
Mỗi bài viết, mỗi hoàn cảnh không chỉ ghi lại hành trình của các tân sinh viên băng qua khốn khó mà còn lan tỏa sự quan tâm, động viên từ bạn đọc, giúp các bạn thêm vững vàng trên giấc mơ giảng đường
Từ ngày 9-9 đến 4-10, bạn đọc đã chuyển hơn 510 triệu đồng vào tài khoản báo điện tử Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, hơn 460 triệu đồng được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp, trao tặng học phí cho các tân sinh viên vượt khó.
Ngoài ra, bạn đọc cũng ủng hộ thêm hơn 20 triệu đồng cho các nhân vật có bài đăng trước ngày 9-9.
Hơn 33 triệu đồng ủng hộ nữ sinh mồ côi làm xưởng nhang từ lớp 10, vào đại học bằng tiền mẹ vay

Mai Thị Kiều Oanh bước vào giảng đường Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sau thời gian nỗ lực không ngừng - Ảnh: HÀ THI
Năm lớp 10, Mai Thị Kiều Oanh mất cha vì ung thư phổi. Gia đình vốn khó khăn, mẹ lại bị tai nạn gãy chân phải mổ, nhưng Oanh vẫn quyết tâm không bỏ học. Cô bé 16 tuổi từng nắm tay mẹ, nói: "Mẹ ơi, xin mẹ ráng lo cho con học, sau này con sẽ đi làm kiếm tiền trả ơn mẹ".

‘Xin mẹ ráng nuôi con học’, nữ sinh mồ côi làm xưởng nhang từ lớp 10, vào đại học bằng tiền mẹ vayĐỌC NGAY
Từ đó, Oanh vừa học vừa làm thêm. Những ngày đi học về, Oanh lại vào xưởng nhang làm kiếm khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Hè lớp 11, Oanh lên Đà Nẵng làm phục vụ gần 3 tháng, dành dụm được gần 15 triệu đồng để phụ tiền học. Đến năm lớp 12, em tiếp tục làm ở salon tóc, tranh thủ từng giờ rảnh để kiếm tiền.
Dù hoàn cảnh thiếu thốn, Oanh vẫn nhiều năm liền là học sinh giỏi và vừa đậu ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Ngày con nhận giấy báo nhập học, mẹ Oanh phải đi vay tiền đóng học phí cho con.
Trước hoàn cảnh của Kiều Oanh, nhiều bạn đọc đã không khỏi xúc động và chung tay ủng hộ về tài khoản báo điện tử Tuổi Trẻ hơn 33 triệu đồng, mong tiếp thêm một phần sức lực để cô sinh viên nghèo có thể yên tâm bước tiếp trên giảng đường.
Hơn 26 triệu đồng tiếp sức chị em sinh đôi bán vé số không đủ tiền vào đại học

Khánh Vy và Lan Vy bên lò bánh mì của gia đình, phụ cha làm ra những chiếc bánh đều, đẹp để bán kiếm tiền học - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Một ngày tháng 9, tại căn nhà nhỏ ở Đồng Tháp, hai chị em sinh đôi Võ Huỳnh Lan Vy và Võ Huỳnh Khánh Vy vừa làm bánh mì, vừa bán vé số kiếm sống. Ít ai biết hai cô gái ấy vừa trở thành tân sinh viên đại học.
Gia đình sống chủ yếu nhờ lò bánh mì, mỗi ngày làm khoảng 200 ổ. Không có WiFi, hai chị em phải học ké mạng hàng xóm nhưng vẫn nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm nay, Lan Vy đậu Đại học Đồng Tháp, Khánh Vy đậu Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Niềm vui trúng tuyển nhanh chóng đi cùng nỗi lo học phí. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, mẹ còn gặp tai nạn khi đi vay tiền đóng học cho con. Khánh Vy từng nghĩ đến việc nghỉ học, nhưng được hàng xóm cho mượn 10 triệu đồng đóng học phí. Một người khác còn giúp đưa Lan Vy đến trường làm thủ tục và tìm chỗ ở.
Xúc động trước hoàn cảnh và nghị lực của hai cô tân sinh viên nghèo, nhiều bạn đọc đã gửi tiền hỗ trợ qua báo Tuổi Trẻ, với tổng số hơn 26 triệu đồng, tiếp thêm cho hai chị em một điểm tựa trên hành trình vào đại học.
Hơn 19 triệu đồng ủng hộ cô bé lớn lên trong chùa vì mẹ bệnh phải "cách ly"

