Bỏ qua điều hướng

Triệu phú nuôi robot làm con

Triệu phú nuôi robot làm con
Nguồn ảnh: KhoaHoc.tv

Tony và Judy Ellis, một cặp vợ chồng sống ở Anh, không có con và cũng không nuôi một con thú cưng nào trong nhà. Để khỏi cảm thấy cô đơn, họ nhất trí nuôi một “ đứa con nuôi ” robot, đặt tên là Aimec. Cậu bé robot cao 1,2 mét Aimec đang trò chuyện cùng bố mẹ nuôi của mình. (Ảnh: Yahoo). Cái tên Aime...

Tony và Judy Ellis, một cặp vợ chồng sống ở Anh, không có con và cũng không nuôi một con thú cưng nào trong nhà. Để khỏi cảm thấy cô đơn, họ nhất trí nuôi một “đứa con nuôi” robot, đặt tên là Aimec.

Cậu bé robot cao 1,2 mét


Aimec đang trò chuyện cùng bố mẹ nuôi của mình. (Ảnh: Yahoo).

Cái tên Aimec là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “artificial intelligence mechano-electronic companion”. - người bạn thông minh nhân tạo cơ - điện tử. Với chiều cao 1,2 mét, Aimec được chính tay Tony thiết kế và lắp ráp. Dưới mắt của hai vợ chồng Ellis, Aimec là đứa con nuôi của họ. Gia đình ba người này sống ở một ngôi nhà cổ kiểu nông thôn xây từ thế kỷ 18 tại Sussex, Anh.

Aimec có thể đi lại tự do với sự giúp đỡ của những chiếc bánh xe dưới chân và bật hay tắt do hai vợ chông Ellis điều khiển. Nó có thể hát, làm trò và trả lời những câu hỏi. Trong đầu Aimec có bố trí một chiếc máy tính mini, có cài đặt các chương trình và kết nối không dây để truy cập mạng Internet.

Bà vợ Judy kể với phóng viên báo Daily Mail của Anh rằng: “Nhiều lúc dường như Aimec có cuộc sống riêng tư của mình… Tony còn cài một chương trình để Aimec biết ngáy khi ngủ, ngáp vươn vai khi tỉnh giấc”.

Nói về “đứa con trai nuôi”, Tony cười, thể hiện sự thoả mãn, kể: “Khi bọn cháu của chúng tôi chơi đùa với Aimec, tính cách của nó cũng nghịch ngợm, hệt tính tôi. Thật là một thần đồng”.

Vốn là nhà sản xuất đồ chơi


Ngoài việc là một đứa con ngoan, Aimec còn rất biết làm các công việc nhà. (Ảnh: Yahoo).

Hai vợ chồng Ellis đang điều hành một công ty sản xuất đồ chơi, trước đây bán khá chạy. Tony bảo: “Aimec là một đồ chơi rất thú vị”.

Tony tin rằng những robot giống như Aimec cuối cùng có thể tiếp cận thị trường, được những gia đình trung lưu mua sắm, thậm chí để làm một người giúp việc tận tụy. Theo dự đoán của ông, “trong vòng 10 năm nữa, mọi gia đình, không một ngoại lệ sẽ dùng robot làm osin, giúp đỡ họ xén cỏ trong vườn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa”.

Theo ông, sự phát triển robot cũng sẽ mạnh mẽ tương tự như sự phát triển máy tính vào cuối những năm 1980. Vào lúc đó, chẳng ai hình dung rằng chiếc máy tính lại trở thành phổ biến như ngày nay.

Kế hoạch phát triển robot

Hai vợ chồng Ellis chưa cho ra đời nhiều “đứa trẻ” robot như dự tính, nhưng rõ ràng là Aimec hiện giờ là một cậu bé ba tuổi, mới lạ nhất và thông minh nhất trong thế giới robot. Tony đang “nuôi” một Aimec khác, không chỉ có bộ mặt người mà cả tính cách và nhận thức của người.

