Khi vợ chồng chia tay, vợ tôi muốn nuôi cả hai nhưng nghe lời người thân khuyên, tôi giành nuôi con trai lớn 5 tuổi, còn con gái 2 tuổi ở cùng mẹ. Tôi vẫn cố gắng chăm sóc, lo cho con từng chút một, nhưng cuộc sống của một ông bố đơn thân không hề dễ dàng. Công việc bận rộn, nhiều hôm tôi phải nhờ ông bà hỗ trợ mới có thể xoay xở.
Hiện tại, tôi sắp kết hôn với người phụ nữ cũng từng đổ vỡ và có con riêng. "Mấy đời bánh đúc có xương", tôi không dám đòi hỏi nhiều ở người phụ nữ sắp kết hôn cùng mình. Với con tôi, tôi biết cô ấy chỉ cố gắng tử tế như người lớn đối với trẻ con nhưng không có sự quan tâm như người mẹ. Tôi sợ trẻ con vốn nhạy cảm, dễ tủi thân, con ở cùng gia đình mới của tôi sẽ không được vui vẻ. Tôi thực sự vẫn muốn đi bước nữa, vì vậy tôi định để con trở lại ở với vợ cũ và sẽ hoàn thành việc chu cấp. Tôi có nên làm vậy không các bạn?
Minh họa: AI
Toàn Lực