Thompson cho rằng lượng năng lượng ấy tương đương với việc thắp sáng bóng đèn trong bốn căn phòng liên tục suốt 12 tháng. Cách so sánh này giúp một con số khô khan trở nên dễ hình dung hơn, đồng thời cho thấy điện năng tiêu thụ hằng năm có thể phục vụ một lượng chiếu sáng rất lớn. Bóng đèn chỉ sử dụng một lần vì sau khi phản ứng hóa học diễn ra, nó không được thiết kế để tiếp tục hoạt động như một thiết bị chiếu sáng thông thường. Chính đặc điểm đó buộc người dùng giả định phải suy nghĩ kỹ về thời điểm cần ánh sáng, thay vì bật đèn theo thói quen rồi để năng lượng trôi qua vô thức.
Trên website cá nhân, Mike viết rằng bóng điện này thuộc một dự án nhằm khiến mọi người tự hỏi điều gì xảy ra nếu nguồn năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân. Câu hỏi ấy chuyển vấn đề môi trường từ phạm vi xa xôi, thường chỉ xuất hiện trong các báo cáo, thành trải nghiệm tưởng tượng gần gũi với quyết định của từng người. Nếu một người phải đánh đổi quá nhiều máu để duy trì ánh sáng, hậu quả sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng, bởi tính mạng lập tức bị đặt trước lợi ích tiện nghi. Tương tự, theo thông điệp của tác phẩm, việc sử dụng quá nhiều năng lượng cũng có thể đẩy môi trường đến nguy cơ thảm họa, dù hậu quả thường diễn ra chậm và khó nhận thấy.
Bóng đèn vì thế không đơn thuần trình diễn một phản ứng hóa học, mà còn tạo ra hình ảnh gây sốc về mối liên hệ giữa tiêu dùng, tài nguyên và trách nhiệm. Ánh sáng xanh phát ra từ máu khiến người xem khó chỉ coi nó là một hiệu ứng đẹp mắt, bởi màu sắc ấy luôn đi cùng câu hỏi về cái giá phải trả. Nhà thiết kế muốn người dùng nhìn lại sự lãng phí năng lượng, cân nhắc mức độ cần thiết của từng lần sử dụng, đồng thời nhận ra tài nguyên không phải vô tận. Dù ý tưởng có tính nghệ thuật rõ rệt, việc làm vỡ bóng đèn hoặc tiếp xúc với mảnh thủy tinh để lấy máu vẫn tuyệt đối không nên thực hiện ngoài đời.
Giá trị chính của tác phẩm nằm ở thông điệp cảnh tỉnh: ánh sáng có thể tiện lợi, nhưng nguồn năng lượng tạo ra nó luôn gắn với chi phí, giới hạn và trách nhiệm của con người.