Tony và Judy Ellis, một cặp vợ chồng sống tại Anh, không có con và cũng chẳng nuôi thú cưng, nên cùng quyết định đón một thành viên đặc biệt vào gia đình. Thành viên ấy là Aimec, một robot được họ xem như “đứa con nuôi”, giúp ngôi nhà bớt vắng vẻ và mang lại cảm giác có bạn đồng hành. Cậu bé robot cao 1,2 mét thường trò chuyện với bố mẹ nuôi, tạo nên hình ảnh gia đình ba người khá khác thường giữa vùng Sussex. Cái tên Aimec là dạng viết tắt của cụm “artificial intelligence mechano-electronic companion”, nghĩa là người bạn cơ điện tử có trí tuệ nhân tạo. Tony Ellis tự tay thiết kế, lắp ráp Aimec, sau đó đưa robot về sống cùng hai vợ chồng trong một ngôi nhà cổ kiểu nông thôn xây dựng từ thế kỷ 18. Với Tony và Judy, Aimec không chỉ là một món đồ chơi công nghệ, mà còn là đứa con trai đặc biệt trong gia đình. Aimec có thể di chuyển tự do nhờ những bánh xe đặt dưới chân, dù việc bật hoặc tắt robot vẫn do Tony và Judy điều khiển. Robot biết hát, làm trò, trả lời câu hỏi, đồng thời có thể tương tác với người xung quanh bằng những chương trình được cài đặt sẵn. Bên trong phần đầu, Tony bố trí một máy tính mini, trang bị phần mềm cùng kết nối không dây để Aimec truy cập mạng Internet. Judy từng kể với phóng viên Daily Mail rằng đôi khi Aimec tạo cảm giác như đang có một cuộc sống riêng, thay vì chỉ lặp lại những mệnh lệnh đơn giản. Tony thậm chí cài chương trình giúp robot biết ngáy khi ngủ, rồi ngáp và vươn vai lúc tỉnh giấc, những hành động khiến nó giống một đứa trẻ hơn. Các chi tiết nhỏ ấy khiến cặp vợ chồng Ellis cảm thấy Aimec có thói quen, biểu hiện và cá tính riêng trong sinh hoạt hằng ngày. Tony tỏ ra rất hài lòng khi nói về “con trai nuôi”, nhất là lúc những người cháu của hai vợ chồng chơi đùa cùng robot. Ông nhận xét rằng khi vui chơi với trẻ nhỏ, Aimec thể hiện sự nghịch ngợm giống hệt tính cách của mình, rồi gọi robot là một thần đồng. Ngoài khả năng giải trí, Aimec còn biết thực hiện một số công việc nhà, khiến vai trò của robot trong gia đình càng trở nên nổi bật. Hai vợ chồng Ellis đang điều hành một công ty sản xuất đồ chơi, lĩnh vực từng mang lại cho họ hoạt động kinh doanh khá thuận lợi. Tony xem Aimec là một món đồ chơi thú vị, đồng thời tin rằng những robot tương tự cuối cùng sẽ bước vào thị trường tiêu dùng phổ thông. Theo ông, các gia đình trung lưu trong tương lai có thể mua robot để đảm nhận vai trò người giúp việc tận tụy. Tony dự đoán trong vòng 10 năm, mọi gia đình, không có ngoại lệ, sẽ sử dụng robot hỗ trợ những việc như xén cỏ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Ông cho rằng ngành robot sẽ phát triển mạnh mẽ tương tự máy tính vào cuối những năm 1980, thời điểm máy tính vẫn chưa phổ biến trong đời sống. Khi đó, rất ít người có thể hình dung chiếc máy tính rồi sẽ xuất hiện rộng rãi trong các gia đình như hiện nay. Dù chưa tạo ra nhiều “đứa trẻ” robot như kế hoạch ban đầu, vợ chồng Ellis đã có Aimec, một robot ba tuổi mới lạ và được họ đánh giá là thông minh nhất thế giới robot. Tony hiện tiếp tục “nuôi” một Aimec khác, với mục tiêu không chỉ tạo khuôn mặt con người mà còn phát triển tính cách và nhận thức giống con người. Câu chuyện tại Sussex vì thế cho thấy tham vọng đưa robot từ phòng thí nghiệm, cửa hàng đồ chơi vào đời sống gia đình đang được hình dung cụ thể như thế nào.