Bỏ qua điều hướng

Tìm tung tích chiếc trống đồng sau 32 năm 3 đứa trẻ Ninh Bình phát hiện ở hang núi

Tìm tung tích chiếc trống đồng sau 32 năm 3 đứa trẻ Ninh Bình phát hiện ở hang núi
Nguồn ảnh: VietnamNet

Sau 32 năm bàn giao chiếc trống đồng cho đại diện chính quyền địa phương bảo quản, người dân ở Ninh Bình hiện vẫn không biết chiếc trống ở đâu và tiếp tục truy tìm “tung tích”.

32 năm mất tung tích trống đồng

Thời gian gần đây, người dân thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ) nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn (Ninh Bình) gửi đơn đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn truy tìm “tung tích” chiếc trống đồng được phát hiện tại địa phương vào năm 1994.

W-Trống đồng 4.jpg
Người dân mong ngóng, truy tìm "tung tích" chiếc trống đồng sau khi bàn giao cho chính quyền.

Là một trong 3 cháu nhỏ phát hiện chiếc trống đồng trong hang núi ở khu vực Thung Mai 32 năm về trước, anh Quách Văn Quỳnh (SN 1982, trú thôn Bình Phú, năm đó mới 12 tuổi) vẫn còn nhớ như in sự việc. Anh Quỳnh kể: “Vào sáng 16/5/1994, tôi cùng hai bạn là Quách Văn Luân (SN 1981) và Bùi Văn Chiến (SN 1984) rủ nhau vào khu vực Thung Mai lấy củi thì phát hiện một chiếc trống đồng nằm lộ thiên trong hang núi. Sau đó, chiếc trống được người thân cùng đưa về nhà và trình báo chính quyền địa phương lập biên bản tiếp nhận để bảo quản”.

Theo anh Quỳnh, chiếc trống lúc phát hiện cao khoảng 60-70cm, nặng 18kg. Giữa mặt trống có hình ngôi sao nhiều cánh, chim hạc, chữ Hán và có tai xách kép...

W-Trống đồng 2.jpg
Anh Quách Văn Quỳnh và Bùi Văn Chiến là những người phát hiện ra chiếc trống đồng trong hang núi 32 năm về trước.

Tuy nhiên, đã 32 năm trôi qua, anh Quỳnh cùng nhiều người dân địa phương vẫn không biết hiện chiếc trống đồng ở đâu. Kể từ khi lập biên bản đưa trống đi giám định niên đại, gia đình anh cũng như người dân chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào.

Chính vì vậy, vào tháng 9/2025, anh Quỳnh đã gửi đơn lên UBND xã Phú Sơn để hỏi thông tin về chiếc trống nhưng cũng không nhận được câu trả lời.

“Trước đây, bố tôi là ông Quách Văn Xuân (đã mất năm 2019) cũng nhiều lần gửi đơn lên UBND xã Thạch Bình (cũ) đề nghị làm rõ việc chiếc trống đồng đang ở đâu nhưng không nhận được hồi đáp”, anh Quỳnh chia sẻ.

W-Trống đồng  1.png
Trước khi bàn giao, những đứa trẻ phát hiện chiếc trống đồng và người thân, cơ quan chức năng chụp ảnh với trống.

Bà Bùi Thị Ngọ (SN 1953) cho biết: “Hôm đó, đến giữa trưa nắng không thấy các con đi củi về, tôi cùng chị gái cháu Quỳnh vào núi tìm thấy 3 đứa trẻ đang ở trong hang bảo vệ trống. Chúng tôi giúp các cháu đưa trống qua đoạn đường đá gồ ghề về làng”.

Cũng theo bà Ngọ, chiếc trống này khi đánh lên phát ra tiếng kêu rất vang và xa, không giống cồng chiêng bình thường của người Mường.

“Khi lập biên bản bàn giao trống cho chính quyền địa phương, họ có chụp ảnh chiếc trống cùng các cháu nhỏ phát hiện. Chính quyền cũng hứa sau khi xác định được giá trị của trống sẽ đề xuất khen thưởng cho người phát hiện nhưng đến nay vẫn không thấy đâu”, bà Ngọ cho hay.

W-Trống đồng 3.jpg
Bà Bùi Thị Ngọ vẫn đau đáu mong muốn biết thông tin về chiếc trống đồng.

Không rõ chiếc trống hiện ở đâu sau 32 năm, anh Quỳnh mới đây tiếp tục làm đơn gửi UBND tỉnh Ninh Bình và Thanh tra tỉnh với mong muốn làm rõ sự việc để có câu trả lời chính thức cho người dân.

Biên bản tiếp nhận 32 năm trước ghi gì?

Sau khi chiếc trống đồng được đưa về nhà, ngày 17/5/1994, đại diện chính quyền xã Thạch Bình và Công an huyện Nho Quan đã có mặt tại nhà ông Quách Văn Xuân để lập biên bản cam kết và tiếp nhận hiện vật.

