Bỏ qua điều hướng

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Khoảng 21h ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh Đ.V.L., người nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý, cách chân cầu khoảng 400-500m.

Tối 13/9, lãnh đạo phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên xác nhận lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) trên sông Trà Lý. Thi thể anh L. được lực lượng tìm kiếm phát hiện khoảng 21h cùng ngày bằng hình thức câu rà, cách chân cầu Bo khoảng 400-500m.

Trước đó, khoảng 18h10 cùng ngày, lực lượng chức năng và Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, trên sông Trà Lý.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý - 1

Cả 2 người mất tích dưới sông Trà Lý đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm (Ảnh: Nguyễn Nga).

Như vậy, cả hai người mất tích trong vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Bo đã được tìm thấy sau gần 2 ngày tìm kiếm.

Trong ngày 13/9, khoảng 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của các địa phương Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An tham gia.

11 phương tiện gồm tàu, xuồng và thuyền câu của ngư dân được huy động tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Trà Lý, tập trung tại khu vực chân cầu Bo và mở rộng theo dòng chảy.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe máy trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ. Khi đến khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (trú tại phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh L. đang giằng co với một phụ nữ tên N., được xác định là mẹ của nam thanh niên L..

Bà N. cho biết nghi con trai có ý định tự tử. Thiếu tá Tùng và anh Tiến tiếp cận, khuyên giải, động viên anh L. từ bỏ ý định.

Sau một thời gian được thuyết phục, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh L. bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang rồi lao xuống sông cứu người. Khi tiếp cận được anh L. đang chới với dưới dòng nước, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm trên sông Trà Lý.

Tối 13/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong sự việc đau lòng xảy ra tại khu vực cầu Bo bắc qua sông Trà Lý sau gần hai ngày nỗ lực rà soát. Khoảng 21h cùng ngày, thi thể anh Đ.V.L. (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) được phát hiện bằng hình thức câu rà, cách chân cầu khoảng 400 đến 500 mét. Trước đó lúc 18h10, thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, cũng đã được đưa lên bờ. Sự việc bắt đầu vào sáng 12/9 khi Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng một người dân tiếp cận khuyên giải anh Đ.V.L. đang giằng co với mẹ và có ý định tự tử trên cầu Bo. Nhận được sự vận động chân thành, nam thanh niên đã đồng ý từ bỏ ý định ban đầu và nhờ vị sĩ quan quân đội đưa về nhà. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng vừa quay lại lấy xe máy, anh L. bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý khiến người chiến sĩ lập tức cởi quân phục lao xuống cứu người. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi cả hai người, kích hoạt một chiến dịch cứu nạn khẩn cấp với quy mô lớn dọc theo dòng chảy sông Trà Lý. Khoảng 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, biên phòng, công an cùng 11 phương tiện gồm tàu, xuồng và thuyền câu đã được huy động tối đa để tìm kiếm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cứu hộ từ Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An đã giúp hoàn tất công tác rà soát trong đêm 13/9. Hành động dũng cảm quên mình của Thiếu tá Trần Văn Tùng trong giây phút sinh tử phản ánh tinh thần vì nhân dân phục vụ cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Vụ việc khép lại với nỗi đau thương sâu sắc cho gia đình các nạn nhân, đồng thời đặt ra những trăn rộng về công tác hỗ trợ an sinh tâm lý và ngăn ngừa các sự cố đau lòng trong cộng đồng.