Bỏ qua điều hướng
•

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Dọc các tuyến đường, hàng ngàn học sinh, sinh viên, giáo viên trang nghiêm đứng hai bên đường, cầm cờ, hoa trắng, thành kính tiễn đưa hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM an táng.

Sáng 14/10, dọc các tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ đi qua, đông đảo thầy và trò từ các trường phổ thông, đại học ở TPHCM có mặt từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong trang phục trang nghiêm, nhiều em học sinh, sinh viên cầm cờ, hoa trắng, hướng ánh nhìn thành kính về phía đoàn xe. Khi đoàn xe chầm chậm đi qua, nhiều người lặng lẽ cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dọc đường Điện Biên Phủ, các trường như Tiểu học Trần Quốc Thảo, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie, THPT Lê Thị Hồng Gấm, Đại học Gia Định, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TPHCM… tổ chức đoàn tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 1
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 2
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 3

Học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phường Xuân Hòa có mặt trên tuyến đường Điện Biên Phủ để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Người trẻ xúc động trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Với nhiều bạn trẻ, đây là dịp trực tiếp bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình qua một trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tiếp nhận thông tin từ sách vở, báo chí.

Trương Lê Minh Trí, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Marie Curie, cho biết đây là lần đầu tiên em trực tiếp tham gia hoạt động tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Trí cảm thấy biết ơn và tự hào trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì đất nước.

Trí chia sẻ trước đó, em cũng theo dõi thông tin thời sự về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ qua báo chí, truyền hình. Tuy nhiên, được trực tiếp có mặt trong buổi tiễn đưa mang đến cho em trải nghiệm khác so với việc tìm hiểu lịch sử qua các phương tiện truyền thông hay sách vở.

Là một trong gần 600 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Gia Định có mặt tại khu vực Công viên Lê Văn Tám, Trần Đình Hiếu, sinh viên năm thứ hai, không giấu được xúc động khi chứng kiến đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ đi qua.

“Khi thấy đoàn xe chầm chậm lăn bánh qua, cảm giác thiêng liêng và xúc động vô cùng. Thế hệ trẻ chúng em sinh ra trong hòa bình, chỉ biết chiến tranh qua những trang sách, nhưng hôm nay, đứng ở đây, em mới cảm nhận rõ trọn vẹn sự đánh đổi và hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để chúng em có được ngày hôm nay”, Hiếu chia sẻ.

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 4

Gần 600 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Gia Định có mặt tại Công viên Lê Văn Tám tham gia sự kiện sáng nay (Ảnh: Nữ Nữ).

Nguyễn Thị Tuyết Vy, sinh viên năm thứ hai ngành Công nghệ thẩm mỹ, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), cũng cho biết khoảnh khắc trực tiếp đứng trên tuyến đường tiễn đưa đoàn xe đã để lại trong em nhiều cảm xúc.

“Được đứng trên tuyến đường tiễn đưa đoàn xe chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM là một khoảnh khắc thiêng liêng, để lại trong em nhiều xúc động.

Nhìn đoàn xe chậm rãi đi qua trong sự thành kính của mọi người, em càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập và tự do hôm nay. Với em, được có mặt trong giây phút ấy là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ và cả cuộc đời vì Tổ quốc”, Vy chia sẻ.

Nữ sinh cho biết trải nghiệm này nhắc nhở em phải sống có trách nhiệm hơn, trân trọng lịch sử, đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

“Đoàn xe đi qua, nhưng niềm xúc động và lòng biết ơn vẫn còn đọng lại trong em”, Vy bày tỏ.

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 5
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 6
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 7
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 8

Sinh viên, giảng viên tại hai cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thành kính nghiêng mình tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Xuân Dung).

Đưa bài học lịch sử đến gần hơn với học sinh, sinh viên

Trường THPT Marie Curie (TPHCM) huy động khoảng 300 học sinh, giáo viên thuộc 7 lớp tham gia tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, cho biết nhà trường mong muốn thông qua hoạt động này giáo dục học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

“Các em rất hào hứng tham gia và có ý thức về ý nghĩa của hoạt động. Chúng tôi mong muốn các em không chỉ học lịch sử qua sách vở mà còn có những trải nghiệm thực tế, từ đó hiểu hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc”, ông Hùng chia sẻ.

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 9
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 10
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 11
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 12

Hoạt động tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ là dịp để học sinh, sinh viên bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc (Ảnh: Nữ Nữ - Huyên Nguyễn).

Tại Trường Đại học Gia Định, sự hưởng ứng của sinh viên cũng khiến các thầy cô xúc động. PGS.TS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ, cho biết việc tổ chức cho đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.

Theo PGS.TS Hiếu, giáo dục không chỉ diễn ra trong giảng đường mà còn được hình thành từ những trải nghiệm thực tế, giúp người trẻ hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức.

Ngay khi nhà trường thông tin về hoạt động tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ, hàng trăm sinh viên đã lập tức đăng ký tham gia, dù địa điểm cách xa trường học. Sự hưởng ứng nhanh chóng, tự nguyện của các bạn trẻ khiến thầy cô xúc động, đồng thời cho thấy tinh thần tri ân và ý thức trách nhiệm của người trẻ đối với lịch sử dân tộc.

“Nhà trường mong muốn sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải biết trân trọng lịch sử, biết ơn những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay”, PGS.TS Bùi Kim Hiếu chia sẻ.

Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 13
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 14
Tiết học lịch sử đặc biệt với học sinh, sinh viên khi đưa tiễn 731 liệt sĩ - 15

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Ảnh: N.T.)

Sáng ngày 14/10, hàng ngàn cán bộ, giáo viên cùng học sinh và sinh viên tại TPHCM đã tề tựu trang nghiêm hai bên các trục đường chính để tiễn đưa hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Cầm cờ và hoa trắng trên tay, đoàn người lặng lẽ cúi đầu khi đoàn xe chở linh cữu di chuyển chầm chậm từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng qua các tuyến phố như Điện Biên Phủ hay khu vực Công viên Lê Văn Tám. Nhiều trường học từ mầm non, tiểu học như Trần Quốc Thảo đến các cấp THPT như Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, Lê Thị Hồng Gấm và các trường đại học lớn đã đồng loạt tổ chức cho lực lượng trẻ tham dự. Sự kiện trở thành một tiết học thực địa đặc biệt, chuyển hóa kiến thức lịch sử từ trang sách thành rung cảm trực tiếp và sâu sắc đối với thế hệ tương lai của đất nước. Nhiều học sinh và sinh viên chia sẻ rằng việc tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trang trọng này giúp các em thấu cảm trọn vẹn sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Thực tế sống động đó tạo nên tác động nhận thức mạnh mẽ hơn hẳn những bài giảng lý thuyết hay thông tin tiếp nhận gián tiếp qua truyền hình. Không gian tưởng niệm trên đường phố khẳng định hiệu quả của phương pháp giáo dục truyền thống bằng trải nghiệm thực tiễn đối với giới trẻ. Khi người trẻ trực tiếp hòa mình vào nghi thức tri ân, ý thức trách nhiệm và lòng trân trọng đối với nền hòa bình hôm nay được bồi đắp tự nhiên và bền bỉ. Đây là minh chứng rõ nét cho sợi dây gắn kết lịch sử bền chặt giữa quá khứ hào hùng của dân tộc và nhận thức công dân của thế hệ đi sau.
amung