Tử tù Christa Pike (Ảnh: Reuters).
Các luật sư của Christa Pike - phạm nhân bị kết án tử hình vì tội giết người - ngày 2/10 cho biết bà đang bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy sau khi bang Tennessee thất bại trong quá trình tiêm thuốc thi hành án tử hình đối với bà. Đây là thông tin chi tiết đầu tiên về mức độ thương tích mà bà Pike phải gánh chịu trong quá trình tiêm thuốc độc.
Theo các luật sư, nhân viên y tế đang nỗ lực cứu sống bà Pike và loại bỏ loại thuốc gây chết người pentobarbital khỏi cơ thể bà. Thông tin này được đưa ra trong một văn bản khẩn cấp gửi tòa án nhằm yêu cầu Sở Cải huấn Tennessee phải bảo quản các bằng chứng liên quan đến vụ thi hành án bất thành hôm 30/9.
Các luật sư cho biết bà Pike vẫn trong tình trạng nguy kịch, 2 ngày sau khi bang này tiêm 2 liều pentobarbital nhưng bà vẫn còn sống.
Các luật sư nói thêm rằng bà đã bị tổn thương nghiêm trọng ở cả hai cánh tay.
"Không một thành viên nào trong đội thi hành án nhận ra rằng đường truyền tĩnh mạch không được đặt đúng vị trí, hoặc tĩnh mạch đã bị vỡ khiến thuốc pentobarbital - dù toàn bộ hay một phần - đang ngấm vào cơ thể bà Pike", các luật sư của bà Pike nêu trong văn bản gửi Tòa án Chancery thuộc Khu vực Tư pháp số 20 của bang Tennessee.
Văn bản này cung cấp góc nhìn toàn diện nhất từ trước đến nay về những hậu quả về mặt y tế của vụ thi hành án bất thành, trong khi Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee, khẳng định đội thi hành án đã tuân thủ đúng quy trình của bang.
Đây là vụ thi hành án bất thành thứ hai của bang trong năm nay. Thống đốc Lee đã ra lệnh tạm dừng mọi vụ tử hình trong thời gian còn lại của năm nay và yêu cầu tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về sự việc.
Các luật sư của bà Pike cho biết những khó khăn mà đội thi hành án gặp phải khi tiêm thuốc có liên quan đến vấn đề tiếp cận tĩnh mạch. Họ từng cảnh báo với chính quyền bang và tòa án về vấn đề này trước khi vụ tử hình diễn ra.
Bà Pike, 50 tuổi, bị kết án vì tội giết bạn cùng lớp 19 tuổi Colleen Slemmer vào năm 1995. Khi đó, bà mới 18 tuổi.