Cảnh sát khám nghiệm hiện trường ở Jeju (Ảnh: Yonhap).
Thi thể trong vườn cọ
Ngày 24/8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thi thể của cô Jang Mi-ran, 37 tuổi, người được trình báo mất tích trong hơn 100 ngày.
Thi thể được tìm thấy trong một trang trại cọ trên đảo Jeju hơn 3 tháng sau khi Jang biến mất bí ẩn, khiến dư luận dồn sự chú ý tới cách cảnh sát xử lý vụ trình báo mất tích của cô.
Tính cả cô Jang, chỉ trong 3 ngày 22-24/8, cảnh sát phát hiện 4 thi thể trên đảo Jeju. Điều đó đã dẫn đến cuộc điều tra nhằm vào một trung sĩ thuộc Đồn Cảnh sát phía Tây Jeju, được xác định là Bu.
Jang được trình báo mất tích vào đầu tháng 5, sau khi rời nhà tại Hallim-eup, thành phố Jeju. Theo các báo cáo, trung sĩ Bu đã đóng hồ sơ vụ việc chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận, với lý do ông đã nói chuyện với Jang và xác nhận cô vẫn an toàn.
Bu được cho là đã nói với bạn trai của Jang, người trình báo cô mất tích, rằng cô không muốn nói chuyện với anh. Vụ việc được mở lại sau khi gia đình Jang nhiều lần yêu cầu cảnh sát tiếp tục tìm kiếm cô. Hoạt động tìm kiếm được nối lại từ ngày 20/8.
Thi thể Jang được tìm thấy ở khu vực cách nơi cô từng sinh sống chưa đầy 10 phút. Nhà chức trách kết luận cô đã tự tử. Trung sĩ Bu hiện bị cáo buộc làm giả thông tin để đóng hồ sơ vụ mất tích.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thi thể một người đàn ông 60 tuổi được phát hiện ngày 22/8. Gia đình đã trình báo ông mất tích từ ngày 2/7. Theo các báo cáo, trung sĩ Bu nói với người thân rằng người đàn ông này vẫn an toàn nhưng không muốn tiết lộ địa điểm ông đang ở.
“Chúng tôi tin cảnh sát khi họ nói cha tôi vẫn an toàn và chờ đợi, nhưng sau 51 ngày, thứ trở về với chúng tôi lại là thi thể của ông. Cảnh sát chỉ đề nghị gia đình tự tiến hành điều tra", con trai ông A nói trong một cuộc họp báo.
Trung sĩ Bu đã bị bắt giữ, trong khi 4 cảnh sát khác bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Nhà chức trách cũng rà soát gần 300 hồ sơ người mất tích mà trung sĩ Bu được cho là đã đóng kể từ khi bắt đầu phụ trách các cuộc điều tra dạng này vào tháng 3.
Cảnh sát cũng đang mở lại điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô Jang. Họ đã tiến hành dựng lại hiện trường vào cuối tuần qua tại trang trại ở Hallim-eup.
Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi của Cơ quan Pháp y Quốc gia không phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy Jang bị sát hại và cho thấy nhiều khả năng cô tử vong do treo cổ.
Tuy nhiên, kết luận này đã vấp phải sự chú ý của dư luận, khi một số người đặt câu hỏi liệu cảnh sát có quá vội vàng kết luận rằng Jang đã tự kết liễu đời mình hay không.
Rà soát lại 310.000 vụ mất tích
Không chỉ xem lại các vụ mà trung sĩ Bu đã đóng, cảnh sát Hàn Quốc quyết định sẽ lật lại khoảng 310.000 vụ mất tích đã được đóng lại trong 3 năm qua.
Vụ việc gây chú ý trên toàn quốc, khiến Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu điều tra cách cảnh sát xử lý vụ việc, đồng thời chỉ đạo lực lượng này xây dựng kế hoạch cải cách.
Bộ trưởng Nội vụ Yun Hojung đã xin lỗi công chúng hôm 26/8, cho rằng vụ việc phơi bày một khiếm khuyết mang tính cơ cấu trong cách cảnh sát xử lý các trường hợp mất tích.
Vụ bê bối một lần nữa thu hút sự chú ý nhằm vào cách Hàn Quốc xử lý các trường hợp người trưởng thành mất tích như thế nào. Hơn 70.000 người được trình báo mất tích tại nước này trong năm ngoái, trong đó 99,7% số vụ bị đóng lại mà không tiến hành tìm kiếm quy mô lớn. Trong số đó, 931 người được phát hiện đã tử vong.
Theo luật Hàn Quốc, chỉ trẻ em, người mắc chứng tự kỷ, người mắc chứng mất trí nhớ hoặc người bị khuyết tật tâm thần mới được chính thức xếp vào diện “mất tích”.
Tình trạng này cho phép cảnh sát yêu cầu dữ liệu định vị điện thoại, phát cảnh báo khẩn cấp đến tất cả điện thoại trong khu vực và đối chiếu ADN của người thân. Những trường hợp khác đều được xếp vào diện “bỏ đi”, và cảnh sát sẽ không được mặc nhiên sử dụng tất cả những công cụ nói trên.
Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc rà soát 310.000 hồ sơ mất tích dự kiến hoàn tất vào tháng 11, và bất kỳ vụ việc nào bị nghi ngờ xử lý không đúng quy định sẽ được mở lại.
Trong thập kỷ qua, các chính trị gia đã đưa ra hơn 10 dự luật nhằm mở rộng quyền hạn tìm kiếm đối với người trưởng thành mất tích, nhưng chưa dự luật nào được thông qua.
Những người phản đối dự luật cho rằng người trưởng thành có quyền biến mất nếu họ muốn, đồng thời cảnh báo quyền theo dõi của cảnh sát có thể ảnh hưởng tới thông tin riêng tư của người dân.