Bỏ qua điều hướng
•

Tôi không muốn về thăm bố mẹ chồng vì bức ảnh treo trong phòng khách

Tôi không muốn về thăm bố mẹ chồng vì bức ảnh treo trong phòng khách
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ngay từ đầu,mẹ chồng đối với tôi đã có phần xa cách, lại thêm chuyện bà cứ nhất quyết treo ảnh con dâu cũ trong nhà nên tôi không còn muốn về chơi nữa.

Tôi gặp chồng khi anh đang trong thời gian ly thân. Tôi đã từ chối tình cảm của anh vì không muốn làm người thứ 3. Nhưng anh lại theo đuổi tôi không ngừng. Anh nói, nếu không phải vì bố mẹ phản đối và hai đưa con nhỏ thì vợ chồng anh đã ly hôn từ lâu.

Anh và vợ cưới nhau do sự sắp xếp của hai bên gia đình. Hồi đó, anh đi xuất khẩu lao động, nhà chỉ còn bố mẹ. Một lần, mẹ anh đi chợ bị ngã. Đúng lúc đó chị đi ngang qua và gọi xe đưa bà đi viện. Chính nhờ chị, mẹ anh đã kịp “thời gian vàng” qua cơn tai biến. Biết chị chưa có bạn trai, bà nhất mực nhận chị làm con dâu.

Sau khi anh về nước, được sự vun vào của mẹ, lại thấy chị cũng hiền lành, dễ thương nên anh cũng đồng ý tiến tới. Tuy nhiên, vì hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu nên khi những bất đồng xuất hiện thì rất khó dung hòa. Tình cảm hai người không nóng, không lạnh nhưng cả hai đều biết rõ là không hạnh phúc.

Để tránh khỏi sự ngột ngạt, anh lên phố tìm việc làm, vợ anh và hai con vẫn ở quê cùng bố mẹ chồng. Sự xuất hiện của tôi khiến anh không muốn lãng phí thời gian cho cuộc hôn nhân vô nghĩa nữa.

Tôi không muốn về thăm bố mẹ chồng vì bức ảnh treo trong phòng khách - 1
Tôi không muốn về thăm bố mẹ chồng vì một bức ảnh (Ảnh minh họa: The Praying Woman).

Lần đầu anh đưa tôi về nhà là khi anh đã ly hôn chừng 2 tháng. Gia đình anh tiếp đón tôi lạnh nhạt. Mẹ anh rất yêu thương con dâu cũ. Bà cho rằng tôi chính là người đã phá nát gia đình con trai mình.

Dù chính bà cũng biết, cuộc hôn nhân của anh đã nguội lạnh từ lâu. Vợ anh trong một lần tình cờ gặp mặt tôi cũng nói rằng, tôi chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, còn vốn dĩ cốc nước đã đầy từ trước đó, tôi không cần cảm thấy áy náy.

Sau khi anh và vợ ly hôn, vợ anh xin nhận nuôi cả hai con trai. Chị ấy nói, anh chuẩn bị có gia đình mới thì nên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đối với 2 con, anh chỉ cần chuyển tiền trợ cấp nuôi con là được. Tôi rất tôn trọng vợ cũ của chồng. Chị ấy thực sự là một người phụ nữ tử tế và đầy tự trọng.

Chúng tôi đến với nhau. Đám cưới chủ yếu tổ chức phía nhà gái vì tôi kết hôn lần đầu. Bên nhà trai chỉ làm vài mâm cơm cho đầy đủ thủ tục. Bố mẹ anh nói anh “vừa ly hôn đã lấy vợ mới, rình rang làng xóm họ cười cho, tội hai đứa nhỏ”. Tôi tuy có buồn nhưng cũng thấy không quá quan trọng. Dù sao lấy nhau rồi, chúng tôi cũng ở riêng trên phố.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng tương đối ổn. Cưới nhau nửa năm, tôi cấn bầu và được chồng chăm sóc chu đáo. Mỗi ngày của chúng tôi trôi qua rất nhẹ nhàng. Sáng, cả hai chào nhau đi làm. Tối về cùng nấu cơm, dọn dẹp, xem phim rồi ôm nhau ngủ. Hai ngày cuối tuần, chúng tôi về quê thăm bố mẹ chồng, tiện thể anh gặp con.

