
Khoản tiền boa 100 baht của du khách Pháp châm ngòi cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Thái Lan - Ảnh: The Phuket Times
Sự việc được ông Guy Petcharat, chủ cơ sở lưu trú OASIS Phuket Airport (gần sân bay quốc tế Phuket), chia sẻ lại hôm 2-10, báo Khaosod đưa tin.
Theo đó, một nhân viên dọn phòng đã phát hiện chiếc phong bì chứa đầy các cọc tiền mặt bên trong tủ quần áo sau khi vị du khách đã hoàn tất thủ tục trả phòng và rời đi.
Vào thời điểm phát hiện số tiền, du khách người Pháp đã di chuyển đến đảo Koh Samui. Chủ cơ sở lưu trú sau đó nhanh chóng liên lạc để thông báo cho vị khách biết về số tài sản để quên.
Nhận được thông tin, vị du khách này đã lập tức trở lại Phuket để nhận lại phong bì. Con số chính xác không được tiết lộ, song ông Petcharat ước tính số tiền trong phong bì có giá trị quy đổi khoảng 100.000 baht (gần 3.000 USD).
Chia sẻ với tờ Phuket Times, ông Guy Petcharat cho biết vị du khách tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm và vui mừng khi nhận lại tài sản của mình.
“Ông ấy chắc chắn sẽ sốc nặng nếu thực sự mất số tiền đó” - ông Guy chia sẻ.
Đối với chủ khách sạn, mọi việc có vẻ đã được giải quyết êm đẹp. Tuy nhiên, chi tiết khiến câu chuyện này trở nên bùng nổ trên các diễn đàn trực tuyến Thái Lan lại nằm ở phần kết.
“Ônh ấy trông rất hạnh phúc và đã đưa cho tôi 100 baht (khoảng 3 USD) tiền boa” - ông Guy kể lại với truyền thông.
Khoản tiền boa 100 baht nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Thái Lan.
Xét về tỉ lệ, 100 baht chỉ bằng 0,1% số tiền được trao trả. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng khoản tiền boa quá ít, trong khi những người khác bày tỏ sự ngỡ ngàng trước khoảng cách lớn giữa hai con số, theo trang Thai Examiner.
Tuy nhiên, ông Guy không phàn nàn về khoản tiền boa. Theo ông, việc tìm và trả lại tài sản khách bỏ quên đơn giản là trách nhiệm của nhân viên khách sạn.
Video bé trai 9 tháng tuổi tự leo các bậc thang tại một khu du lịch ở Trung Quốc thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và gây tranh luận về cách nuôi con.