Ngọc Tâm lau nước mắt khi kể về gia đình và chuyện học của mình - Ảnh: NGUYỄN DO
Phan Thị Ngọc Tâm (19 tuổi) lớn lên tại mái ấm chùa Đức Sơn (TP Huế) vì mẹ mắc bệnh tâm thần phải điều trị dài ngày, cha sức khỏe yếu, không đủ khả năng nuôi ba người con.
Vừa đậu ngành chăm sóc sắc đẹp, hệ cao đẳng Trường đại học Y - Dược (Đại học Huế), Tâm lại lo phải nghỉ học vì học phí học kỳ đầu lên đến 10 triệu đồng. Cha mẹ đều khó khăn, còn Tâm không dám xin các sư cô vì mái ấm đang cưu mang gần 100 trẻ.
Ở chùa, Tâm vừa quét dọn, phụ nhà hàng chay, vừa chăm sóc và dạy học cho các em nhỏ. Chỉ đến tối muộn Tâm mới có thời gian học bài. Tài sản quý giá nhất của Tâm là chiếc điện thoại cũ hơn 1 triệu đồng, được mua từ tiền lì xì của các nhà hảo tâm.
Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn và nghị lực của cô tân sinh viên, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi hơn 19 triệu đồng qua báo Tuổi Trẻ, giúp Tâm có thêm động lực và điểm tựa để vững bước vào giảng đường đại học.
Danh sách các sinh viên được giúp đỡ
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, chỉ sau hai tuần phát động (từ 16-8 đến 29-8), hơn 527 triệu đồng đã được bạn đọc gửi trực tiếp và qua tài khoản báo điện tử Tuổi Trẻ, tiếp sức cho 5 tân sinh viên quá khó khăn và giàu nghị lực đã được đăng tải trên báo trong chương trình Tiếp sức đến trường 2026.
Từ ngày 30-8 đến 8-9, thêm khoảng 300 triệu đồng được bạn đọc đóng góp, tiếp sức cho những tân sinh viên nghèo được giới thiệu trong chương trình.
Danh sách bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo điện tử Tuổi Trẻ từ 16-8 đến 4-10 xem tại đây.
Còn các tân sinh viên được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp và các suất học bổng do quý độc giả trao tặng được cập nhật tại tuyến bài này: https://tuoitre.vn/tiep-suc-den-truong-2026-e2115.htm
Báo điện tửTuổi Trẻ trân trọng ghi nhận và biết ơn sự sẻ chia, đồng hành của đông đảo bạn đọc dành cho những tân sinh viên nghèo, giàu nghị lực được Tuổi Trẻ giới thiệu trong hơn một tháng qua.
Sự chung tay của bạn đọc không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến giảng đường, mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên hành trình học tập. Báo điện tử Tuổi Trẻ cũng trân trọng những đóng góp chung cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 và sự tương tác, lan tỏa thông tin của bạn đọc, góp phần đưa những câu chuyện vượt khó đến gần hơn với cộng đồng.
Trân trọng tri ân!
Tiếp sức đến trường trân trọng mời bạn đọc tài trợ cho tân sinh viên:
Học bổng bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên.
Thiết bị học tập như: máy tính xách tay, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, gói dữ liệu Internet và các phương tiện phục vụ học tập.
Phương tiện đi lại như xe đạp, xe gắn máy hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
Các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho tân sinh viên.
Kết nối cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian, chỗ ở miễn phí hoặc các chính sách hỗ trợ khác.
Đồng hành trên nền tảng số thông qua việc quyên góp trực tuyến thông qua mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán số.
Mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" trở lại đồng hành bằng nhiều hình thức như hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm cho tân sinh viên…
Liên hệ điện thoại: 0918.033.133.
Tài khoản nhận đóng góp:
- Báo điện tử Tuổi Trẻ - Số tài khoản: 1604555888999
Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
- Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo điện tử Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Cha qua đời khi còn nằm trong bụng mẹ, lên 4 tuổi mẹ cũng mất vì ung thư, Nguyễn Lữ Nhật Thống lớn lên cùng bà ngoại. 18 tuổi Thống đã có thâm niên làm thuê đủ thứ, để hôm nay vào được Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.