Bỏ qua điều hướng

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đón Trung thu năm nay, một số quán cà phê tại TP.HCM có workshop làm lồng đèn, đầu lân khá thu hút các bạn trẻ.

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 1.

Đôi bạn trẻ chuẩn bị trang trí lồng đèn - Ảnh: YẾN TRINH

Vừa xả stress, vừa có lồng đèn đem về tặng

Vài ngày trước Trung thu, những workshop làm lồng đèn càng đông bạn trẻ đến vừa uống cà phê vừa thảnh thơi tô vẽ. 15h, bên trong quán cà phê Sundate Matcha Holic Shelter (phường Xuân Hòa) nhiều nhóm 2-3 bạn trẻ ngồi trang trí lồng đèn.

Anh Hữu Tiến (26 tuổi) mở điện thoại chọn tấm ảnh xinh xắn của người yêu rồi cẩn thận đè tấm giấy dó lên đồ lại từng đường nét gương mặt người yêu.

Trong khi nhóm Gia Hân (21 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) trang trí xong giấy dó bao lồng đèn trước rồi mới cẩn thận lắp khung, gắn chùm đèn chớp mini vào trong thay cho đèn cầy.

Ánh sáng dây đèn làm nổi bật hình vẽ gia đình, nhân vật hoạt hình… Gia Hân vẽ hình ba mẹ và cho biết sẽ đem về nhà tặng.

"Tụi mình biết workshop này qua mạng xã hội. Đi khá xa nhưng vẽ được chiếc lồng đèn ưng ý nên ai cũng vui. Loay hoay mất 3 tiếng mà mức giá workshop 69.000 đồng mỗi chiếc lồng đèn khá hợp lý", Gia Hân nhận xét.

Chị Vũ Nguyễn Bảo Ngọc (đồng sáng lập quán) cho biết đây là năm thứ hai quán mở workshop dịp Trung thu. Ngày thường có khoảng 200 bạn, cuối tuần có khi lên đến 300 bạn đến vẽ và trang trí lồng đèn với đầy đủ dụng cụ được quán cung cấp.

Một số quán cà phê cũng làm workshop trang trí lồng đèn Trung thu như Enmatcha (phường An Khánh) làm lồng đèn trụ giấy dó đến 30-9, khu tổ hợp Đương (phường Thông Tây Hội) làm lồng đèn giấy kiếng truyền thống đến 25-9...

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 2.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 3.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 4.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 5.

Nhóm bạn Gia Hân (phường Tân Thuận, TP.HCM) vẽ trang trí lồng đèn giấy dó và thành phẩm sau 3 tiếng tự làm - Ảnh: YẾN TRINH

Ngắm đủ loại đầu lân, đèn lồng, khuôn bánh thời Trung thu xưa

Nép mình trong con hẻm trên đường Hai Bà Trưng (TP.HCM), dù trời mưa lớn song triển lãm "Vũ lân khai hội" vẫn có nhiều khách tìm đến. Triển lãm mở cửa từ 9-20h mỗi ngày, kéo dài đến ngày 4-10.

Từ ngoài bước vào, những chiếc đèn lồng với đủ kiểu dáng, màu sắc nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Đi sâu hơn là mâm cỗ, bánh mứt, đầu lân giấy bồi, khuôn bánh cùng nhiều vật dụng quen thuộc, được bố trí thành từng góc nhỏ dưới ánh đèn vàng.

Không gian mang đến cảm giác gần gũi, giúp người xem hình dung phần nào cách người Việt chuẩn bị và đón Trung thu ngày trước. Đằng sau mỗi món đồ là sự khéo léo của người thợ cùng những câu chuyện về đời sống, sinh hoạt và thẩm mỹ được lưu giữ qua thời gian.

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 6.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 7.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 8.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 9.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 10.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 11.

Không gian triển lãm "Vũ lân khai hội" thu hút nhiều người đến tham quan với các mẫu đầu lân, lồng đèn, khuôn bánh và nhiều vật dụng Trung thu được bài trí bắt mắt - Ảnh: BTC cung cấp

Bạn Nguyễn Thảo My (22 tuổi, phường Linh Trung, TP.HCM) chậm rãi đi qua từng góc nhỏ, chầm chậm dừng lại trước những món đồ Trung thu xưa. Thấy một chiếc đầu lân có kiểu dáng lạ, My đứng lại khá lâu, ngắm nghía rồi đưa điện thoại lên chụp lại nói để mang về cho ba mẹ cùng xem.

