Bỏ qua điều hướng
•

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ trong trang phục truyền thống tại lễ hội Katê 2026

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ trong trang phục truyền thống tại lễ hội Katê 2026
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trong ngày hội Katê 2026 tại Khánh Hòa, các thiếu nữ Chăm diện áo dài truyền thống, khăn trắng và dải thổ cẩm rực rỡ, lưu lại những khoảnh khắc bên tháp cổ.

Ngày 10.10 (tức ngày 1.7 lịch Chăm), hàng ngàn người dân và du khách về tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) dự chính lễ Katê năm 2026. Giữa dòng người, các thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống là hình ảnh tạo nên sắc màu tại lễ hội Katê.

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 1.

Thiếu nữ Chăm duyên dáng trong trang phục truyền thống tại lễ hội Katê 2026

ẢNH: BÁ DUY

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ Chăm dưới chiếc khăn trắng viền hoa văn thổ cẩm

ẢNH: BÁ DUY

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm Bà La Môn ở Khánh Hòa, là dịp tưởng nhớ thần linh, tổ tiên và sum họp gia đình. Với các cô gái Chăm, chọn một bộ áo dài truyền thống thật đẹp để lên tháp dự lễ là việc không thể thiếu mỗi mùa Katê.

Lễ hội năm nay mở đầu bằng lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar chiều 9.10. Mưa ướt đường, nhưng đoàn rước vẫn kín người theo sau. Hòa trong tiếng trống ginăng, paranưng và kèn saranai, sắc áo của các thiếu nữ Chăm vẫn nổi bật giữa màn mưa.

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 3.
Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 4.
Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 5.
Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 6.
Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 7.

Đa dạng sắc màu trang phục của thiếu nữ Chăm tại lễ rước y chiều 9.10

ẢNH: BÁ DUY

Có mặt từ lễ rước y trang dưới mưa ở xã Phước Hữu, Mai Hoa, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trong trang phục truyền thống cho biết mình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để về dự lễ hội. Với Hoa, Katê là dịp quan trọng, tụ tập cùng nhau là truyền thống lâu đời của của cả gia đình.

Sáng 10.10, trời quang, con đường dẫn lên tháp Pô Klong Garai đông kín người. Các gia đình Chăm mang mâm lễ vật lên tháp dâng cúng, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Dưới chân tháp, tiếng mã la, những điệu múa Chăm cùng hội thi viết chữ Chăm, các trò chơi dân gian khiến không khí ngày hội càng thêm rộn ràng.

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 8.

Chiếc khăn trắng trùm đầu được nhiều cô gái chọn trong ngày tham dự lễ tại tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Thiếu nữ Chăm rạng rỡ tại lễ hội Katê 2026 - Ảnh 9.

Nhóm bạn Mila, Bích Vân, Hoàng Gia hào hứng chụp ảnh lưu niệm trong ngày hội. Các bạn cho biết họ đến từ Nha Trang và Đà Lạt và rất thích những kiểu áo đậm nét văn hóa của người Chăm

ẢNH: BÁ DUY

Trong ngày lễ, sắc trắng của khăn đội đầu, áo dài của các chức sắc và người lớn tuổi đan xen với sắc hồng, đỏ, vàng, xanh trên áo của các cô gái trẻ. Áo dài của thiếu nữ Chăm may kín tà, ôm dáng, tôn lên vóc người thon gọn. Điểm nhấn là dải thổ cẩm hoa văn đỏ, vàng vắt chéo từ vai xuống hông, cùng thắt lưng thổ cẩm quấn gọn quanh eo.

Chiếc khăn trắng trùm đầu vẫn được nhiều cô gái chọn trong ngày lễ. Có người để khăn buông nhẹ qua vai, có người quấn gọn quanh cổ. Bên cạnh nét truyền thống, các bạn trẻ khéo léo phối thêm hoa tai tua rua, chuỗi hạt, để bộ trang phục vừa trang trọng vừa hợp thời.

Lễ hội Katê cũng là dịp để các bạn trẻ diện trang phục truyền thống, cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên tháp cổ

ẢNH: BÁ DUY

Sau phần lễ trên tháp, các thiếu nữ trong trang phục truyền thống tiếp tục góp mặt ở các hoạt động hưởng ứng lễ hội. Nhiều du khách cũng dừng chân trò chuyện, "xin" chụp ảnh cùng các cô gái.

Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra từ ngày 9.10 đến 11.10. Sau phần lễ ở đền, tháp, lễ hội tiếp tục tại đền thờ thần làng, các gia đình và dòng tộc người Chăm.

Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm Bà La Môn tại Khánh Hòa diễn ra từ ngày 9.10 đến 11.10, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tề tựu về các khu di tích đền tháp cổ kính. Ngay từ nghi thức rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar tại xã Phước Hữu cho đến chính lễ sáng 10.10 ở tháp Pô Klong Garai, không gian văn hóa truyền thống đã tái hiện trọn vẹn sức sống tâm linh và tinh thần cố kết cộng đồng. Giữa dòng người hành lễ trang nghiêm, hình ảnh các thiếu nữ Chăm nổi bật với sắc phục rực rỡ, trở thành điểm nhấn biểu đạt chiều sâu bản sắc giữa đời sống đương đại. Trang phục của thế hệ trẻ trong mùa lễ năm nay cho thấy sự tiếp biến tinh tế giữa chuẩn mực dân tộc và thẩm mỹ thời đại. Những tà áo dài may kín ôm gọn vóc dáng, kết hợp hài hòa cùng dải thổ cẩm vắt chéo qua ngực, thắt lưng hoa văn nổi bật và chiếc khăn trắng trùm đầu truyền thống. Để tạo dấu ấn riêng, nhiều cô gái trẻ đã khéo léo phối thêm chuỗi hạt, hoa tai tua rua, vừa gìn giữ cốt cách tôn nghiêm nơi thờ tự vừa khẳng định vẻ đẹp thanh xuân duyên dáng. Sự hiện diện đông đảo của thanh niên và sinh viên trở về sum họp cùng gia đình khẳng định vai trò cầu nối văn hóa của thế hệ trẻ. Bên cạnh các nghi thức dâng lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, những điệu múa cùng hội thi viết chữ Chăm dưới chân tháp đã biến di sản thành không gian giao lưu cởi mở với du khách thập phương. Việc thế hệ trẻ tự hào diện trang phục cổ truyền đã góp phần bảo tồn di sản bền vững, lan tỏa các giá trị nhân văn của lễ hội Katê ra cộng đồng xã hội.
amung