Bỏ qua điều hướng

Trung thu ở Làng trẻ em SOS: 130 em nhỏ quây quần bên những tô phở

Trung thu ở Làng trẻ em SOS: 130 em nhỏ quây quần bên những tô phở
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hơn 130 em nhỏ tại Làng trẻ em SOS TP.HCM cùng ăn phở, nhận quà, rước đèn và vui chơi với chị Hằng, chú Cuội trong chương trình đón trung thu 2026.

Dịp trung thu 2026, hơn 130 em nhỏ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM (phường An Hội Tây) đã trải qua một buổi tối đặc biệt khi quây quần cùng nhau ăn phở miễn phí, được tham gia các hoạt động vui chơi tết thiếu nhi đầy niềm vui, rộn rã tiếng cười.

Hào hứng ăn phở miễn phí, nhiều em nhỏ ở TP.HCM đón trung thu 2026 đặc biệt - Ảnh 1.

130 em nhỏ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM hào hứng ăn phở trong đêm tiệc trung thu đặc biệt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là chương trình "Trung thu cho em 2026" do Hệ thống phở Tài Lộc phối hợp cùng SOS - Làng trẻ em TP.HCM tổ chức. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Công Vinh, đại diện Hệ thống phở Tài Lộc cho biết đây là lần thứ hai mang phở miễn phí đến với SOS - Làng trẻ em TP.HCM. Với hơn 200 tô phở và 200 phần quà trung thu cùng nhiều hoạt động vui chơi, chương trình mong muốn mang đến một mùa trung thu ấm áp tình yêu thương đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM.

Cùng các bạn thưởng thức tô phở bò ngon lành, em Đào Quang Hưng (8 tuổi) hào hứng cho biết em rất thích ăn phở và có thể ăn được 2 tô. "Con thấy vui khi được ăn phở, được chơi lồng đèn, có chú Cuội, chị Hằng kể chuyện. Mùa trung thu này, con ước cô chú sẽ đến nữa, con cũng ước có một chiếc xe đạp mới", cậu bé bày tỏ.

Diễm Hoàng (20 tuổi) hiện là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP.HCM sống ở lưu xá nữ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM được tham gia chương trình "Trung thu cho em 2026" cũng bày tỏ niềm hạnh phúc. 

Từ nhỏ đến lớn thiếu tình thương cha mẹ, Diễm Hoàng sống cùng bà ngoại. 4 năm nay, em sống ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM và theo đuổi ước mơ ở giảng đường. Những tô phở nóng hổi, những hoạt động trung thu ý nghĩa giúp em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình cũng như những người bạn, người em có hoàn cảnh đặc biệt ở đây.

Hào hứng ăn phở miễn phí, nhiều em nhỏ ở TP.HCM đón trung thu 2026 đặc biệt - Ảnh 2.
Hào hứng ăn phở miễn phí, nhiều em nhỏ ở TP.HCM đón trung thu 2026 đặc biệt - Ảnh 3.

Nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đã trải qua một buổi tối khó quên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hoàng Long, Giám đốc SOS - Làng trẻ em TP.HCM bày tỏ sự xúc động, trân quý với chương trình "Trung thu cho em 2026". Ông cho biết đây không phải lần đầu tiên Hệ thống phở Tài Lộc hỗ trợ các em nhỏ ở đây. Hiện đơn vị đang cưu mang 160 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

"Trước khi diễn ra chương trình hôm nay, các cháu rất háo hức. Không chỉ là những tô phở ngon, không chỉ là đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng, những mascot "Bò Phát Tài" hay "Gà Phát Lộc" hoạt náo... chương trình còn là sự động viên ý nghĩa về vật chất, tinh thần cho các cháu ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM chúng tôi dịp trung thu", ông Hoàng Long bày tỏ.

Trung thu 2026 tại SOS - Làng trẻ em TP.HCM, phường An Hội Tây, trở nên ấm áp khi hơn 130 em nhỏ cùng quây quần bên những tô phở nóng, nhận quà và tham gia các hoạt động vui chơi truyền thống. Chương trình “Trung thu cho em 2026” do Hệ thống phở Tài Lộc phối hợp với đơn vị tổ chức, mang đến hơn 200 tô phở, 200 phần quà cùng hoạt động rước đèn, kể chuyện và giao lưu với chị Hằng, chú Cuội. Đây là lần thứ hai Hệ thống phở Tài Lộc mang phở miễn phí đến với các em tại làng trẻ, cho thấy sự đồng hành không chỉ dừng ở một hoạt động thiện nguyện ngắn hạn. Trong không gian rộn rã, em Đào Quang Hưng, 8 tuổi, hào hứng cho biết có thể ăn hai tô phở, đồng thời mong chương trình tiếp tục trở lại và ước có một chiếc xe đạp mới. Niềm vui giản dị ấy phản ánh ý nghĩa thiết thực của chương trình, khi sự sẻ chia được chuyển hóa thành những trải nghiệm gần gũi và ký ức tuổi thơ. Với Diễm Hoàng, 20 tuổi, hiện là sinh viên một trường cao đẳng tại TP.HCM và sống tại lưu xá nữ của làng trẻ, đêm hội còn mang giá trị động viên sâu sắc. Thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ, từng sống cùng bà ngoại và chuyển đến SOS - Làng trẻ em TP.HCM bốn năm trước, Hoàng đang bền bỉ theo đuổi ước mơ học tập. Những tô phở nóng cùng sự quan tâm của cộng đồng giúp em cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với những người bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Theo ông Hoàng Long, Giám đốc SOS - Làng trẻ em TP.HCM, đơn vị hiện cưu mang 160 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, đèn ông sao, các nhân vật chị Hằng, chú Cuội và mascot “Bò Phát Tài”, “Gà Phát Lộc” đã tạo nên một không gian vui chơi giàu tính kết nối. Đêm hội vì thế không chỉ đáp ứng niềm mong đợi của trẻ em trong dịp trung thu, mà còn trở thành sự khích lệ tinh thần để các em cảm nhận mình luôn được cộng đồng quan tâm, yêu thương.