Bỏ qua điều hướng
•

Tranh chấp nhà cửa, võ sĩ muay Thái đánh 3 đấm khiến người hàng xóm thiệt mạng

Tranh chấp nhà cửa, võ sĩ muay Thái đánh 3 đấm khiến người hàng xóm thiệt mạng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Câu chuyện thương tâm xảy ra ở tỉnh Buriram, Thái Lan, khi cuộc tranh chấp đất đai dẫn đến việc một người đàn ông 66 tuổi bị đánh tử vong. Người bị truy tố tội danh giết người là võ sĩ muay Thái có tiếng ở địa phương.

Tranh chấp đất đai tại Buriram: Võ sĩ muay Thái đánh chết người hàng xóm - Ảnh 1.

Một võ sĩ Thái Lan bị truy tố tội giết người - Ảnh minh họa

Theo báo Daily News của Thái Lan, một võ sĩ muay Thái đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau khi đánh người đàn ông 66 tuổi tử vong tại tỉnh Buriram. Vụ việc diễn ra hơn một tuần trước, nhưng đến ngày 11-10 mới được truyền thông Thái Lan đăng tải rộng rãi.

Cảnh sát huyện Phlapphla Chai đã đưa võ sĩ Tawan Singthong, 40 tuổi, đến Tòa án tỉnh Buriram để làm thủ tục tạm giam với cáo buộc hành hung khiến người khác tử vong. Nạn nhân là ông Khamnueng Na Wongram, 66 tuổi, người quen của nghi phạm và gia đình. 

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 4-10 tại một căn nhà trong làng. Tawan và ông Khamnueng uống rượu trắng cùng nhau từ buổi chiều, trước khi phát sinh tranh cãi và dẫn đến vụ hành hung.

Báo Siam Rath dẫn lời bà Nari, 40 tuổi, nhân chứng vụ việc, cho biết hai người đã uống khoảng hai chai rượu nhỏ. Khi nói về căn nhà nơi họ đang ngồi, ông Khamnueng khẳng định đó là nhà của con trai mình, còn Tawan phủ nhận.

Theo lời nhân chứng, cuộc tranh luận khiến Tawan tức giận rồi lao vào đánh ông Khamnueng. Ông này gục xuống sau khi nhận cú đấm thứ 3. Khi những người xung quanh đến kiểm tra, nạn nhân đã có biểu hiện co giật và bất tỉnh. 

Người dân nhanh chóng đưa ông Khamnueng đến Bệnh viện Phlapphla Chai cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, ông tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Buriram nhưng 2 ngày sau đó đã tử vong. Báo Amarin TV cho biết nạn nhân bị chấn thương đầu, dẫn đến xuất huyết não.

Tranh chấp đất đai tại Buriram: Võ sĩ muay Thái đánh chết người hàng xóm - Ảnh 1.

Tang lễ ông Khamnueng Na Wongram - Ảnh: DAILY NEWS

Sau vụ việc, cảnh sát truy tìm và bắt giữ Tawan để điều tra. Tại cơ quan chức năng, nghi phạm thừa nhận đã uống nhiều rượu, nổi nóng khi tranh luận rồi đấm 3 lần vào mặt ông Khamnueng, khiến ông ngã xuống và bất tỉnh.

Tawan khai không nghĩ những cú đấm của mình sẽ khiến nạn nhân tử vong, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình người đã mất. 

Tawan là một võ sĩ muay Thái khá nổi tiếng ở địa phương, sử dụng tên võ đài là Tawan Banna. Daily News giới thiệu người này là cựu võ sĩ từng được biết đến tại vùng đông bắc Thái Lan, có một sự nghiệp thi đấu khá nổi bật.

Bà Yuean Na Wongram, 66 tuổi, vợ nạn nhân, cho biết gia đình rất đau buồn và phẫn nộ trước cái chết của ông Khamnueng. Điều khiến bà khó chấp nhận là Tawan vốn được gia đình quen biết, yêu thương như con cháu, nên bà không ngờ người này lại ra tay với chồng mình.

Tranh chấp nhà cửa, võ sĩ muay thái đánh 3 đấm khiến người hàng xóm thiệt mạng - Ảnh 4.Nghẹt thở cú bơi nước rút cứu người trước hàm cá mập

Một khoảnh khắc nghẹt thở ở gần bờ biển Malibu (California, Mỹ) khi những ngư dân nơi đây đã dũng cảm lao mình xuống nước, thực hiện cú bơi nước rút ngoạn mục cứu người trước hàm cá mập.

Một bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn quyền sở hữu nhà ở vừa xảy ra tại tỉnh Buriram, Thái Lan, khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Cảnh sát huyện Phlapphla Chai đã bắt giữ và chuyển giao cựu võ sĩ muay Thái Tawan Singthong, 40 tuổi, tới Tòa án tỉnh Buriram với cáo buộc hành hung dẫn đến chết người. Nạn nhân được xác định là ông Khamnueng Na Wongram, 66 tuổi, một người quen lâu năm của gia đình nghi phạm. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc nhậu vào chiều tối ngày 4-10 tại một ngôi nhà trong làng khi cả hai bên đã sử dụng rượu trắng. Tranh cãi nổ ra gay gắt xung quanh việc ông Khamnueng khẳng định căn nhà thuộc về con trai mình, trong khi Tawan kiên quyết bác bỏ. Không làm chủ được bản thân, cựu võ đài Tawan Banna đã tung ba cú đấm vào mặt đối phương, khiến nạn nhân co giật, bất tỉnh tại chỗ rồi tử vong sau hai ngày điều trị vì xuất huyết não. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi bộc phát do say xỉn nhưng khai nhận bản thân không lường trước được hậu quả đoạt mạng người khác. Phía gia đình nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc bởi Tawan vốn được xem như con cháu thân thiết trong nhà suốt nhiều năm qua. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm khôn lường khi người được đào tạo kỹ năng đối kháng chuyên nghiệp lại để ma men dẫn dắt hành vi ngoài đời thực.
amung