
Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (phải) và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - thăm hỏi nhà thơ Lê Giang - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Chiều 16-9, đoàn công tác do bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho nhà thơ Lê Giang (phường Thủ Dầu Một) và nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng (phường Dĩ An, TP.HCM).
Cùng đi có bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.
Nhà thơ Lê Giang đọc thơ tặng khách
Nhà thơ Lê Giang năm nay 96 tuổi, được gia đình ân cần chăm sóc. Dù tuổi cao, sức yếu, trí nhớ lúc nhớ lúc quên nhưng bà vẫn vui vẻ trò chuyện mỗi khi có khách ghé thăm. Khi nhắc đến chồng là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang nói ông là một nhạc sĩ nổi tiếng và kể về ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông - Cô gái Sài Gòn đi tải đạn.
Văn nghệ sĩ TP.HCM trao 166 phần quà cho bà con xã Ba Chúc, An Giang
Hơn 80 văn nghệ sĩ TP.HCM tìm về ký ức chiến tranh biên giới Tây Nam
Bà cho biết nhiều người yêu mến nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Nhà thơ cũng nhắc đến bài thơ Đêm nay mình ngủ đâu? của mình. Dịp này, bà còn đọc thơ, làm thơ tặng đoàn công tác.
Chị Mai - con dâu nhà thơ Lê Giang - cho biết bà được gia đình chăm sóc cẩn thận, ăn uống tốt.
Hơn 50 năm hoạt động, nhà thơ Lê Giang là tác giả của hàng chục tác phẩm với nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật.
Các tập thơ đã xuất bản của bà gồm: Phím đàn xanh, Bông vạn thọ, Ơi anh chàng hát rong…
Nhiều bút ký và biên khảo của nhà thơ Lê Giang cũng đã xuất bản như: Tìm ngọc ở quê mình, Bộ hành với ca dao, 250 điệu lý quê hương, Tìm hiểu dân ca Nam Bộ, Dân ca người Việt ở Nam Bộ...
Đặc biệt nhiều bài thơ của bà được phổ nhạc hoặc do nhà thơ Lê Giang viết lời như: Em vẫn đợi anh về (Hoàng Hiệp), Tiếng sáo (Phạm Minh Tuấn), Chiều xuống Đa Nhim (Xuân Hồng), Ngày mai anh lên đường và Thành phố tình yêu (Thanh Trúc), Mẹ cho con câu hát quê mùa (Lư Nhất Vũ).



Đoàn công tác thắp nhang tưởng nhớ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Nghệ nhân Cao Thị Thắng lạc quan, yêu đời
Nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng, 74 tuổi, có hơn 60 năm gắn bó với đờn ca tài tử vùng đất Bình Dương (cũ).
Trước đây bà tham gia lực lượng văn nghệ quần chúng tại địa phương, sau đó công tác trong ngành văn hóa và gắn bó với nghệ thuật.
Bà Cao Thị Thắng dành nhiều tâm huyết hướng dẫn, truyền nghề cho những người muốn tìm hiểu và theo đuổi đờn ca tài tử.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy (phải) thăm hỏi, động viên nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Bà Cao Thị Thắng dành nhiều tâm huyết truyền dạy đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Những cây đàn được treo lặng lẽ ở một góc phòng - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Hiện bà sống cùng chồng là nghệ sĩ Phạm Ngọc Phú, 70 tuổi, sức khỏe yếu do tai biến, cùng các con.
Dù sức khỏe cũng giảm sút, nghệ nhân Cao Thị Thắng vẫn giữ nét lạc quan, tinh thần yêu đời khi trò chuyện. Những lời thăm hỏi của đoàn công tác mang đến không khí ấm áp, tiếp thêm niềm vui tinh thần cho các nghệ sĩ.
Tại buổi gặp gỡ, bà Cao Thị Thắng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, sự hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy trao hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho nhà thơ Lê Giang - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Bà Đinh Thị Thanh Thủy chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng nhà thơ Lê Giang và nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng là những trường hợp đầu tiên được thụ hưởng chính sách hỗ trợ điều trị bệnh theo nghị quyết 66 của HĐND TP.HCM và quy định 858 của Thành ủy TP.HCM.
Theo bà Thanh Thủy, những chính sách thiết thực của thành phố góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp các văn nghệ sĩ vững tâm vượt qua khó khăn, điều trị bệnh tật.
“Hằng năm, danh sách thụ hưởng theo chính sách này sẽ tiếp tục được các hội chuyên ngành rà soát, cập nhật và trình duyệt để đảm bảo không bỏ sót các trường hợp xứng đáng”, bà Thanh Thủy nói.
Từ những câu chuyện của nhân chứng lịch sử đến các dấu mốc lớn của đất nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM mong muốn văn nghệ sĩ biến những chất liệu này thành tác phẩm có sức lan tỏa.