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như trong nhà bố mẹ chồng không treo hai bức ảnh. Một bức là ảnh cưới của chồng tôi và vợ cũ, một bức là ảnh chồng chụp cùng vợ cũ và hai đứa con.

Hôm bố mẹ tôi xuống chơi nhà trước khi bàn chuyện cưới, bố mẹ tôi cũng thấy bức ảnh này treo ở phòng khách. Sau khi về, bố bảo tôi: “Hai đứa sắp cưới nhau rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi, sao nhà ông bà thông gia vẫn còn treo ảnh cưới của chồng con và vợ cũ?”. Bố mẹ tôi rất khó chịu, cho rằng bên nhà trai không tôn trọng nhà gái.

Hồi đó, tôi vốn nghĩ, có thể vì chúng tôi chưa cưới nhau nên bố mẹ chồng cũng không để ý. Nhưng đến hiện tại, tôi và anh đã là vợ chồng gần một năm và sắp có con, mẹ chồng vẫn không chịu tháo ảnh cưới của con trai và con dâu cũ xuống.

Tôi có nói với chồng, tôi không có thành kiến gì với vợ cũ của anh, nhưng hiện tại tôi là vợ anh. Việc mỗi lần về quê, thấy ảnh cưới của chồng và vợ cũ treo trong nhà, tôi thật sự không thoải mái, cảm giác như mình là người thừa, không được nhà chồng công nhận.

Chồng tôi cũng từng muốn dỡ ảnh xuống nhưng mẹ chồng không cho. Bà bảo, đây là nhà của bà, bà muốn treo ảnh ai thì treo. Dù có ly hôn thì vị trí con dâu cũ trong lòng bà không hề thay đổi. Bà treo ảnh ở đó để mỗi lần hai đứa cháu nội về chơi còn biết đây là gia đình của nó.

Thú thật là mẹ chồng đối với tôi đã có phần xa cách, lại thêm chuyện bà cứ nhất quyết treo ảnh con dâu cũ trong nhà nên tôi không còn muốn về chơi nữa. Nếu vị trí con dâu cũ trong nhà bà không thể thay đổi thì tôi cũng không muốn về, không cố làm nàng dâu tốt nữa.

Chồng nghe vậy thì nổi nóng trách tôi nhỏ nhen, có chút chuyện cũng chấp nhặt với mẹ chồng. Anh cho rằng chuyện bà treo ảnh của anh với vợ cũ trong nhà thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả.

Chồng muốn tôi phải đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để hiểu cho hành động của bà. Vậy mẹ chồng có đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu cho tôi không? Tại sao ai cũng coi đó là việc bình thường, hay là do lòng tôi nhỏ nhen, chật hẹp?

          Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông từng đổ vỡ luôn đi kèm nhiều rào cản tâm lý và định kiến từ gia đình đôi bên. Câu chuyện người phụ nữ trẻ chấp nhận gắn bó với người chồng đã qua một lần đò phản ánh rõ nét thực trạng này khi cô phải đối diện với thái độ lạnh nhạt từ mẹ chồng. Dù cuộc hôn nhân trước kết thúc trong sự đồng thuận và vợ cũ nhận nuôi hai con nhỏ, định kiến về người đến sau vẫn đè nặng lên mối quan hệ gia đình. Mâu thuẫn âm ỉ bùng phát từ việc gia đình nhà chồng kiên quyết giữ lại hai bức ảnh cưới và ảnh sum họp của con dâu cũ ngay tại phòng khách. Chi tiết này vô tình tạo ra sự tổn thương sâu sắc cho nàng dâu mới, đồng thời khiến phía thông gia cảm thấy không được tôn trọng trước ngày cưới. Việc níu giữ biểu tượng quá khứ cho thấy tâm lý hoài niệm và sự khó chấp nhận thực tế tái hôn của bậc phụ huynh. Bài toán dung hòa mối quan hệ gia đình sau đổ vỡ đòi hỏi sự thấu hiểu và cách ứng xử khéo léo từ tất cả các bên liên quan. Người chồng cần đóng vai trò cầu nối chủ động để bảo vệ người bạn đời hiện tại, thay vì để sự im lặng biến thành rạn nứt khó hàn gắn. Đây là bài học sâu sắc về việc phân định ranh giới giữa lòng biết ơn quá khứ và sự tôn trọng dành cho hạnh phúc hiện tại.
amung