Bỏ qua điều hướng

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội bị nước cuốn khi cứu người ở Hưng Yên

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội bị nước cuốn khi cứu người ở Hưng Yên
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng ở vị trí cách chân cầu Bo (Hưng Yên) khoảng 350m vào tối 13-9.

Tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người mất tích dưới sông Trà Lý - Ảnh: TRẦN ĐĂNG HẬU

Tối 13-9, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên xác nhận đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng - người mất tích khi lao xuống sông cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo trên sông Trà Lý.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, cách chân cầu Bo khoảng 350m vào tối cùng ngày.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - cho biết ông đang trực tiếp xuống hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Trước đó theo thông tin ban đầu từ Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên), khoảng 9h40 ngày 12-9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, nhập ngũ tháng 9-2005 - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) lái xe mô tô trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị.

Khi đến giữa cầu Bo, anh Tùng phát hiện anh Đ.V.L. (sinh năm 1996, trú thôn 11, xã Đông Hưng) đang giằng co với mẹ là bà N..

Theo lời bà N., bà nghi anh L. đang có ý định tự tử.

Khi phát hiện sự việc, Thiếu tá Trần Văn Tùng và người dân đã tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử.

Anh L. đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà.

Khi anh Tùng quay lại lấy xe để chở anh L. thì anh L. bất ngờ nhảy xuống sông.

Thiếu tá Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, tư trang, nhảy theo cứu người. Anh đã bơi tiếp cận được anh L. đang chới với dưới dòng nước. Nhưng do nước chảy xiết nên cả hai người đã bị nước cuốn trôi.

Trong sáng 13-9, có 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các địa phương Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An đã tham gia tìm kiếm.

Cùng đó là 11 phương tiện tàu, xuồng và thuyền câu của ngư dân được huy động, tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Trà Lý và khu vực nghi có người mất tích.

Tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người ở Hưng Yên - Ảnh 3.Nhảy xuống sông cứu người tự tử, thiếu tá quân đội cùng nạn nhân bị cuốn mất tích

Phát hiện một thanh niên nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý, thiếu tá quân đội đã nhảy xuống cứu người. Tuy nhiên do dòng nước chảy xiết, họ bị cuốn trôi và mất tích.

Tối ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại vị trí cách chân cầu Bo khoảng 350m trên sông Trà Lý. Trước đó, vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã bị nước cuốn trôi sau khi dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để cứu người. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát cùng gia đình vị sĩ quan quân đội. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 12 tháng 9 khi Thiếu tá Trần Văn Tùng phát hiện anh Đ.V.L. sinh năm 1996 đang giằng co với mẹ trên cầu Bo do có ý định tự tử. Sau khi được thuyết phục thành công, anh L. đồng ý nhờ anh Tùng đưa về nhà nhưng bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý trong lúc vị thiếu tá quay lại lấy xe mô tô. Thấy vậy, Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức cởi bỏ quân phục và tư trang rồi lao xuống dòng nước xiết để cứu nạn nhân, tuy nhiên cả hai đã bị dòng chảy cuốn trôi. Ngay trong sáng ngày 13 tháng 9, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai dồn dập dọc hai bên bờ sông Trà Lý. Tổng cộng 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng cứu hộ các địa phương Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An đã được huy động. Bên cạnh đó, 11 phương tiện bao gồm tàu, xuồng chuyên dụng và thuyền câu của ngư dân cũng tích cực tham gia rà soát khu vực xảy ra tai nạn. Hành động dũng cảm quên mình cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng là minh chứng cao đẹp cho bản chất cao quý của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của vị Tiểu đoàn trưởng sinh năm 1987 nhập ngũ từ tháng 9 năm 2005 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng đội, gia đình và nhân dân địa phương.