Ngày 19/9 (tức ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại sân vận động Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn-VTV 2026 diễn ra với những màn so tài quyết liệt.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, cho biết lễ hội là nét văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân miền biển Đồ Sơn qua nhiều thế hệ.
Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa lâu đời của người dân miền biển.
Theo ông Diện, lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ, lòng dũng cảm, sức mạnh và ý chí của người Đồ Sơn. Hoạt động này gửi gắm khát vọng về cuộc sống bình an, no ấm, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu, nhân dân hạnh phúc.
Ngày 27/12/2012, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Theo Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, lễ hội năm nay có nhiều dấu ấn đổi mới nhằm quảng bá dịch vụ và du lịch địa phương.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống và phần hội, địa phương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại bên lề.
Các hoạt động gồm xây dựng tour trải nghiệm lễ hội, tổ chức chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và carnaval đường phố.
Qua đó, du khách không chỉ được thưởng thức những kháp đấu mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và sự mến khách của người dân Đồ Sơn.
Màn tranh chấp căng thẳng giữa trâu số 15 và trâu số 21 khiến không khí khán đài thêm phần sôi động (Ảnh: M.Minh).
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn-VTV 2026 được tổ chức qua hai vòng gồm vòng loại và vòng chung kết. 15 "ông trâu" góp mặt ở vòng chung kết đều được chăm sóc và tuyển chọn kỹ lưỡng.
Các trận đấu diễn ra với những pha lao vào nhau trực diện, những miếng móc hiểm hóc và thế đánh tốc độ, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân đấu.
Anh Nguyễn Văn Sơn, 57 tuổi, đến từ Hà Nội, cho biết anh ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài và những màn giao tranh mạnh mẽ của các "ông trâu".
"Hòa mình vào bầu không khí nghẹt thở từ những phút giây theo dõi trực tiếp các trận so tài cho đến tận khoảnh khắc tiếng trống hội của vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa dứt, cảm giác đọng lại trong tôi là sự choáng ngợp trước sức nóng cuồng nhiệt trên các khán đài, những màn giao tranh dũng mãnh đầy tốc độ và mãn nhãn của các 'ông trâu' cùng một không gian văn hóa miền biển đậm đà bản sắc được gìn giữ rất nguyên bản, sống động", anh Sơn nói.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao giải Nhất cho chủ trâu số 15 (Ảnh: M.Minh).
Sau các màn tranh tài, trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc vượt qua trâu số 21 của ông Hoàng Gia Dũng trong trận chung kết để giành giải Nhất.
Được biết, đây là lần thứ ba trâu của ông Lê Bá Ngọc vô địch lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (trước đó vào các năm 1993, 2005).
Theo tìm hiểu, trâu số 15 cao 154cm, dài 225cm, vòng ngực 244cm, rộng sừng 70cm và nặng khoảng 900kg.
Ban tổ chức trao một giải Nhất, một giải Nhì và hai giải Ba, cùng giải Cặp trâu chọi hay nhất và giải Trâu có miếng đánh hay nhất.