Bỏ qua điều hướng
•

Truy tặng bằng khen người đàn ông quên mình cứu 2 em nhỏ rơi xuống kênh

Truy tặng bằng khen người đàn ông quên mình cứu 2 em nhỏ rơi xuống kênh
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Trọng Khải (67 tuổi, ở Ninh Bình) - người quên mình lao xuống kênh cứu 2 em nhỏ gặp nạn.

Truy tặng bằng khen người đàn ông quên mình cứu 2 em nhỏ rơi xuống kênh - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Trọng Khải về hành động dũng cảm quên mình cứu 2 em nhỏ - Ảnh: BÁO NINH BÌNH

Ngày 15-10, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo xã Giao Thủy đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (67 tuổi, trú thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), đồng thời truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông vì hành động dũng cảm cứu người.

Tại đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khải.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10-10, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng 14 tuổi) đi xe đạp trên đường thì không may ngã xuống kênh đoạn gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Khải đang đi xe đạp trên đường ven kênh. Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông lập tức nhảy xuống nước cứu người.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng hỗ trợ đưa hai cháu bé và ông Khải lên bờ. Hai cháu được cứu an toàn, song ông Khải đã tử vong.

Truy tặng bằng khen người đàn ông quên mình cứu 2 em nhỏ rơi xuống kênh - Ảnh 2.

Hiện trường nơi ông Nguyễn Trọng Khải quên mình cứu 2 em nhỏ - Ảnh: CTV

Trước hành động dũng cảm của ông Khải, ngày 11-10, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy đã quyết định truy tặng giấy khen.

Theo chính quyền địa phương, ông Khải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, đã nghỉ hưu.

Hành động cứu người của ông diễn ra trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử ấy là tấm gương đáng trân trọng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Truy tặng bằng khen người đàn ông quên mình cứu 2 em nhỏ rơi xuống kênh - Ảnh 4.Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.


Ngày 15 tháng 10, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đại diện Sở Nội vụ tỉnh đã truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Trọng Khải (67 tuổi, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người. Sự ghi nhận kịp thời này thể hiện lòng tri ân sâu sắc của chính quyền đối với nghĩa cử quên mình của một công dân mẫu mực. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, hai em nhỏ 14 tuổi không may ngã xuống dòng kênh đoạn gần cống họ Phan thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy. Phát hiện tình huống nguy cấp khi đang đi xe đạp ven bờ, ông Khải lập tức lao mình xuống dòng nước để cứu nạn nhân. Dù người dân xung quanh đã khẩn trương hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ và bảo đảm an toàn cho hai cháu nhỏ, người đàn ông 67 tuổi đã không qua khỏi. Hành động dũng cảm của ông Khải là biểu hiện cao đẹp của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đối với cộng đồng. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là cán bộ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ và đã được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Quyết định truy tặng bằng khen của tỉnh, tiếp nối giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Giao Thủy vào ngày 11 tháng 10, là sự vinh danh xứng đáng cho tấm gương hy sinh vì nhân dân.
amung