Bỏ qua điều hướng
•

Thương cô gái khiếm thính trong Như chưa hề có cuộc chia ly: 'Con tôi mất tích 16 năm nay'

Thương cô gái khiếm thính trong Như chưa hề có cuộc chia ly: 'Con tôi mất tích 16 năm nay'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

'Phượng' là chữ duy nhất mà Hạnh - cô gái khiếm thính viết được. Và bắt đầu từ manh mối đơn giản này, Như chưa hề có cuộc chia ly tìm được gia đình cho cô.

Như chưa hề có cuộc chia ly của cô gái khiếm thính: Thấy con trắng trẻo vậy cũng mừng - Ảnh 1.

Mẹ Cúc hôn con gái trong buổi đoàn tụ - Ảnh: BTC

So với nhiều cuộc đoàn tụ từng được ghi lại, câu chuyện của Đặng Thị Hạnh trong tập 205 Như chưa hề có cuộc chia ly không phủ màu bi thương. Trái lại, đó là một câu chuyện lấp lánh tình yêu thương mà Hạnh đã nhận được trong suốt 16 năm xa gia đình.

Không nghe, không nói được, Hạnh nhận sự chở che của chồng, gia đình chồng và những người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước. Có lẽ vì thế, trên gương mặt cô không hằn lên vẻ buồn bã của một người từng lưu lạc quá lâu mà hiền lành, dễ mến.

Ngày gặp lại, người cha nghẹn ngào nói lời cảm ơn những người đã giúp con gái ông trở về. "Con tôi mất tích 16 năm nay. Nó bước ra ngoài thì coi như cái mạng sống mong manh lắm. Nếu không nhờ những tấm lòng tốt thì chắc con tôi không còn tới bây giờ. Tôi rất xúc động. Sự thật quá xúc động", ông nói.

Còn người mẹ, gặp con sau bao năm, thốt lên: "Thấy con trắng trẻo như vậy là cũng mừng rồi".

Chữ "Phượng" trong Như chưa hề có cuộc chia ly

Câu chuyện bắt đầu từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước, nơi ông Nguyễn Viết Xuân, Phó giám đốc trung tâm, gửi thông tin đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhờ tìm gia đình cho Hạnh.

Ngày 26-10-2010, trung tâm tiếp nhận một cô gái trẻ bị thất lạc, không nghe và không nói được. Cô không có giấy tờ tùy thân, cũng không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về bản thân hay gia đình. Trung tâm đặt cho cô cái tên Đặng Thị Hạnh.

Khi ấy, Hạnh đã lớn nhưng chưa từng được học ngôn ngữ ký hiệu chuẩn. Những cử chỉ tự phát là cách duy nhất cô có thể dùng để kể về quá khứ. Những ký ức rời rạc, mơ hồ và không đủ để xác định cô đến từ đâu.

TIN LIÊN QUAN

16 năm sau, đội tìm kiếm của Như chưa hề có cuộc chia ly, với sự kết nối của đội viên Lê Phan Khánh Hạ, trò chuyện với Hạnh bằng ngôn ngữ ký hiệu. 

Từ những hình ảnh, ký hiệu và thông tin ít ỏi cô cung cấp, nhóm tìm kiếm từng bước phân tích, xâu chuỗi các khả năng về hành trình thất lạc của Hạnh.

Một giả thuyết được đặt ra: có thể Hạnh từng nghe ai đó nói rằng cha hoặc mẹ mình đã mất nên đi theo một người lạ. Cô bị đánh và chỉ sau khoảng 24 giờ đã đi một quãng đường rất xa đến Bình Phước, trước khi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Tại đây, Hạnh được tạo điều kiện học nghề. Dù không thể nghe, nói, cô có khả năng quan sát tốt và nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cũng tại nơi đây, Hạnh gặp người chồng hiện tại. Tháng 4-2015, hai người tổ chức đám cưới. Đến nay, họ có một cậu con trai. Trong ngày cưới năm ấy, đại diện nhà gái của Hạnh chính là ban giám đốc, thầy cô và bạn bè ở trung tâm - những người đã trở thành gia đình của cô trong những năm tháng xa gia đình.

Như chưa hề có cuộc chia ly của cô gái khiếm thính: Thấy con trắng trẻo vậy cũng mừng - Ảnh 2.

Hình ảnh các nhân vật và Như chưa hề có cuộc chia ly trong ngày đoàn tụ - Ảnh: BTC

Trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, người chồng gọi Hạnh bằng cách xưng hô "nó". Nghe qua, những lời nói ấy không có vẻ ngọt ngào, nhưng phía sau từng chia sẻ là sự gắn bó của một đôi vợ chồng đã cùng nhau vượt khó khăn xây dựng cuộc sống. 

Anh chồng kể, khi đi đâu, Hạnh gọi là phải cầm máy ngay, không “nó gọi cháy máy thì thôi”. Hạnh không biết chữ thì nhắn icon mặt cười, mặt giận mặt thương, mặt yêu. Chồng đi làm xa, ngày nào cũng về, lo vợ con ở “một mình”. 

Bà Thu - mẹ chồng - cũng dành cho con dâu sự yêu thương chân thành. Bà vui vẻ kể rằng Hạnh nấu ăn ngon. Những tình cảm ấy khiến hành trình 16 năm của Hạnh, dù xa gia đình ruột thịt nhưng không quá đơn độc.

