Thủ môn Chatchai Bootprom và hậu vệ Wanchai Jarunongkran của Thái Lan đã đưa bóng về lưới nhà trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Điều đó tạo điều kiện giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu.
Thủ thành Chatchai Bootprom phản lưới nhà trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).
Sau trận đấu, hai cầu thủ này đã bị báo giới và người hâm mộ Thái Lan chế nhạo khá nhiều. Mãi tới hôm qua (30/8), khi tình hình tạm thời lắng xuống, thủ môn Chatchai Bootprom mới lên tiếng trên trang cá nhân.
Thủ môn Chatchai Bootprom cho biết: “Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đã nói nhiều với các bạn rồi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui và tự hào về tất cả mọi người. Với bóng đá, thời gian chẳng bao giờ là đủ. Tôi đã dành trọn cả trái tim và thể xác cho đội tuyển quốc gia của chúng ta rồi”.
Theo nhà báo Wisarut Sinpongporn, thủ môn Chatchai Bootprom không đáng trách với tình huống phản lưới nhà trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ông nói: “Bóng chạm cột dọc và đó cũng là sự thiếu may mắn của Chatchai Bootprom, người vừa đứng đúng vị trí ở đó. Bóng bật vào người anh và trở thành bàn phản lưới nhà”.
Wanchai Jarunongkran đá phản lưới nhà trong trận gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).
Trước đó, hậu vệ Wanchai Jarunongkran cũng lên tiếng về pha đá phản lưới nhà trong trận gặp đội tuyển Việt Nam: “Trước tiên, tôi xin lỗi các cổ động viên Thái Lan và tất cả mọi người đang theo dõi. Tôi hoàn toàn không cố ý phản lưới nhà, bởi vì tôi đã làm hết sức mình rồi. Dù vậy, tôi thực sự xin lỗi, tôi không hề cố ý chút nào. Trái bóng đập tới quá nhanh, tôi định đá phá bóng ra biên nhưng bóng lại trúng ống đồng. Khi quay lại, tôi đã nhìn thấy bóng bay vào lưới rồi”.
Vào ngày 29/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ với Thái Lan trong trận đấu ở bảng B hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội cùng triệu tập lực lượng mạnh nhất.