Thấp thỏm dưới chân núi Một: Hàng chục hộ dân bỏ nhà đi thuê trọ vì sợ sạt lở
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Sống dưới và lưng chừng núi Một (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hàng chục hộ dân nhiều năm qua luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, nhất là mỗi khi mưa lớn kéo dài.
Gia đình ông Huỳnh Văn Hoan (64 tuổi, ở tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn) xây nhà, sinh sống ổn định ở lưng chừng núi Một từ năm 2009. Từ năm 2014, tình trạngsạt lởbắt đầu xuất hiện và tiếp diễn vào mùa mưa. Đến bão Kalmaegi năm 2025, tình trạng này càng nghiêm trọng.
Hơn 50 hộ dân ở phường Quy Nhơn thấp thỏm nỗi lo núi sạt lở
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Thấp thỏm dưới chân núi Một: Hàng chục hộ dân bỏ nhà đi thuê trọ vì sợ sạt lở
Nhiều năm trước, ông Hoan cùng các hộ dân tìm cách trồng cây để giữ đất. Cây xanh trước nhà ông sau hàng chục năm phát triển lớn đến mức 4 người ôm không xuể. Thế nhưng trong cơnbão Kalmaegi, gió lớn khiến cây bật gốc, kéo theo đất đá sạt xuống chân núi.
"Những tưởng cây to sẽ giúp giữ đất nhưng có ai ngờ. Đêm bão Kalmaegi đổ bộ, gió lớn dữ dội khiến cây xanh cổ thụ kêu lên răng rắc. Giữa đêm, tôi cõng vợ, hô hào con cháu bỏ chạy khỏi căn nhà", ông Hoan kể.
Từ năm 2014, tình trạng sạt lở bắt đầu xuất hiện và tiếp diễn vào mùa mưa
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sau bão, gia đình ông không dám trở về nhà. Người vợ khuyết tật cùng mấy đứa cháu nhỏ khiến ông phải tính chuyện thuê nhà ở khu dân cư an toàn hơn. Căn nhà cũ nằm chênh vênh trên vách núi sạt lở đành đóng cửa.
"Nhà có nhưng chẳng dám về, cả gia đình tôi đành đi thuê trọ, mỗi tháng tốn 2 triệu đồng thuê nhà, điện nước. Mong cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ di dời để bà con an tâm sinh sống", ông Hoan chia sẻ.
Tình trạng sạt lở tại khu vực núi Một thuộc tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân địa phương. Sinh sống ổn định từ năm 2009, gia đình ông Huỳnh Văn Hoan cùng hơn 50 hộ dân trong khu vực liên tục phải đối mặt với nỗi lo bất an mỗi khi mùa mưa bão tới. Sự cố sạt lở xuất hiện từ năm 2014 và bùng phát nghiêm trọng hơn sau cơn bão Kalmaegi năm 2025, đe dọa tính mạng cũng như tài sản của hàng chục hộ gia đình.
Nỗ lực gia cố địa hình của người dân bằng việc trồng cây giữ đất đã không mang lại hiệu quả trước sự tàn phá của thiên tai. Trong bão Kalmaegi, gió lớn khiến những cây xanh cổ thụ lâu năm bật gốc, kéo theo đất đá sạt lở chênh vênh xuống chân núi. Nhiều hộ gia đình, trong đó có gia đình ông Hoan, đã phải khẩn cấp tháo chạy khỏi nhà ngay trong đêm bão để bảo đảm an toàn.
Do không thể trở về căn nhà nằm chênh vênh trên vách núi nguy hiểm, nhiều hộ dân đành phải di chuyển đến khu vực an toàn để thuê nhà trọ sinh sống. Chi phí thuê trọ cùng điện nước trung bình khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng đang tạo thêm áp lực kinh tế lên các gia đình có người khuyết tật và trẻ nhỏ. Nguyện vọng thiết tha hiện nay của người dân núi Một là các cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ di dời dứt điểm để bà con ổn định cuộc sống.