
Sản phẩm Berberin của Hatiphar - Ảnh: Tác giả cung cấp
Cuối tháng 11-2011, lớp học viên cao cấp chính trị hành chính (khóa 2010 - 2012), Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức đi đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang.
Đi đâu cũng mang theo một lọ berberin
Tôi và nhiều học viên lần đầu được đặt chân đến "đảo ngọc" nên rất háo hức. Háo hức đi tham quan các thắng cảnh, rồi trải nghiệm tại khu vườn trồng tiêu, cơ sở nuôi cấy ngọc trai, chế biến nước mắm và "háo hức" khi được thưởng thức món gỏi cá trích, đặc sản của vùng biển tây - nam Tổ quốc. Có lẽ do không quen nên sau bữa tiệc đáng nhớ buổi tối hôm đó, cái bụng tôi "có vấn đề".
Tôi có thói quen là mỗi lần đi công tác xa, thường chuẩn bị 1 lọ berberin. Chuyến đi Phú Quốc đợt đó cũng vậy. Trong khi mọi người đang vui thì tôi đành phải tạm biệt về phòng nghỉ, rồi uống một liều 08 viên berberin. Chỉ mươi lăm phút sau là ổn định trở lại.
Thương hiệu tôi yêu: Hương xưa gợi nhớ của xà bông Cô Ba
Thương hiệu tôi yêu: Bánh gạo An trong ký ức bình yên của tuổi học trò
Thương hiệu tôi yêu: Khi chiếc đèn lồng giữ chân một khách hàng
Đến cuối tháng 6-2016, tôi có dịp sang Hong Kong, Trung Quốc du lịch. Lại thêm một tình huống đáng nhớ. Buổi trưa hôm đó, trời nắng chang chang. Rời sân bay, cả đoàn đến nhà hàng ăn cơm. Tôi quan sát thấy một số món có xì dầu. Do hệ tiêu hóa của tôi không tốt nên cứ ăn cái gì lạ là thường bị rối loạn tiêu hóa.
Sau bữa ăn trưa đó, cái bụng tôi "lại có vấn đề". Nhưng chẳng phiền đến hướng dẫn viên đi tìm nơi mua thuốc, bởi trong túi đã có sẵn berberin mang theo. Sau khi uống một liều theo chỉ dẫn được ghi trên lọ thì ít phút sau "tình huống khẩn cấp" đã được giải quyết kịp thời.
Thời gian trôi qua đã lâu nhưng hai kỷ niệm, nói đúng hơn là hai tình huống đó, tôi nhớ mãi. Sau này, có hôm ngẫu hứng bình luận về các sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của Hà Tĩnh, được người tiêu dùng ưa chuộng, cô bạn đồng nghiệp đề xuất với tôi, có lẽ ta nên sáng tác một tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh về… berberin!
Ý tưởng hay nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Chỉ có berberin - thứ sản phẩm mà nhiều người thường gọi là thuốc đau bụng thì luôn đồng hành với tôi và cả gia đình tôi. Tìm hiểu thêm mới biết, ngoài chữa đau bụng đi ngoài, berberin còn được chỉ định điều trị các trường hợp viêm đường ruột, bệnh trực khuẩn, viêm ống mật... Nếu ai bị tiêu chảy thì đây là loại thuốc cứu nguy cực nhanh.
Viên berberin giá bèo, giá phủ thị trường cả nước
Theo giới chuyên môn ngành y, ngành dược, sở dĩ có tác dụng nhanh như thế là vì trong thành phần của berberin có hoạt chất "làm chậm quá trình phân hủy carbohydrate trong đường tiêu hóa và tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột".
Hơn nữa, thông thường khi sử dụng, nếu có làm trái chỉ định một chút về thời gian uống thuốc hay "lỡ tay" quá liều vài ba viên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái quý của loại thuốc này là thế. Giá cả thì thuộc loại "bèo" nhất trong các loại thuốc chữa bệnh thông thường. Có lẽ vì vậy mà ở Hà Tĩnh, từ khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phát động cho đến nay, chưa có loại thuốc chữa bệnh nào vượt qua được berberin của HATIPHAR.
Mặc dù doanh thu không lớn nhưng đây lại là mặt hàng "khủng" về số lượng của doanh nghiệp này. Những năm gần đây, bình quân mỗi tháng công ty sản xuất 30 triệu viên. Cao điểm, có tháng lên đến 60 triệu viên. Một con số kỷ lục, chứng tỏ thị trường tiêu thụ rất nhiều, đồng nghĩa với sức mua và sự tín nhiệm cao của người tiêu dùng, nhất là khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.
Ít ai nghĩ rằng, thứ thuốc chữa bệnh thông thường trở nên quen thuộc, gần gũi với người tiêu dùng lâu nay do HATIPHAR sản xuất đã chiếm lĩnh thị trường toàn quốc và luôn đứng tốp đầu các đơn vị trong cả nước về năng lực cạnh tranh.
Thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt. Để có được một sản phẩm trường tồn, đưa lại niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân như berberin không chỉ khẳng định uy tín nhà sản xuất.
Những viên thuốc màu vàng nhạt được sản xuất trên giây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn GPP đã ghi đậm dấu ấn "Hồn quê Hà Tĩnh" trên thị trường thuốc chữa bệnh.

Mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi vẫn nhớ căn bếp nhỏ của mẹ, nhớ tiếng dầu sôi trong chảo và nhớ cảm giác háo hức khi biết hôm nay cả nhà có chả giò.