Trailer tập 205 Như chưa hề có cuộc chia ly với cậu chuyện về Phượng - cô gái câm điếc lạc gia đình 16 năm

Nhìn hình con mà rớt nước mắt

Từ những manh mối ít ỏi, hành trình tìm kiếm được mở rộng đến một vùng quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, nơi gia đình ông Trần Văn Đệ và bà Phạm Thị Kim Cúc sống bằng nghề trồng cau.

Khi thông tin về Hạnh được đối chiếu với gia đình ông Đệ, những dấu hiệu trùng khớp lần lượt xuất hiện: tên Phượng, tình trạng khiếm thính bẩm sinh, thời điểm mất tích và những đặc điểm nhận dạng trên cơ thể.

Sự thật được hé lộ: Hạnh tên thật là Phượng, là con gái thứ hai trong gia đình có ba người con gái của ông Đệ và bà Cúc.

TIN LIÊN QUAN

Đến năm 3 tuổi, cha mẹ mới biết Phượng bị câm điếc bẩm sinh. "Phượng" cũng chính là chữ duy nhất bà Cúc dạy con gái viết để cô có thể tự viết tên mình.

Bà Cúc nghẹn ngào kể: "Cô có ba đứa con gái. Lạc nó cũng khổ, cũng buồn. Nghe tới ai nói có người câm điếc là cô chú chạy tới, hoảng hồn xem có phải con mình không, mà không phải. Cô chú cũng khổ lắm, đi tìm kiếm khắp, mất ăn ngủ. Thỉnh thoảng cô lấy hình con ra nhìn mà rớt nước mắt".

Còn ông Đệ không dám hy vọng. "Người ta báo con xin đi chơi rồi mất tích luôn. Từ đó đến giờ tôi không còn hy vọng gì, không nghĩ con mình còn sống", ông trầm tư.

Cuộc gặp gỡ sau 16 năm diễn ra tại nhà Phượng, với sự chứng kiến của nhiều người. Khi nhìn thấy tấm hình của mình được mẹ lấy ra từ túi, Phượng òa khóc lớn. Có lẽ cô biết chắc chắn mình đã tìm được gia đình, biết cha mẹ từng tìm kiếm chứ không bỏ quên cô. 

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xúc động khi thấy các thành viên của gia đình. Một bình luận viết hóm hỉnh: "Số này chắc khỏi xét nghiệm ADN luôn quá, mặt như đúc bố mẹ".

Tập 205 Như chưa hề có cuộc chia ly với chủ đề Mẹ dạy em viết tên mình là Phượng phát sóng lúc 20h ngày 3-10 trên VTV9 và các kênh mạng xã hội của chương trình; phát lại lúc 13h ngày 4-10 trên VTV10.

Như chưa hề có cuộc chia ly của cô gái khiếm thính: Thấy con trắng trẻo vậy cũng mừng - Ảnh 3.

Cha mẹ Phượng và ba người con. Họ giống nhau như đúc - Ảnh: BTC

Như chưa hề có cuộc chia ly của cô gái khiếm thính: Thấy con trắng trẻo vậy cũng mừng - Ảnh 4.

Bảng báo cáo thu - chi tháng 9 chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC

Tháng 9-2026

6 cuộc tìm ra.

312 đầu thông tin mới được xử lý.

20 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 1.Như chưa hề có cuộc chia ly: Đau lòng chuyện của hai người phụ nữ tên Vân

Trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly tối nay (phát sóng trên kênh VTV9), cô Vân khóc trong vòng tay của chị, của em sau 56 năm lưu lạc, kể từ ngày bị bắt cóc khỏi cô nhi viện ở Đà Nẵng.

Hành trình đoàn tụ sau 16 năm xa cách của Đặng Thị Hạnh trong tập 205 chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" mang một sắc thái đặc biệt khi không đượm màu bi thương mà đong đầy sự tử tế. Xuất phát từ thông tin do Phó Giám đốc Nguyễn Viết Xuân gửi đi từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước, nhóm tìm kiếm đã kiên trì xâu chuỗi từng ký hiệu tự phát cùng duy nhất chữ "Phượng" mà cô gái khiếm thính viết được. Sự kết nối của đội viên Lê Phan Khánh Hạ cùng tinh thần nỗ lực của ekip đã biến manh mối mơ hồ thành chiếc cầu nối đưa người con thất lạc trở về với gia đình. Bị thất lạc từ ngày 26 tháng 10 năm 2010 khi không thể nghe nói và không có giấy tờ tùy thân, Hạnh đã trải qua hành trình dài trước khi tìm thấy chỗ dựa ấm áp tại Bình Phước. Tại trung tâm bảo trợ, cô được học nghề, phát huy khả năng quan sát tốt và nhận được sự chở che gắn bó từ ban giám đốc, thầy cô cùng bè bạn. Cũng chính tại nơi đây, Hạnh đã lập gia đình vào tháng 4 năm 2015, xây dựng mái ấm nhỏ bên người chồng cùng cậu con trai trong sự chúc phúc của những người thân thương. Cuộc gặp lại sau hơn một thập kỷ xa cách đã vỡ òa trong xúc động nghẹn ngào của đấng sinh thành khi chứng kiến con gái vẫn an toàn và bình yên. Sự vẹn toàn của Hạnh sau 16 năm biến mất không chỉ giải tỏa nỗi đau vô bờ của cha mẹ mà còn minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của lòng nhân ái trong xã hội. Câu chuyện khép lại bằng giọt nước mắt hạnh phúc, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hành trình kết nối những bờ vui đất nước.