Bỏ qua điều hướng

Tôi thu nhập tháng 80 triệu nhưng chồng không cho hỗ trợ bố mẹ đẻ

Tôi thu nhập tháng 80 triệu nhưng chồng không cho hỗ trợ bố mẹ đẻ
Nguồn ảnh: VnExpress

Chồng yêu cầu tôi phải sống có trách nhiệm với gia đình chồng và không ủng hộ tôi phụ giúp hoặc hỗ trợ, chăm sóc cho ông bà ngoại.

Tôi và chồng lấy nhau được 17 năm, có hai con đang tuổi vị thành niên. Tôi lấy chồng khi mới ra trường (23 tuổi). Lúc đó tôi may mắn có công việc ổn định và chồng tôi đã có nhà sẵn do bố mẹ chồng mua, gia đình tôi khó khăn hơn nên không có đóng góp gì cho ngôi nhà này. Tuy nhiên khi chúng tôi sinh các con, ông bà ngoại đều giúp đỡ, chăm lo, hỗ trợ con cái cho chúng tôi yên tâm làm việc.

Chồng tôi ghim việc gia đình tôi không đóng góp, hỗ trợ cho căn nhà chúng tôi ở và thường xuyên lấy chuyện đó để yêu cầu tôi phải sống có trách nhiệm với gia đình chồng và không ủng hộ tôi phụ giúp hoặc hỗ trợ, chăm sóc cho ông bà ngoại. Chúng tôi luôn mâu thuẫn vì gia đình nội ngoại với tần suất thường xuyên (hàng tháng hoặc vài tuần).

Hiện tôi có công việc ổn, tổng thu nhập tầm 80 triệu một tháng. Chúng tôi có 3 căn nhà. Tôi rất khó nghĩ về việc sống tiếp với người chồng thế này để các con có gia đình hoàn chỉnh trong giai đoạn phát triển, học hành hay lựa chọn thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại để các con không còn phải sống trong gia đình cãi vã, độc hại nữa?

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Khánh Linh

Theo phản ánh mới nhất từ báo VnExpress, bài viết về chủ đề "Tôi thu nhập tháng 80 triệu nhưng..." đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo độc giả. Diễn biến sự việc phản ánh tình hình chồng yêu cầu tôi phải sống, đồng thời mở ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với cơ quan chức năng. Nội dung sự việc tiếp tục là tâm điểm thảo luận, mở ra nhiều góc nhìn đáng chú ý về thực tiễn đời sống xã hội.