Bỏ qua điều hướng

Thiếu niên 13 tuổi đi bộ hơn 80 km tìm mẹ giữa mưa lũ

Thiếu niên 13 tuổi đi bộ hơn 80 km tìm mẹ giữa mưa lũ
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Giữa lúc mưa lớn, nhiều tuyến đường miền núi ở Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện một thiếu niên 13 tuổi đi bộ một mình để tìm mẹ. Sau nhiều giờ xác minh, cháu bé đã được đưa về đoàn tụ với gia đình trong niềm vui và sự xúc động. Đà Nẵng: Ngập sâu do m...

Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa hỗ trợ một cháu trai đi tìm mẹ giữa trời mưa lũ, giúp em trở về với gia đình an toàn.

1789274094102-5483054198894822589-5483054198894822589-0b68d9d79d49cff0c51c0a4da537b116.jpg
Sau khi được công an hỗ trợ, cháu bé đã đoàn tụ cùng người thân. Ảnh CA

Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, lực lượng Công an phát hiện cháu A Quốc (SN 2013, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình.

Qua hỏi thăm, lực lượng chức năng được biết cháu Quốc đang trên đường đi tìm mẹ là bà Y Hành (SN 1992, cùng trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh).

Trước tình hình thời tiết mưa lớn, địa bàn miền núi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng nhanh chóng đưa cháu Quốc về trụ sở để đảm bảo an toàn, chăm sóc và tìm hiểu thông tin về gia đình.

Từ những thông tin do cháu cung cấp, lực lượng Công an kiên trì xác minh, liên hệ với các đầu mối liên quan nhằm nhanh chóng tìm kiếm người thân và kết nối cháu với gia đình.

Đến tối cùng ngày, gia đình cháu Quốc đã đến trụ sở Công an xã Phước Năng để đón cháu về.

Cuộc gặp diễn ra trong niềm vui và sự xúc động. Sau nhiều giờ xa người thân, cháu Quốc đã được trở về trong vòng tay gia đình, còn các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ cháu cũng không khỏi vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ.

Sau khi đón cháu về, gia đình đã gửi thư cảm ơn Công an xã Phước Năng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ cháu bé tìm lại người thân giữa thời điểm mưa lũ.

Hành động liều lĩnh của thiếu niên A Quốc (13 tuổi, trú tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) khi đi bộ hơn 80 km tìm mẹ giữa mưa lũ không chỉ phản ánh tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà còn báo động về nguy cơ mất an toàn cho trẻ em khu vực miền núi trong mùa bão lũ. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp tại miền Trung với nguy cơ sạt lở đất và lũ quét luôn chực chờ, việc một đứa trẻ tự di chuyển một mình trên chặng đường dài tiềm ẩn vô số hiểm họa đối với tính mạng. Sự việc chỉ kết thúc có hậu khi lực lượng Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) kịp thời phát hiện cháu bé trong lúc tuần tra tại khu vực nguy hiểm thuộc thôn Ka Tôi. Bằng sự chủ động và tinh thần trách nhiệm, các chiến sĩ đã nhanh chóng đưa cháu về trụ sở chăm sóc, kiên trì xác minh thông tin để liên hệ với người thân. Đến tối ngày 13/9, cuộc đoàn tụ giữa cháu Quốc và gia đình diễn ra xúc động tại trụ sở công an, khép lại hành trình đầy rủi ro của cậu bé. Trường hợp này mang đến bài học sâu sắc về công tác quản lý trẻ em cũng như năng lực ứng phó sự cố của lực lượng chức năng tại cơ sở. Sự hiện diện kịp thời của lực lượng công an địa phương không chỉ giúp ngăn ngừa một rủi ro đáng tiếc mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của chính quyền trong việc bảo vệ an toàn cho người dân. Qua đó, các gia đình tại vùng mưa lũ cần nâng cao hơn nữa ý thức giám sát con em, tránh để trẻ tự do di chuyển trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.