Tìm bé gái mất tích ở An Giang, nhìn thấy 2 người lạ bồng đi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Chính quyền xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang xác minh nguồn tin để tìm lại một bé gái bị mất tích ở ấp Phú Lộc thuộc địa bàn xã này vào chiều ngày 7-9.
Cháu T. bị hai người lạ mặt bồng đi ở một sạp cho quần áo cũ ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) vào chiều 7-9 - Ảnh: Công an xã Vĩnh Xương cung cấp
Chiều 9-9, ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) - xác nhận có trường hợp cháu N.T. M.T. (11 tháng tuổi, con của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo, ở Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) bị mất tích tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.
Hiện chính quyền xã Vĩnh Xương nắm được thông tin phát hiện cháu T. ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang). Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh để tìm lại cháu.
Trước đó khoảng 13h30 chiều 7-9, bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo (31 tuổi) có bồng cháu T. đến một sạp quần áo cũ (cho từ thiện) ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương để lựa đồ về mặc.
Tại đây, 2 người lạ (1 người nam đi xe gắn máy chở theo 1 người nữ) chạy đến sạp quần áo trên nói chuyện với bà Hảo.
Sau đó hai người lạ trên đã xin con của bà Hảo về nuôi. Tuy nhiên bà không đồng ý.
Lúc này bà Trần Thị Thi (63 tuổi, ở ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương) nhìn thấy hai người lạ mặt trên đã bồng cháu T. đi hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.
Khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương đã nỗ lực xác minh điều tra và ra thông báo tìm cháu T. bị mất tích.
Ngày 6-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết thông tin lan truyền trên Facebook về vụ bắt cóc trẻ em trên đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là sai sự thật.
Chiều 9-9, ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, xác nhận địa phương đang xử lý thông tin một bé gái 11 tháng tuổi mất tích. Bé được xác định là N.T.M.T., con của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo, 31 tuổi, quê ở Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, hiện được nhiều lực lượng tìm kiếm. Theo thông tin Tuổi Trẻ ghi nhận, sự việc xảy ra tại một sạp quần áo cũ dành cho người dân đến nhận ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.
Khoảng 13h30 chiều 7-9, bà Hảo bồng con gái đến sạp quần áo trên để lựa những bộ đồ cũ phù hợp, mang về cho bé sử dụng. Trong lúc hai mẹ con có mặt tại đây, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đã đến gần, rồi bắt chuyện với bà Hảo. Sau đó, hai người này được cho là ngỏ ý xin bé T. về nuôi, nhưng bà Hảo không đồng ý và vẫn giữ con bên mình.
Diễn biến tiếp theo khiến gia đình hoảng hốt, bởi bà Trần Thị Thi, 63 tuổi, ở ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương, nhìn thấy hai người lạ bồng bé rời đi. Theo lời kể được cung cấp, hai người này đưa bé theo hướng Vĩnh Xương đi Tân Châu, khiến thông tin nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương triển khai xác minh, điều tra các tình tiết liên quan và phát thông báo tìm kiếm cháu bé.
Đến chiều 9-9, chính quyền xã cho biết đã nắm được thông tin phát hiện bé T. tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để làm rõ danh tính, hành trình của bé, đồng thời tiến hành những thủ tục cần thiết nhằm đưa bé trở về. Thông tin hiện có mới phản ánh việc bé được nhìn thấy rời sạp quần áo cùng hai người lạ, chưa thể hiện đầy đủ diễn biến sau thời điểm đó.
Vì vậy, việc xác minh của công an giữ vai trò quan trọng, giúp kiểm tra lời kể của những người liên quan và xác định chính xác tình trạng của cháu T. Gia đình bé đang chờ kết quả tìm kiếm, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Sự việc cũng nhắc người lớn cần đặc biệt chú ý khi đưa trẻ nhỏ đến nơi công cộng, nhất là những địa điểm đông người hoặc khó kiểm soát.
Trẻ mới 11 tháng tuổi thường chưa thể tự bảo vệ mình, nên chỉ một khoảnh khắc sơ suất cũng có thể khiến gia đình rơi vào tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi thông tin về vụ việc cần được kiểm chứng từ cơ quan chức năng, tránh chia sẻ vội vàng những chi tiết chưa được xác nhận. Trong phần thông tin liên quan, bài gốc cũng nhắc một vụ việc khác từng lan truyền trên mạng xã hội về trẻ em bị bắt cóc tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 6-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết thông tin trên Facebook về một vụ bắt cóc trẻ em ở đường Phần Lăng 9 là sai sự thật. Chi tiết này cho thấy các bài đăng cảnh báo trên mạng có thể tạo lo lắng lớn, nhưng người đọc cần đối chiếu với thông báo chính thức trước khi lan truyền. Với trường hợp bé T., lực lượng chức năng An Giang vẫn đang xác minh việc phát hiện bé tại phường Châu Đốc và những tình tiết liên quan.
Thông tin chính thức tiếp theo sẽ giúp làm rõ bé được tìm thấy trong hoàn cảnh nào, hai người lạ có liên quan ra sao và trách nhiệm thuộc về ai. Trước mắt, điều được quan tâm nhất là bảo đảm an toàn cho bé gái, hỗ trợ gia đình, đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho cộng đồng.