Trang mạng Express của Anh mới đây đưa tin nhờ sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, một bé gái 5 tuổi bị bại não đã có thể nói được. >>> Mắt "mới" cho người khiếm thị Lexie Cooper-Barnes và mẹ Lexie Cooper-Barnes bị mắc bệnh bại não khi mới 11 tháng tuổi, điều này khiến bé không thể nghe và nói như n...
Trang mạng Express của Anh mới đây đưa tin nhờ sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, một bé gái 5 tuổi bị bại não đã có thể nói được.
>>> Mắt "mới" cho người khiếm thị

Lexie Cooper-Barnes và mẹ
Lexie Cooper-Barnes bị mắc bệnh bại não khi mới 11 tháng tuổi, điều này khiến bé không thể nghe và nói như những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của công nghệ, bé đã có thể nói và câu đầu tiên cô bé này thốt ra là “con yêu mẹ".
Bệnh của Lexie tương tự như bệnh của nhà khoa học Stephen Hawking, họ đều chỉ có thể giao tiếp được nhờ sự trợ giúp của công nghệ.
Các bác sỹ đã cho bé sử dụng một thiết bị nhận dạng mắt thần, nó giống như một máy tính bảng, nhưng to hơn. Thông qua thiết bị này, Lexie có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người và cũng có thể nói lên những điều mình muốn.
Các bác sỹ cho biết, Lexie là người khuyết tật về thể chất nhưng hoàn toàn bình thường về trí lực. Bé là người nhỏ tuổi nhất sử dụng thiết bị nhận dạng mắt thần này.
Được biết, thiết bị này có giá khoảng 20.000 bảng Anh, cha mẹ Lexie đã phải gây quỹ để mua thiết bị này cho con.
Tham khảo: Huffingtonpost
Trang mạng Express của Anh đưa tin về một bé gái 5 tuổi mắc bệnh bại não đã có thể giao tiếp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Bé gái được giới thiệu trong thông tin là Lexie Cooper Barnes. Trường hợp này cho thấy thiết bị hỗ trợ giao tiếp có thể giúp người khuyết tật thể chất truyền đạt suy nghĩ của mình.
Lexie mắc bệnh bại não khi mới 11 tháng tuổi. Tình trạng này khiến em không thể nghe và nói như những đứa trẻ bình thường. Tuy gặp hạn chế trong khả năng giao tiếp, em được các bác sĩ nhận định là hoàn toàn bình thường về trí lực.
Với sự trợ giúp của thiết bị công nghệ, Lexie đã có thể nói lên những điều mình muốn. Câu đầu tiên được nhắc đến là lời nói thể hiện tình cảm của em dành cho mẹ. Nội dung được đưa tin cho biết câu nói đó là em yêu mẹ.
Các bác sĩ cho Lexie sử dụng một thiết bị nhận dạng mắt thần. Thiết bị này có hình dáng tương tự một máy tính bảng, nhưng kích thước lớn hơn. Thông qua thiết bị, em có thể nghe tiếng nói của mọi người và truyền đạt thông tin theo cách phù hợp với khả năng của mình.
Thiết bị được mô tả là sử dụng khả năng nhận dạng chuyển động hoặc hướng nhìn của mắt để hỗ trợ giao tiếp. Tuy nhiên, nguồn thông tin không trình bày cụ thể về nguyên lý vận hành của thiết bị. Nguồn cũng không nêu rõ tên thương mại, hãng sản xuất hay các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Theo các bác sĩ, Lexie là người khuyết tật về thể chất nhưng không gặp vấn đề về trí lực. Em được cho là người nhỏ tuổi nhất sử dụng thiết bị nhận dạng mắt thần này. Thông tin trên nhấn mạnh sự khác biệt giữa hạn chế vận động và khả năng nhận thức của người sử dụng.
Bệnh tình của Lexie được mô tả là tương tự trường hợp của nhà khoa học Stephen Hawking. Cả hai đều chỉ có thể giao tiếp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Nguồn không cung cấp thêm thông tin để so sánh cụ thể giữa tình trạng sức khỏe, thiết bị hoặc quá trình sử dụng của hai người.
Thiết bị hỗ trợ giao tiếp có giá khoảng 20.000 bảng Anh. Để mua thiết bị cho con, cha mẹ Lexie đã phải tổ chức gây quỹ. Chi phí này cho thấy việc tiếp cận công nghệ hỗ trợ có thể là một thách thức đáng kể đối với gia đình người khuyết tật.
Thông tin về Lexie được Express đưa tin và có tham khảo Huffingtonpost. Bài viết nguồn không nêu thời điểm cụ thể Lexie bắt đầu sử dụng thiết bị hoặc thời gian em phát ra câu nói đầu tiên. Những chi tiết được ghi nhận chủ yếu tập trung vào thiết bị, khả năng giao tiếp của em và nỗ lực tài chính của gia đình.