Thiếu tá hy sinh khi cứu người được truy thăng trung tá
Nguồn ảnh: VnExpress
Thiếu tá Trần Văn Tùng hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người được Bộ trưởng Quốc phòng truy thăng quân hàm trung tá, ngày 14/9.
Cùng ngày, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người.
Bộ Quốc phòng đánh giá hành động của Trung tá Tùng thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng người dân, để lại tấm gương về lòng dũng cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp.
Trung tá Trần Văn Tùng mất khi cứu người ở Hưng Yên. Ảnh: Quân khu 3
Trung tá Trần Văn Tùng 39 tuổi, quê xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Sáng 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, anh phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Bo, phường Trà Lý. Anh tiếp cận, thuyết phục người này từ bỏ ý định.
Khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ lao xuống sông. Anh cởi quân phục, nhảy xuống cứu nhưng dòng nước chảy xiết cuốn cả hai đi.
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động tìm kiếm dọc sông Trà Lý. Đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Tùng, cách cầu Bo khoảng 350 m. Thi thể nam thanh niên cũng được tìm thấy tối cùng ngày.
Anh Tùng mới chuyển về Tiểu đoàn 3 công tác. Vợ anh làm kế toán, hai con gồm một bé gái học lớp 2 và bé trai 4 tuổi. Trong bộ quân phục anh để lại trước khi xuống sông cứu người có phong bì tiền đơn vị khen thưởng con gái vì thành tích học tập.
Lê Tân
Ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với anh Trần Văn Tùng, người hy sinh khi cứu một nam thanh niên trên sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Cùng ngày, Chủ tịch nước truy tặng anh Huân chương Dũng cảm vì hành động quên mình bảo vệ tính mạng người dân.
Sáng 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, anh Tùng phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Bo, phường Trà Lý, nên tiếp cận và thuyết phục người này từ bỏ ý định. Khi anh quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ lao xuống sông; anh Tùng lập tức cởi quân phục, nhảy xuống cứu nhưng dòng nước chảy xiết đã cuốn cả hai người.
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động tìm kiếm dọc sông Trà Lý. Đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Tùng cách cầu Bo khoảng 350 m, còn thi thể nam thanh niên được tìm thấy vào tối cùng ngày. Bộ Quốc phòng đánh giá hành động của anh thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân.
Trung tá Trần Văn Tùng, 39 tuổi, quê xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, mới chuyển về công tác tại Tiểu đoàn 3. Anh để lại người vợ làm kế toán, con gái học lớp 2 và con trai 4 tuổi. Trong bộ quân phục đặt lại trước lúc xuống sông còn có phong bì tiền đơn vị khen thưởng con gái vì thành tích học tập, một chi tiết khiến sự hy sinh càng khắc họa rõ mất mát của gia đình và phẩm chất tận tụy của người quân nhân.