Bỏ qua điều hướng

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Có một lớp học mà nhiều học sinh chẳng còn tóc, tay không rời ống truyền dịch, các em khoác lên mình màu áo trắng học sinh tham dự lễ khai giảng đặc biệt trong mùa tựu trường này.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 1

Sáng 4/9, một lớp học đặc biệt đã chính thức khai giảng tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, mang đến niềm hy vọng và nụ cười cho những bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Dù vừa rời giường bệnh hay vẫn còn truyền dịch, các em nhỏ vẫn háo hức đến lớp, khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi và khăn quàng đỏ.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 2
TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 3
TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 4

Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Các vị lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, mang đến hơi ấm và sự quan tâm cho các em.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 5

Tiết mục văn nghệ mừng năm học mới do chính các em học sinh của lớp "Hoa Hướng Dương" trình diễn đã mang đến không khí tươi vui, ấm áp.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 6

Trong lễ khai giảng tại lớp học đặc biệt này, học sinh mặc áo trắng đeo khăn quàng nhưng trên tay vẫn còn gắn hờ chiếc kim truyền dịch.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 7

Lớp học mang tên "Hoa Hướng Dương", được duy trì nhiều năm qua, là một không gian đặc biệt nơi các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo vẫn được học tập, vui chơi và giao lưu với bạn bè như những học sinh bình thường. 

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 8

Nguyễn Trần An Nhiên, 9 tuổi, nhập viện điều trị từ năm 4 tuổi, là một trong những học sinh quen thuộc của lớp "Hoa Hướng Dương". Cô bé ngây thơ chia sẻ chỉ thích học vẽ và chỉ vào cổ tay còn gắn kim truyền dịch, than đau. 

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 9

Dù cơ thể mệt mỏi, nhiều em vẫn cố gắng hoàn thành bài trước giờ điều trị, cho thấy nghị lực phi thường của các em.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 10

Cô Trần Thị Minh Hiếu, giáo viên của lớp, cho biết chương trình học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với tình trạng sức khỏe của các em. "Các em được chia thành nhiều nhóm tùy độ tuổi và trình độ. Ngoài những tiết học chính, lớp còn có các hoạt động như ca hát, trò chơi, nhảy múa để bệnh nhi có thêm thời gian thư giãn sau những ngày điều trị căng thẳng", cô Hiếu chia sẻ.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 11

Với nhiều bệnh nhi, đây là cơ hội quý giá để được ngồi cạnh những người bạn, được trò chuyện, cười đùa và tạm quên đi những ngày dài đau đớn. Dù phải nằm trên giường bệnh nhiều ngày, chỉ cần sức khỏe cho phép, các em lại tìm cách đến lớp. Những giáo viên của lớp học cũng đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn, có em phải trở về quê và mãi mãi không quay lại. Sau nhiều năm đứng lớp, những người cô vẫn nhớ từng gương mặt, từng câu chuyện của học trò.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 12

Lớp "Hoa Hướng Dương" được duy trì đều đặn 5 ngày một tuần. Những buổi học không quá dài nhưng đủ để các em có thêm một khoảng thời gian tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án. Với các bậc phụ huynh, lớp học cũng mang đến một niềm vui rất khác. 

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 13

Có những ngày con mệt, nhưng khi nghe đến giờ học lại háo hức chuẩn bị sách vở, mong được gặp cô và những người bạn cùng cảnh ngộ.

TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - 14

Giữa không gian vốn gắn liền với những ca điều trị và cuộc chiến với bệnh tật, lớp học "Hoa Hướng Dương" đã vẽ nên một bức tranh khác: những đứa trẻ vẫn cầm bút, vẫn học bài, vẫn cười và vẫn giữ cho mình một phần tuổi thơ trọn vẹn.

Ghi nhận mới nhất từ Dân Trí cho thấy bài viết về 'TPHCM khai giảng lớp học đặc biệt cho bệnh nhi ung thư' đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi. Dữ liệu thực tế cho thấy có một lớp học mà nhiều học sinh chẳng còn tóc, tay không rời ống truyền dịch, các em khoác lên mình màu áo trắng học sinh tham dự lễ, mang đến góc nhìn chân thực và đa chiều. Công chúng và giới quan sát kỳ vọng các thông tin tiếp theo sẽ sớm được công bố minh bạch và kịp thời.