Biên bản được lập lúc 11h ngày 17/5/1994 tại gia đình ông Quách Văn Xuân ở thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình). Đại diện chính quyền địa phương gồm ông Trần Ngọc Thạch (Bí thư Đảng ủy xã), bà Nguyễn Thị Nhường (Chủ tịch UBND xã), đại diện phụ huynh của 3 cháu bé phát hiện trống đồng, cùng sự giám sát của Phó trưởng Công an huyện, trưởng thôn, lực lượng an ninh và nhân dân địa phương.

W-Trống đồng 5.jpg
Khu vực dãy núi Thung Mai, nơi phát hiện chiếc trống đồng.

Nội dung biên bản ghi nhận việc phát hiện chiếc trống đồng trong hang núi và đưa về nhà ông Xuân bảo quản. UBND xã đã đến kiểm tra và lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo lên huyện. Công an huyện cử cán bộ xuống địa bàn và nhận thấy việc lưu giữ chiếc trống đồng tại gia đình là không an toàn, không đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo công an huyện chỉ đạo UBND xã và các gia đình đưa chiếc trống về UBND xã quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tiến hành các thủ tục thông báo cho cơ quan chức năng giám định giá trị và thực hiện chính sách khen thưởng. Chính quyền địa phương và nhân dân đều thống nhất đưa chiếc trống về UBND xã bảo quản.

W-Trống đồng 7.jpg
Muốn truy tìm "tung tích" chiếc trống đồng đang ở đâu, anh Quỳnh đã gửi đơn tới cơ quan chức năng để làm rõ.

Bên cạnh đó, UBND xã có trách nhiệm bảo quản an toàn tuyệt đối cho chiếc trống đồng, phối hợp với công an huyện thông báo ngay cho cơ quan chức năng tiến hành xác định giá trị báu vật; đồng thời phải có chính sách khen thưởng thỏa đáng đối với người tìm thấy trống đồng trước khi đưa hiện vật rời khỏi UBND xã.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết Sở đã nhận được văn bản của địa phương về sự việc. Sở đang giao Phòng Di sản phối hợp với Bảo tàng tỉnh rà soát lại hồ sơ và hiện vật.

W-Trống đồng 6.png
Biên bản được lập khi tiếp nhận trống đồng 32 năm về trước.

Cũng theo lãnh đạo Sở, mỗi hiện vật khi tiếp nhận đều có đầy đủ giấy tờ lưu trữ. Hiện Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ 2 chiếc trống đồng, trong đó có một chiếc do Công an xã Thạch Bình bàn giao vào năm 1998.

Sự việc người dân thôn Bình Phú, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gửi đơn đề nghị làm rõ tung tích chiếc trống đồng cổ sau 32 năm bàn giao cho chính quyền đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5 năm 1994, ba em nhỏ gồm Quách Văn Quỳnh, Quách Văn Luân và Bùi Văn Chiến đã phát hiện hiện vật này khi đi lấy củi tại khu vực hang núi Thung Mai. Sau khi trống được đưa về làng, đại diện chính quyền xã Thạch Bình cùng công an huyện đã lập biên bản tiếp nhận để bảo quản và phục vụ công tác giám định. Theo mô tả, chiếc trống đồng nặng khoảng 18 kg, cao 60 đến 70 cm, giữa mặt trống có hình ngôi sao nhiều cánh, chim hạc, chữ Hán và phát ra âm thanh rất vang. Đại diện chính quyền thời điểm đó đã chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ và hứa đề xuất khen thưởng sau khi xác định xong giá trị lịch sử. Tuy nhiên, suốt từ thời điểm lập biên bản bàn giao năm 1994 đến nay, gia đình người phát hiện và cộng đồng địa phương vẫn không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào. Nỗ lực tìm kiếm thông tin về cổ vật đã kéo dài qua nhiều năm với những lá đơn chưa có lời giải đáp từ gia đình anh Quách Văn Quỳnh. Trước khi qua đời vào năm 2019, bố anh Quỳnh từng nhiều lần gửi đơn lên chính quyền xã Thạch Bình cũ, trước khi anh tiếp tục gửi đơn vào tháng 9 năm 2025 nhưng đều không nhận được hồi đáp. Mới đây, anh Quỳnh tiếp tục gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thanh tra tỉnh với mong muốn nhận được câu trả lời chính thức về số phận chiếc trống. Câu chuyện không chỉ thể hiện nguyện vọng chính đáng của người dân trong việc minh bạch thông tin di sản địa phương mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý hiện vật văn hóa của cơ quan nhà nước. Việc các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ vị trí lưu giữ hiện vật sẽ là lời giải đáp thỏa đáng nhất cho hành trình tìm kiếm thông tin kéo dài hơn ba thập kỷ của người dân địa phương.