Michael Krantz, cảnh sát trưởng thành phố Bend, bang Oregon, ngày 16/10 ca ngợi hai "người hùng" đã góp phần ngăn vụ xả súng tại trường tiểu học Silver Rail biến thành thảm kịch tồi tệ hơn.
Krantz cho biết tay súng Griffin J. John II, 16 tuổi, một cựu học sinh từng theo học chương trình giáo dục đặc biệt tại trường, đã mang theo khẩu súng săn Maverick 88 xông qua các lớp cửa an ninh của trường vào chiều 15/10.
John sau đó bước vào lớp giáo dục đặc biệt, bắn chết ba học sinh và một giáo viên, làm bị thương hai người, trước khi một cô giáo lao vào ngăn cản. Cảnh sát trưởng Krantz cho hay cô giáo này đã ném điện thoại, rồi xông vào giằng co với tay súng để bảo vệ học sinh của mình.
Cảnh sát bang cùng chó nghiệp vụ đang làm việc trong khuôn viên trường Silver Rail ngày 16/10. Ảnh: Reuters
Trong khi cả hai đang vật lộn, Kaylub Giamanco, 36 tuổi, phụ huynh của hai học sinh tại trường, mang theo khẩu súng ngắn của mình tiến vào và bắn nhiều phát, khiến John thiệt mạng tại hiện trường.
Cảnh sát cho hay Giamanco trước đó đã nhìn thấy tay súng trèo tường đột nhập vào trường, bắn về phía một chiếc xe bán tải đỗ bên trong, nên anh đã lấy khẩu súng ngắn được "cất giữ hợp pháp trong xe" của mình để can thiệp.
Cảnh sát trưởng Krantz cho biết cả Giamanco cũng như cô giáo đã vật lộn với John đều không bị thương và hành động của họ đã giúp cứu sống nhiều người khác, bởi John vẫn còn khoảng 44 viên đạn trong người, sau khi bắn khoảng 15 phát trong phòng học.
"Chúng tôi đều công nhận đó là những người hùng đích thực", ông nói.
Bà Kenda Freeman, mẹ của Giamanco, cho hay con trai bà mong muốn được tôn trọng sự riêng tư và không muốn trả lời phỏng vấn truyền thông sau sự việc. Danh tính của cô giáo anh hùng cũng chưa được công bố.
Vụ xả súng đã gây chấn động phần lớn cư dân tại thành phố nhỏ Bend. Cảnh sát đang nỗ lực xác định động cơ của nghi phạm cũng như cách thức anh ta có được khẩu súng săn.
Hoàng Lan (Theo Reuters, WP)