Bỏ qua điều hướng

Tìm người đàn ông đi hết chặng đường phía trước

Tìm người đàn ông đi hết chặng đường phía trước
Nguồn ảnh: VnExpress

Em là cô gái sống hơi hướng nội, khá lý trí, nghiêm túc trong công việc và là một người thiên về tình cảm gia đình.

Em là một cô gái có phần hướng nội với người lạ nhưng lại rất dễ sôi nổi, nhiệt tình với những người cùng tần số, cùng năng lượng. "Mọi việc trên đời xảy ra đều có lý do của nó, mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa của riêng mình". Em luôn có suy nghĩ này với đa phần sự việc xảy ra trong cuộc sống nên từ trước đến nay cũng không vội vàng trong chuyện tình cảm mặc dù bạn bè và người thân hối thúc nhiều, nhưng giờ nghiêm túc nhìn lại thì mình đã 33. Đặc thù công việc trước đây bận rộn, em ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới và cũng ít có thời gian dành cho bản thân. Bạn bè, người thân nhận xét ngoại hình em ổn, ưa nhìn nhưng có lẽ một phần tính cách, công việc... khiến chuyện tình cảm cứ trôi đi mà chưa có được một kết quả rõ ràng.

Em cao 1m76, có lẽ chiều cao cũng là một điểm e dè khi một ai đó muốn tìm hiểu thêm về em. Hôm nay, vô tình đọc được bài viết: "Ba năm tìm chồng 'như tuyển nhân sự' của cô gái Hưng Yên", chị ấy tìm được chồng qua chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress, em cũng muốn chủ động hơn một chút qua bài viết này. Em làm trong ngành ngân hàng, có một thời gian công tác tại TP HCM. Mặc dù đây là thành phố tuyệt vời, công việc của em cũng tốt về mọi mặt... nhưng đi xa rồi em lại muốn về gần với bố mẹ, gia đình. Em tự nhận xét bản thân là một cô gái sống hơi hướng nội, khá lý trí, nghiêm túc trong công việc và là một người thiên về tình cảm gia đình. Hiện nay em sống và làm việc tại Đà Nẵng, mong muốn tìm được một người bạn đồng điệu trong suy nghĩ, đang sinh sống, làm việc ở Đà Nẵng hoặc mong muốn sống ở Đà Nẵng, vì em không có ý định "Đi xa để trở về rồi lại đi xa".

Em không giỏi viết văn bay bổng, thơ mộng nên nội dung thư có thể có chút khô khan nhưng đảm bảo ràng em là một người "rất biết" trò chuyện. Cảm ơn anh vì đã đọc đến cuối thư. Nếu anh cũng tìm kiếm một người để cùng đồng hành chặng đường phía trước, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Hy vọng được làm quen với anh.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Nguyễn Thảo
  • Tuổi: 33 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Giới tính: Nữ
Tìm người đàn ông đi hết chặng đường phía trướcLiên lạc với tác giả
Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, bài viết về 'Tìm người đàn ông đi hết chặng đường phía trước' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi em là cô gái sống hơi hướng nội, khá lý trí, nghiêm túc trong công việc và là một người thiên về tình cảm gia đình, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.