Bỏ qua điều hướng
•

Thuyền trưởng sống sót sau 8 giờ mất tích trên biển

Thuyền trưởng sống sót sau 8 giờ mất tích trên biển
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau gần 8 giờ mất tích giữa biển khi tàu cá bị chìm, một thuyền trưởng ở Quảng Trị đã tự bơi và trôi dạt vào bờ an toàn.

Sáng 10.10, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, đã trở về nhà an toàn sau khi mất tích trong vụ chìm tàu cá trên cửa Gianh.

Kỳ tích thuyền trưởng mất tích 8 giờ trên biển, tự bơi vào bờ an toàn- Ảnh 1.

Người thân xúc động khi ông Cường trở về sau tai nạn

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 9.10, tàu cá QB-93230-TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu cá QB-98190-TS đã tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Phát hiện ông Cường mất tích, lực lượng chức năng cùng các tàu cá hoạt động trong khu vực khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau gần 8 giờ lênh đênh giữa biển, ông Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Kỳ tích thuyền trưởng mất tích 8 giờ trên biển, tự bơi vào bờ an toàn- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng đến thăm hỏi động viên ông Cường

ẢNH: THANH LỘC

Chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe ông Cường hiện ổn định.

Sau khi nhận được tin vui, chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông Cường may mắn vượt qua sự cố nguy hiểm trên biển, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Vụ chìm tàu cá QB-93230-TS trưa ngày 9.10 tại khu vực cửa Gianh đã kết thúc bằng một kỳ tích sinh tồn khi thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường trở về an toàn. Sau tai nạn cách bờ khoảng 3,5 hải lý, ba thuyền viên được tàu bạn QB-98190-TS cứu vớt kịp thời, riêng ông Cường bị sóng cuốn mất tích giữa điều kiện thời tiết phức tạp. Suốt gần 8 giờ lênh đênh đơn độc trên biển, người thuyền trưởng kiên cường chống chọi với sóng gió trước khi tự bơi và dạt vào bờ biển xã Đông Trạch lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày. Sự việc cho thấy bản lĩnh phi thường cùng kinh nghiệm đi biển dày dạn của ngư dân trong những tình huống sinh tử khắc nghiệt nhất. Ngay sau khi tiếp cận nạn nhân, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đã hỗ trợ chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm và đưa ông Cường về đoàn tụ với gia đình. Hiện sức khỏe của người gặp nạn đã ổn định, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh cũng kịp thời thăm hỏi và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định sinh kế.
amung