Bỏ qua điều hướng

Tôi sợ ngày nào đó không đủ lý trí từ chối sếp, sẽ phản bội chồng

Tôi sợ ngày nào đó không đủ lý trí từ chối sếp, sẽ phản bội chồng
Nguồn ảnh: VnExpress

Nếu mỗi ngày tôi đều nghĩ về một người khác, liệu tôi có còn là một người vợ chung thủy?

Tôi từng nghĩ ngoại tình là chuyện chỉ xảy ra với những người không biết trân trọng gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại phải ngồi đây, tự hỏi liệu những rung động trong lòng có được xem là một dạng phản bội không.

Tôi 39 tuổi, kết hôn hơn 10 năm và có hai con. Chồng tôi là người sống trách nhiệm, thương vợ và luôn cố gắng lo cho gia đình. Cuộc sống của chúng tôi không quá lãng mạn nhưng bình yên, hai vợ chồng chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Tôi làm việc tại một công ty gần 15 năm. Trong công việc, tôi được cấp trên tin tưởng và có mối quan hệ khá thân thiết với giám đốc. Anh đã có gia đình. Trước đây, tôi luôn giữ khoảng cách vì biết anh là người khá đào hoa, từng có nhiều tin đồn tình cảm. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu thường xuyên tâm sự với tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh nói vợ chồng sống với nhau chỉ vì con, căn nhà rộng nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo. Tôi chỉ lắng nghe, đôi khi khuyên anh nên dành thời gian cho gia đình.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Anh nhắn tin cho tôi nhiều hơn, có khi là tâm sự, lúc lại hỏi thăm vu vơ hoặc chỉ là chia sẻ những tin tức thú vị. Dần dần chúng tôi "tám" chuyện với nhau mỗi ngày. Anh còn có những cử chỉ, hành động quan tâm tôi, nhỏ thôi và không lộ liễu. Những điều rất nhỏ ấy khiến tôi dần quen với sự xuất hiện của anh lúc nào chẳng hay. Và tôi bắt đầu chờ đợi những tin nhắn, những hành động nhỏ ấy. Một hôm, tôi vào phòng anh trình ký tài liệu khá muộn, khi nhiều người ở công ty đã về, anh bỗng ôm chặt lấy tôi và hôn. Tôi hoảng sợ, đẩy anh ra và chạy ra khỏi phòng. Sau đó, anh xin lỗi, nói có tình cảm với tôi nên mới làm vậy. Tôi lảng tránh anh, ít tiếp xúc nhất có thể nhưng trong đầu luôn nghĩ tới ngày hôm đó.

Tôi chưa từng phản bội chồng về thể xác, cũng chưa bao giờ chủ động nói lời yêu người đàn ông kia. Nhưng nếu mỗi ngày tôi đều nghĩ về một người khác, liệu tôi có còn là một người vợ chung thủy? Tôi muốn dừng lại nhưng chúng tôi vẫn làm chung và ngày nào cũng phải gặp nhau. Tôi sợ một ngày mình không còn đủ lý trí để lùi bước. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Anh Thư

Bản tin trên VnExpress cung cấp những góc nhìn cập nhật xoay quanh chủ đề "Tôi sợ ngày nào đó không đủ...". Thông tin ghi nhận nhấn mạnh thực tế nếu mỗi ngày tôi đều nghĩ, mang đến cái nhìn toàn cảnh và khách quan cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn đa chiều tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến bạn đọc.