My nói rất thích những món đồ xưa tại triển lãm vì nhìn rất lạ và có nét riêng. Hồi bé mình cũng thích xem múa lân nhưng mỗi lần có đoàn lân đi qua thì đông người quá, thường chỉ chen vào xem được một lúc thôi.

"Lần này được đứng gần, nhìn kỹ từng chiếc đầu lân mình thấy rất thú vị. Những thứ đơn giản vậy mà nhìn kỹ lại quá đẹp, làm cho mình hiểu hơn về không khí Trung thu ngày trước", My chia sẻ.

Bên cạnh các mẫu lân quen thuộc, triển lãm còn giới thiệu nhiều kiểu lân của người Hoa cùng các thiết kế lân của người Tày, Nùng ở khu vực miền núi phía Bắc. 

Mỗi mẫu mang cách tạo hình riêng, góp phần thể hiện sự đa dạng của nghệ thuật lân sư rồng.

Đến quán cà phê chụp ảnh chill chill

Trung thu càng không thể thiếu chụp ảnh, nhất là những quán có trang trí Trung thu. Nhiều quán trang trí đậm nét với lồng đèn cỡ lớn, mâm cỗ Trung thu, hoa lá truyền thống…

Nhà Tạo Cafe (phường Gia Định) trang trí không gian rằm tháng 8 với lồng đèn truyền thống, lồng đèn phiên bản mini, mâm cỗ sắc đỏ, trống bỏi… Nơi đây còn có trend dán hình lấp lánh lên ly nước.

Còn bên ngoài Mộc Thị Coffee (phường Bình Lợi Trung) trang trí xe hoa dịu dàng, bên trong có khá nhiều góc có thể chụp ảnh như góc bàn ghế xưa thích hợp chụp với Việt phục, trang phục hoài cổ, góc với những chiếc lồng đèn cá chép sặc sỡ.

Ở đây có cho thuê trang phục và có chụp photobooth.

Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 13.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 14.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 15.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 16.
Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 17.

Không gian Trung thu với sắc đỏ, vàng đặc trưng gợi nhiều hoài niệm ở quán Nhà Tạo Cafe - Ảnh: NVCC


Triển lãm Trung thu xưa, bạn trẻ nay tự làm lồng đèn tặng người thân - Ảnh 18.Quán cà phê trang trí ‘mùa thu Hà Nội’ giữa Sài Gòn thu hút bạn trẻ đến check-in

Trang điểm công phu theo tông Hàn Quốc, nhiều cô gái tìm đến quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh, TP.HCM) chụp ảnh check-in cùng xe hoa mùa thu Hà Nội giữa Sài Gòn.

Mùa Trung thu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong cách giới trẻ tiếp cận và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thay vì chọn các hình thức giải trí thuần túy, nhiều người trẻ chủ động tham gia những workshop tự tay làm lồng đèn giấy dó hoặc đầu lân truyền thống để dành tặng người thân. Đây không chỉ là phương thức thư giãn hiệu quả sau giờ làm việc mà còn thể hiện tinh thần trân trọng các giá trị gia đình cùng ký ức tuổi thơ. Tại quán cà phê Sundate Matcha Holic Shelter thuộc phường Xuân Hòa, nhiều bạn trẻ như anh Hữu Tiến (26 tuổi) hay chị Gia Hân (21 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) đã dành nhiều giờ đồng hồ tỉ mỉ tô vẽ chiếc lồng đèn mang hình ảnh người thân với chi phí 69.000 đồng. Theo chị Vũ Nguyễn Bảo Ngọc, đồng sáng lập quán, không gian này thu hút từ 200 đến 300 lượt khách mỗi ngày dịp cuối tuần nhờ chuẩn bị trọn gói dụng cụ trang trí. Mô hình trải nghiệm mang tính cá nhân hóa này cũng diễn ra sôi nổi tại Enmatcha ở phường An Khánh hay khu tổ hợp Đương tại phường Thông Tây Hội. Bên cạnh hoạt động sáng tạo thủ công, những không gian lưu giữ hoài niệm như triển lãm "Vũ lân khai hội" trên đường Hai Bà Trưng cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo công chúng tham quan. Việc bài trí mâm cỗ, đầu lân giấy bồi và các khuôn bánh xưa giúp những người trẻ như bạn Nguyễn Thảo My (22 tuổi, ngụ phường Linh Trung) cảm nhận sâu sắc hơn về mỹ thuật dân gian cùng đời sống sinh hoạt của người Việt thời trước. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực hành thủ công và thưởng thức không gian di sản đã tạo nên nét đẹp văn hóa vừa hiện đại vừa giàu giá trị kết nối trong mùa Trung thu nay.